Trong suốt quá trình công tác, anh luôn cố gắng trau dồi, học hỏi, phấn đấu hoàn thành tốt mọi công việc được giao. 13 năm gắn bó với màu áo Cảnh sát giao thông, Đại úy Hoàng đã được nhận gần 20 bằng khen từ Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về thành tích xuất sắc với “Đề án phòng ngừa tiêu cực trong công tác tuần tra kiểm soát giao thông” và trong công tác chiến đấu bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương.
Trước khi được phân công nhiệm vụ làm Đội phó Đội tuyên truyền và xử lý tai nạn giao thông, Đại úy Hoàng đã có nhiều năm gắn bó với công việc tuần tra, kiểm soát giao thông trên các tuyến đường huyết mạch 51, 55, 56… của tỉnh. Nhận thấy việc ở đâu có Cảnh sát giao thông thì ở đó giao thông trở nên thông suốt, số vụ tai nạn và ùn tắc giảm nên anh và đồng nghiệp không quản ngại mưa nắng, đêm khuya túc trực, luân phiên 24/24h trên các tuyến đường.
Nhiều lúc chạy xe đuổi theo các đối tượng lạng lách, đánh võng, đua xe trên đường để tuyên truyền, răn đe và xử phạt, anh Hoàng và đồng đội đã không ít lần gặp nguy hiểm. Nhiều đối tượng hung hãn chống trả khiến các anh bị té xuống đường, xây xát, chấn thương ở tay, chân. Anh Hoàng nhớ lại có lần, trong dịp lễ Quốc khánh 2-9, anh và đồng đội đi tuần tra trên tuyến đường Hạ Long trong thành phố thì bị các đối tượng đua xe đứng trên núi Lớn lấy đá tảng ném xuống khiến đồng đội của anh bị té gãy chân, phải nằm viện nhiều ngày.
Nói về Đại úy Hoàng, Thượng tá Nguyễn Tiến Quý, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chia sẻ: “Đồng chí Hoàng là một người năng nổ, nhiệt tình trong công việc. Trong công tác, anh không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng lên đường khi nhận nhiệm vụ. Trong mối quan hệ với các đồng nghiệp và người dân, anh luôn có thái độ hòa nhã và đúng mực nên luôn nhận được sự yêu quý và tôn trọng từ mọi người”