Mặc cho đợt rét tăng cường ngày cuối năm, từ sáng sớm, các thành viên Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Tỉnh đoàn Hòa Bình háo hức đến với trẻ em nghèo người Mông thuộc 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu (Hòa Bình). Đoàn chúng tôi ngược dốc Thung Khe “bốn mùa mây phủ”, xuôi theo quốc lộ 6, vượt qua nhiều núi cao, vực thẳm, đường đất chông chênh, gồ ghề. Sau gần 2h di chuyển với nhiều cung bậc cảm xúc, Đoàn đã đặt chân đến trung tâm xã Hang Kia. Là xã vùng cao, nằm cách mặt nước biển trên 3.000km nên thời tiết ở Hang Kia vô cùng khắc nghiệt. Vào mùa đông, sương giăng khắp nếp nhà, phủ màu trắng xóa khiến Hang Kia như chìm trong giấc ngủ sâu. Chỉ đứng cách nhau chừng 5m là không nhìn rõ mặt. Các đoàn viên trẻ chuyện trò rôm rả làm xua tan không gian tĩnh mịch, lặng thinh, rồi cùng nhau đưa những món quà ý nghĩa đến với đồng bào nghèo.
Chúng tôi có mặt tại Trường Mầm non Hang Kia, cô Mai Thị Nga, Phó Hiệu trưởng cho biết: “Ở Chi Hang Kia 1 chia làm 5 lớp, mỗi lớp có 27 cháu là con em người Mông trong xã. Nhiều em có hoàn cảnh rất đáng thương. Gia đình các em hầu hết đều làm nương rẫy, trồng ngô, việc đi học là sự cố gắng lớn của bố mẹ, người thân các em. Hiện nay, toàn xã đã hoàn thành phổ cập bậc mầm non và đang thực hiện việc phổ cập bậc phổ thông cơ sở”.
Đón nhận phần quà là những chiếc áo ấm, được chính các anh, các chị trong đoàn khoác lên mình, các em nhỏ vô cùng vui mừng, phấn khởi. Khi tất cả các em đã có quà, anh Quách Thế Ngọc, Bí thư Tỉnh đoàn Hòa Bình thay mặt đoàn công tác động viên các thầy cô giáo và các em học sinh cố gắng tu dưỡng, học tập thật tốt để trở thành người có ích cho xã hội. Anh không quên gửi lời chúc Tết cổ truyền của dân tộc Mông đến mọi người. Kết thúc buổi trao quà, các em nhỏ đồng thanh hát vang bài “Trường của cháu là trường mầm non”.
Theo chỉ dẫn của Bí thư Đoàn xã Hang Kia Vàng A Sáng, chúng tôi đến gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn Vàng Y Sớ ở bản Hang Kia 3. Người cha ruột của Vàng Y Sớ mất khi em còn nhỏ, người anh cả bị thiểu năng trí tuệ. Tất cả mọi việc lớn bé trong nhà đều đến tay em. Ngoài ra, em tích cực tham gia các phong trào Đoàn của địa phương. Đón nhận phần quà nhỏ là chiếc chăn từ Đoàn công tác, chúng tôi tin rằng, mùa đông lạnh giá trở nên ấm áp hơn, em Sớ sẽ được tiếp thêm niềm tin và nghị lực để sống có ích cho xã hội.
Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Nguyễn Tiến Luật, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh cho biết: Để góp phần giúp đỡ trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên đã phát động phong trào “Áo ấm mùa đông”, tổ chức vận động các đoàn viên, thanh niên quyên góp quần áo, chăn màn ủng hộ các em nhỏ thuộc 2 xã Hang Kia, Pà Cò. Chỉ trong thời gian ngắn, đã có hàng trăm đoàn viên, thanh niên tự nguyện ủng hộ những vật dụng mà theo họ có thể giúp các em nhỏ vùng cao xua tan mùa đông giá rét. Đó chỉ là những chiếc áo, quần, đôi tất, thậm trí là chiếc khăn nhỏ song với các em lại thực sự có ý nghĩa.
Được biết, năm 2013, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hòa Bình đã thực hiện 12 chuyến công tác đến với nhân dân các xã vùng sâu, vùng xa, cùng đoàn viên cơ sở giúp nhân dân địa phương lao động, dọn dẹp vệ sinh, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, làm chứng minh nhân dân, tuyên truyền pháp luật, giao lưu thể thao. Thời gian tới, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tiếp tục thực hiện nhiều chuyến công tác đến với các xã vùng sâu, vùng xa trong tỉnh để chia sẻ khó khăn, thiếu thốn và tăng cường quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an với nhân dân, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” tại địa phương