Nhắc đến Thượng tá Hoàng Văn Khỏa, đồng đội ở Công an tỉnh Bắc Kạn đều yêu mến bởi những đóng góp quan trọng của anh vào công tác bảo vệ an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn huyện miền núi Pác Nặm. Đây là địa bàn nhiều dân tộc thiểu số và là địa phương nghèo nhất của tỉnh Bắc Kạn hiện nay.
32 năm công tác, bốn lần phải nhập viện điều trị bệnh hiểm nghèo, nhưng đồng chí Khỏa luôn vượt qua bệnh tật để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn đến nay, căn bệnh nan y lại hành hạ khiến sức khỏe của anh rất yếu.
Cảm thương người cán bộ Công an tận tụy, nay tái phát căn bệnh hiểm nghèo nhưng gia cảnh gặp nhiều khó khăn, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn đã kêu gọi cán bộ, chiến sỹ trong Công an tỉnh động viên, giúp đỡ để anh có thêm nghị lực và niềm tin chữa bệnh.
Nhiều năm qua, tình hình an ninh trật tự ở Pác Nặm luôn được đánh giá là bình yên. Và để đóng góp vào thành tích ấy thì vai trò của người đứng đầu Công an huyện là rất lớn. Trong số cán bộ, chiến sỹ đang công tác ở Công an huyện Pác Nặm, đồng chí Khỏa là người lăn lộn ở cơ sở nhiều nhất.
Đường sá ở Pác Nặm rất khó đi, từ trung tâm huyện để về tới thôn, bản phải đi bộ tới gần 40km đèo, dốc. Nhưng từ khi nhận nhiệm vụ ở huyện Pác Nặm, anh vẫn thường xuyên tới những nơi xa xôi ấy để tiếp xúc với đồng bào, chủ động tuyên truyền pháp luật, động viên đồng bào giúp tham gia công tác giữ gìn bình yên thôn, bản.
Đồng chí Khỏa là người dân tộc Tày, con của liệt sỹ Quân đội. Không chỉ làm tốt công tác chuyên môn, đồng chí Khỏa còn thường xuyên phối hợp với các ngành, các cấp quan tâm chăm lo gia đình nghèo, gia đình chính sách. Đặc biệt, anh luôn chú trọng quan tâm tới đời sống của cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị mình quản lý.
32 năm công tác trong lực lượng Công an, nhiều năm liên tục, đồng chí Khỏa được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. Ngoài ra, anh được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của lực lượng Công an và của các cấp, các ngành về nhiều mặt công tác.
Năm 2003, đồng chí Khỏa phát hiện mình mắc bệnh nan y. Đến nay, anh đã tái phát bệnh ba lần và mỗi lần nhập viện, thời gian điều trị bệnh của anh đều khá dài. Thế nhưng mỗi khi xuất viện trở về, anh lại bắt tay ngay vào công việc.
Trước Tết Nguyên đán Nhâm Thìn một tháng, anh còn đưa chúng tôi đi cơ sở vùng sâu để lấy tài liệu viết bài. Lúc đó, chúng tôi cứ nghĩ bệnh tật của anh đã tạm đẩy lùi. Vậy mà ai nghĩ, Tết năm nay, anh không được đón Tết cùng đồng đội và gia đình. Đúng vào ngày mồng 1 Tết Nguyên đán, anh phải nhập viện tình trạng nguy kịch.
Vợ và người con lớn của anh làm nghề nông, người con thứ hai hiện đang là sỹ quan lục quân, hiện anh Khỏa đang điều trị tại Khoa điều trị tích cực, Bệnh viện Bạch Mai. Vợ anh cho chúng tôi hay, anh bị bệnh viêm tủy cấp (viêm gan, viêm thận và viêm phổi), men gan tăng cao. Từ ngày 1 Tết Nguyên đán Nhâm Thìn đến nay, anh chỉ nằm một chỗ, sức khỏe của anh hiện rất yếu, mọi sinh hoạt hằng ngày chỉ diễn ra quanh chiếc giường trong bệnh viện.
Hoàn cảnh khó khăn của đồng chí Hoàng Văn Khỏa rất cần sự động viên, giúp đỡ của đồng đội, đồng chí và những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, Hà Nội. ĐT: 043.9420595