Mỗi buổi sáng, đơn vị đều giao ban phân công từng xe, số người cụ thể để bất kể lúc nào cũng sẵn sàng hoạt động. Một phút, đó là thời gian tối đa cho những người lính cứu hỏa triển khai lực lượng, phương tiện rời khỏi đơn vị từ khi nghe tiếng kẻng báo động có cháy.
Xác định việc có mặt kịp thời và dập tắt đám cháy trong thời gian nhanh nhất là yếu tố quan trọng để giảm thiệt hại do cháy, nổ gây ra, nhưng để có được bản lĩnh chiến đấu khi xung trận đối đầu với "giặc lửa", các CBCS Cảnh sát PCCC đều phải trải qua quá trình "khổ luyện".
Đại tá Võ Đình Nhành, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết: Do tính chất đặc thù của công việc nên bên cạnh những phẩm chất tốt đẹp của người chiến sỹ CAND, đòi hỏi người lính chữa cháy phải yêu ngành, mến nghề, chịu khó, chịu khổ, dũng cảm và nhạy bén. Vì vậy, lãnh đạo đơn vị thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCS về những truyền thống tốt đẹp của người lính cứu hỏa… trong công tác huấn luyện. Thực hiện phương châm “thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, nên ngoài việc huấn luyện cho chiến sỹ theo giáo trình cơ bản, lãnh đạo đơn vị còn đưa thêm nội dung những kinh nghiệm, những tình huống nguy hiểm, phức tạp và biện pháp xử lý...
Thượng sỹ Đặng Ngọc Sang tâm sự, khi khoác bộ đồng phục của Cảnh sát PCCC thì dù công việc có mệt mỏi, căng thẳng, nhưng vẫn tự hào và say mê, yêu ngành, yêu nghề, cố gắng phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ, để bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân...
Trong cuộc sống, ai cũng mong có việc làm ổn định thường xuyên, nhưng những người lính cứu hỏa thì rất... tếu, rằng các anh lại rất mong là mình luôn bị “thất nghiệp”. Mong muốn là vậy, song vì nhiệm vụ thiêng liêng luôn được đặt trong tình trạng bất ngờ và đầy sự nguy hiểm nên họ luôn có sự rèn luyện và tập trung cao độ, luôn trong tư thế sẵn sàng khi có tình huống khẩn cấp xảy ra