Trận chiến đấu không cân sức
Đại tá Nguyễn Xuân Kiêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên dẫn chúng tôi lên hiện trường – nơi xảy ra trận chiến đấu rạng sáng 15/10 làm 4 cán bộ Công an – biên phòng hy sinh và trọng thương.
Đứng giữa cái lán tuềnh toàng hun hút gió lùa vẫn còn bầm vết máu, ánh mắt vị “tư lệnh an ninh” Công an Điện Biên chất chứa bao nỗi niềm riêng. Lăn lộn mấy chục năm ở Tây Bắc, trực tiếp trải qua bao sự vất vả, hy sinh của lực lượng Công an miền biên viễn, ông càng thấm hiểu trận tuyến thầm lặng bảo vệ bình yên cuộc sống nơi đại ngàn heo hút này chưa một ngày ngơi nghỉ…
Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thăm và động viên cán bộ Công an bị thương.
Theo lời của Đại tá Kiêm, thời gian gần đây, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Điện Biên và Cục An ninh Tây Bắc phát hiện dấu hiệu hoạt động của một số đối tượng ở khu vực biên giới Việt – Trung.
Qua xác minh được biết, toán này là tập hợp những đối tượng bất mãn, tiêu cực, hoạt động chống phá chính sách đại đoàn kết dân tộc, lôi kéo bà con dân tộc tin và theo những luận điệu hoang đường, lừa bịp. Sau khi bị thất bại trong việc lôi kéo, tụ tập người gây rối ở Huổi Khon, Mường Nhé (tháng 4/2011), một số kẻ cầm đầu tích cực đã lẩn trốn lên một số địa bàn hẻo lánh khu vực biên giới, tiếp tục tập hợp lực lượng, âm mưu cướp vũ khí tổ chức các hoạt động bạo loạn, gây rối.
Âm mưu và hành vi của các đối tượng không qua được mắt lực lượng Công an Điện Biên, BĐBP và Cục An ninh Tây Bắc. Nhằm đập tan mưu đồ và những cuồng vọng của các đối tượng, một ban chuyên án được thành lập. Đại uý Nguyễn Trung Tính, cán bộ Cục An ninh Tây Bắc là người trực tiếp chỉ huy một trong 5 tổ công tác “liên quân” 6 người gồm: Cục An ninh Tây Bắc, Công an huyện Mường Nhé và Đồn Biên phòng Sen Thượng rải quân ở địa bàn nội biên, thuộc khu vực mốc 9 và mốc 10 biên giới Việt - Trung. Những ngày đầu tháng 10, phát hiện dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác nhận lệnh mật phục tại các địa điểm nghi vấn nhưng suốt 2 tuần lễ, các đối tượng vẫn như những con cáo già ranh ma, quỉ quyệt thoắt ẩn thoắt hiện, rồi bặt vô âm tín ở một khu rừng nào đó giáp biên giới…
Rạng sáng 15/10, sau phiên tuần tra, mật phục ở địa điểm X, tổ công tác rút về tập kết ở một lán nhỏ thuộc địa bàn xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé.
Sau khi cắt cử anh em chốt chặn, sẵn sàng chiến đấu, Đại uý Nguyễn Trung Tính trực tiếp ôm súng thực hiện ca trực đầu tiên. Lúc đó khoảng 3h45, trời đổ mưa, gió rít lên từng hồi, bên ngoài trời tối đen như mực, thoáng chốc bầu trời lại bị rạch nát bởi những tia chớp loằng ngoằng xỉa xuống dãy núi Pú Tòng. Bản lĩnh và kinh nghiệm của một người từng lăn lộn và trải qua nhiều tình huống nghiệp vụ khiến anh càng cảnh giác. “Linh tính thế nào đó, tôi nhắc nhở anh em không được ngủ, mà nằm rải ra xung quanh lán để sẵn sàng chiến đấu” - Đại úy Nguyễn Trung Tính hồi tưởng lại…
Khoảng gần 4h sáng, từ ánh sáng sau tia chớp Đại úy Nguyễn Trung Tính phát hiện có bóng đen khả nghi cách lán vài chục bước chân, anh bấm Trung uý Lò Văn Thành, cán bộ Cục An ninh Tây Bắc đánh thức anh em, triển khai phương án chiến đấu. Mọi người chỉ kịp lăn ra với vũ khí trong tay thì bất thần trong đêm, hàng loạt tiếng súng chát chúa vang lên. Mọi người trong tổ công tác lăn xuống ta luy và bắn trả. Cuộc chiến đấu không cân sức diễn ra chỉ chừng 10 phút, nhưng do đối tượng lợi dụng đêm tối, quen địa hình địa vật, nên 4/6 cán bộ trong tổ công tác đều dính làn đạn ác nghiệt của bọn tội phạm. Khẩu AK - hỏa lực mạnh nhất của tổ công tác bị đạn của bọn tội phạm bắn trúng hộp tiếp đạn nên không thể sử dụng, anh em tổ công tác mặc dù bị thương, vẫn dũng cảm sử dụng súng ngắn bắn trả, làm các đối tượng hoảng sợ tháo chạy tán loạn…
Sau khi im tiếng súng, Đại uý Tính kiểm đếm lại lực lượng để tiếp tục phương án phòng ngự đề phòng các đối tượng tấn công trở lại. Thiếu úy Lương Minh Năm, cán bộ Đồn Biên phòng Sen Thượng dính 2 viên đạn vào đùi, 1 viên đạn vào tay, Trung úy Lò Văn Thành, Cục An ninh Tây Bắc dính 1 viên đạn vào khuỷu tay trái, Hạ sĩ Thào A Sấu – cán bộ Công an huyện Mường Nhé bị đạn bắn trúng hông và 1 viên vào cẳng chân, Hạ sĩ Giàng A Chầu – cán bộ Công an huyện Mường Nhé bị 1 viên đạn găm vào cẳng chân. Đại úy Tính khẩn trương cởi áo ga rô và băng bó vết thương cho đồng đội, di chuyển đội hình về phía một khe núi, sẵn sàng chiến đấu, đồng thời trực tiếp về Đồn Biên phòng Sen Thượng xin cứu viện.
Khoảng hơn 1h sau, lực lượng tiếp ứng có mặt tại hiện trường, đưa các chiến sĩ bị thương về Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, Thiếu úy Biên phòng Lương Minh Năm đã anh dũng hy sinh, 3 cán bộ Công an thuộc Cục An ninh Tây Bắc được khẩn trương mổ cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên…
Bọn tội phạm sa lưới
Ngay sau trận đánh không cân sức diễn ra ở mốc 10, xã Sen Thượng, được sự chỉ đạo sát sao của Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Bộ chỉ huy BĐBP và Cục An ninh Tây Bắc đã nhanh chóng triển khai lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ tổ chức vây bắt, truy kích số đối tượng.
Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an thu giữ được trên 30 vỏ đạn CKC cùng nhiều dấu vết cho thấy nhóm đối tượng gây án có khoảng hơn 10 tên. Hiện trường xảy ra trận đánh chỉ cách mốc 10 vài trăm mét, sau khi xả súng điên cuồng, các đối tượng đã bỏ chạy sang bên kia biên giới.
Lực lượng Công an một mặt tăng cường lực lượng rải quân, truy kích đối tượng ở khu vực giáp biên, đồng thời phối hợp với Công an huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) xác minh, truy bắt đối tượng.
Cho đến trưa 15/10, Ban chuyên án đã bắt được 1 đối tượng để tiếp tục mở rộng điều tra. Cho đến ngày 7/11/2012, Ban chuyên án đã phối hợp với Công an huyện Giang Thành bắt được 23 đối tượng. Đáng chú ý trong số đối tượng này có 2 tên cầm đầu cộm cán, hoạt động tích cực và cũng là những kẻ cầm đầu nhóm tấn công lực lượng Công an – biên phòng rạng sáng 15/10 là Giàng Pà Tỉnh, 48 tuổi, HKTT ở bản Pá Mỳ 2, xã Pá Mỳ và tên Vàng A Sử (thường gọi là Dúa Sử), 42 tuổi, ở bản Nậm Mỳ 2, xã Mường Toong (Mường Nhé).
Đấu tranh bước đầu, các đối tượng khai nhận đêm hôm đó, Giàng Pà Tỉnh cầm đầu một nhóm gồm 13 tên, trang bị 7 súng CKC, 4 súng kíp tổ chức tấn công lực lượng của ta. Vấp phải sự chống trả dũng cảm, quyết liệt của lực lượng Công an – biên phòng bọn chúng đã phải tháo chạy…
| Ngày 7/11/2012, trao đổi với PV CAND, Đại tá Nguyễn Xuân Kiêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Hiện nay, lực lượng Công an đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng và Công an huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) triển khai quyết liệt các phương án, truy bắt số đối tượng còn lại. Hội đồng Thi đua khen thưởng Công an tỉnh Điện Biên đã họp, nhất trí đề xuất Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công (HCCC) hạng ba cho Đại úy Nguyễn Trung Tính và Hạ sĩ Thào A Sấu; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Trung uý Lò Văn Thành, Hạ sĩ Giàng A Chầu. Liệt sĩ Lương Minh Năm được Bộ Quốc phòng truy phong từ Thiếu úy lên Thượng úy; được TW Đoàn truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” và đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng HCCC. Lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên đã tổ chức phát động học tập tấm gương dũng cảm hy sinh của Thượng úy Lương Minh Năm. |