Trước và sau Tết Nguyên đán, khi mọi người nô nức đón xuân cũng là thời điểm những người lính ấy bộn bề hơn với công việc.
Hơn 20 tuổi, cô gái quê quan họ Bắc Ninh, Nguyễn Thị S. lên xe hoa về nhà chồng. Chồng S hơn cô hai tuổi, là người đàn ông hiền lành, thương vợ thương con… Nhưng cuộc đời chẳng mấy ai học được chữ ngờ, sau 7 năm cơm lành canh ngọt, mâu thuẫn giữa vợ chồng S. bắt đầu nảy sinh. Sau cuộc ly hôn nhuốm đầy đau buồn và nước mắt, S. về sinh sống với mẹ đẻ ở Bắc Ninh cùng cô con gái chung, kết quả của tình yêu một thời say đắm.
Thời gian sau đó, S. vẫn giữ quan hệ với những người thân bên gia đình nhà chồng, trong đó có mẹ chồng và em chồng là Bùi Thị Huyền (SN 1979, cũng trú tại Hải Dương). Vào thời điểm đó, Huyền vừa ly hôn, sau đó sang Quảng Đông (Trung Quốc) lấy chồng. Thông qua mẹ đẻ, Huyền liên lạc với S., rủ S. sang Trung Quốc làm công nhân tại các công ty rau sạch. Đang không có việc làm, lại cho rằng người em chồng cũ có cùng cảnh ngộ, tử tế đối đáp với mình nên S. đồng ý. Khi S. sang Quảng Đông khoảng một tuần thì người em chồng cũ bộc lộ đúng bản chất của một kẻ buôn người. Thị ta đánh bài ngửa với S. rằng S. sang Trung Quốc là để lấy chồng… nếu không đồng ý thì cũng chẳng còn đường về.
Trong tình cảnh ấy, S. buộc phải nhắm mắt đưa chân. Theo sự sắp đặt của Huyền, S. được môi giới bán cho một người đàn ông trung tuổi với giá thách cưới là 5 vạn NDT. Lễ cưới chưa được vài ngày thì Huyền lại rỉ tai bàn với S. bỏ trốn để lấy một người chồng khác. Kinh hoàng trước bản chất của người em chồng, muốn biến mình thành món hàng trao đổi để kiếm lời, S. từ chối thì bị Huyền đánh đập. Chẳng dừng lại ở đó, chị ta còn nói với người chồng này rằng S. có ý định bỏ trốn…Vậy là sau đám cưới hoành tráng đó, S. không có một ngày được hạnh phúc. Ngoài những trận đòn roi, đánh đập và sự quản lý gắt gao của gia đình nhà chồng, khiến S. rơi vào khủng hoảng...
Số phận đã cho S. gặp người phụ nữ tên Đ. (quê ở Bắc Giang) sang Trung Quốc, sinh sống ở gần đó. Qua người phụ nữ tốt bụng này, chị gái S. là Nguyễn Thị H. biết em gái bị lừa bán sang Trung Quốc, đã đến Đội phòng chống tội phạm mua bán người, Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương nhờ người giải cứu S. về nước…
Chuẩn bị phương án, trước giờ đánh án.
Đón một cái Tết đầm ấm bên những người thân trong gia đình, S. thầm cảm ơn những cán bộ Công an. Nụ cười rạng ngời như hoa xuân trên gương mặt S. và những người thân trong gia đình là động lực giúp cán bộ Đội phòng chống tội phạm mua bán người tiếp tục vào những cuộc chiến mới. Dẫu trước mắt họ là muôn vàn gian khổ và khó khăn.
Trong các vụ việc này, sau khi nạn nhân bị lừa bán sang bên kia biên giới thì gia đình mới biết việc. Ở từng sự việc, mỗi người trong số họ lại có những phản ứng khác nhau, một số thì tìm cách che giấu vì sợ ảnh hưởng đến danh dự của gia đình và dòng tộc. Số khác thì bức xúc, thậm chí có cách nhìn sai lệch về lực lượng làm nhiệm vụ, cho rằng các anh chưa làm hết trách nhiệm, khi vụ việc chưa được xử lý ngay… Họ không hiểu rằng trong các vụ án này, nếu đối tượng gây án ở nước ngoài thì chưa thể áp dụng các biện pháp tố tụng. Đó còn chưa kể đến việc nhiều vụ án chỉ dừng lại ở một lời khai của người bị hại. Trong những trường hợp như vậy, việc chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng rất khó khăn. Đặc biệt là những trường hợp quen biết nhau trên mạng Internet, qua các trang mạng xã hội… tất cả đều chỉ là những cái tên giả.
Tính đến thời điểm này, Đội phòng chống tội mua bán người, Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương đã làm rõ gần 10 vụ mua bán người; giải cứu 100% các nạn nhân có đơn trình báo đến cơ quan Công an. Thành tích này đối với một đơn vị Công an trong vùng nội địa cũng không dễ dàng. Trong chiến công thầm lặng đó ngoài sự cố gắng, tâm huyết của các cán bộ say nghề còn là tình cảm và trách nhiệm của các cán bộ Công an vì dân phục vụ. Những đổi mới từ công tác chỉ đạo, đấu tranh đã mang lại hiệu quả thiết thực, cụ thể. Bí quyết của sự thành công đó là đã huy động được cả lực lượng chính trị cùng vào cuộc; việc phối hợp chặt chẽ giữa Công an các huyện, thị trong việc phát hiện, hướng dẫn cung cấp thông tin…
Nhiều đường dây mua bán người được góc gỡ thành công như vụ mua bán nữ sinh ở Thanh Hà… góp phần trả lại sự bình yên cho mảnh đất thành Đông. Bên cành đào phai bung nhụy, đón một cái Tết muộn nhưng mỗi cán bộ, chiến sỹ Đội phòng chống tội phạm mua bán người, Phòng PC 45 Công an tỉnh Hải Dương đều thấy lòng mình ấm lại