Hết giờ vẫn phải làm cho kịp
Trong năm 2012, đơn vị đã cấp trên 136.000 giấy CMND và tổ chức làm việc thêm ngày thứ bảy để tiếp nhận, giải quyết thủ tục liên quan đến cấp phát CMND. Chỉ tính riêng 3 ngày Tết, anh và đồng đội đã cấp hơn 3.400 giấy CMND cho người dân. “Theo “lệnh” của Giám đốc thì chỉ cần có người dân đến, dù bận đến mấy anh em cũng phải giải quyết cho xong, vì khi có chuyện cần người dân mới nhờ đến mình”, Trung tá Danh chia sẻ. Đặc biệt, để cải tiến và tạo điều kiện thuận lợi đơn vị đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh Đồng Tháp chuyển CMND để rút ngắn thời gian và tiết kiệm được chi phí đi lại cho nhân dân.
Không những vậy, trong năm qua anh cùng đồng đội phát hiện 87 trường hợp tráo đổi người làm giấy CMND với nhiều mục đích khác nhau như: lừa gạt đưa người ra nước ngoài trái phép, kết hôn trái pháp luật, đối tượng phạm tội làm giấy CMND... Mới đây, khi phát hiện đối tượng Vũ Quang Trung (SN 1959, ngụ thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đang có lệnh truy nã về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang làm giấy CMND tại Phòng, Trung tá Danh liền báo cho lãnh đạo để phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã phối hợp bắt giữ đối tượng sau hơn một năm lẩn trốn.
Tạo ấn tượng tốt trong lòng người dân
Là một trong những cán bộ tham gia vào lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh (Cảnh sát 113) từ những ngày mới thành lập (tháng 11-2001), đến nay Thiếu tá Trần Văn Cường đã có 12 năm gắn bó với đơn vị. Chừng ấy thời gian công tác, anh và đồng đội đã tiếp nhận hàng chục ngàn tin báo của người dân, giải quyết kịp thời hàng ngàn vụ việc liên quan đến ANTT. Tính từ năm 2008 đến nay, Thiếu tá Cường và đồng đội đã bắt gần 1.000 đối tượng vi phạm pháp luật, chuyển cơ quan chức năng xử lý hàng trăm đối tượng phạm tội, đưa cấp cứu hơn 100 nạn nhân TNGT... và tham gia hang trăm lượt bảo vệ, đảm bảo ANTT tại các lễ hội, ngày lễ lớn của tỉnh.
Hình ảnh Thiếu tá Cường cùng đồng đội thường xuyên có mặt và giải quyết các vụ việc nóng trên địa bàn TP Cao Lãnh đã quá quen thuộc với người dân ở đây. Nhắc đến Thiếu tá Cường, anh Trần Thanh Long (ngụ khóm 4, phường 1) bộc bạch: “Tôi nghĩ nếu vắng anh Cường và Cảnh sát 113 thì tình hình ANTT ở địa phương chắc phức tạp lắm. Tôi biết anh qua một lần điện thoại báo tin nhờ anh bắt nhóm trộm gần nhà tôi. Phải công nhận là anh Cường rất nhiệt tình, có mặt kịp thời và xử lý nhanh vụ việc xảy ra. Từ đó, có việc gì liên quan ANTT là tôi điện báo Cảnh sát 113”