Công an tỉnh Đắk Lắk vừa nhận được thư cảm ơn của gia đình anh Vương Quốc Anh, trú tại TDP 12 – phường Tân An – TP Buôn Ma Thuột đối với đồng chí Trung úy Phạm Việt Hùng – cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Đắk Lắk. Trong thư, anh Quốc Anh bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đối với đồng chí Hùng.
Vào ngày 6/2, anh Quốc Anh đưa vợ đi khám bệnh tại Bệnh viện tỉnh Đắk Lắk, vì mới sinh xong nên sức khỏe vợ anh rất yếu. Bác sỹ điều trị cho biết vợ anh Quốc Anh bị thiếu máu trầm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Gia đình anh Quốc Anh có liên hệ nhóm máu B để truyền máu cho vợ anh nhưng bệnh viện không còn nhóm máu trên. Anh huy động gia đình, anh em, bà con lên xét nghiệm nhưng cũng không ai có cùng nhóm máu.
Lúc này, đồng chí Hùng đang nuôi vợ mới sinh, biết mình có cùng nhóm máu B đã tình nguyện hiến máu để truyền cho vợ anh Quốc Anh, giúp chị qua cơn nguy kịch. Hành động hiến máu cứu người kịp thời của đồng chí Phạm Việt Hùng đã thể hiện được nghĩa cử cao đẹp, trách nhiệm với cộng đồng, qua đó làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân