Lời hứa của lính hình sự

Trời lạnh quá. Dựng chiếc cổ áo bông lên mà Trung tá Lê Văn Dũng, Đội phó Đội bắt truy nã Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 14) Công an TP Hà Nội vẫn cảm thấy cái rét thấu luồn lách từng thớ thịt. Hôm nay anh có nhiệm vụ đi làm ngay trong thành phố. Nói là vậy, nhưng từ trụ sở 55 Lý Thường Kiệt đến xã Tri Thuỷ, địa bàn thuộc diện vùng sâu của huyện Phú Xuyên dễ cũng hơn 50km…

Anh phải xác định thông tin về đối tượng Nguyễn Thị Oanh, 39 tuổi, trú tại đây, bị Công an huyện Phú Xuyên truy nã về tội gá bạc từ ngày 2/1/2007. Đối tượng Oanh đã trốn khoảng 1 năm nay, chính vì thế lúc đầu khi lập kế hoạch, lãnh đạo Đội cũng xác định nếu có thông tin về đối tượng thì điều tra, truy bắt ngay.

Dừng xe máy trước nhà Oanh, anh Dũng chợt thấy lòng chùng xuống. Một ngôi nhà, nói đúng hơn là một túp lều. Đồ đạc chẳng có gì đáng giá, cửa rả cũng không, bảo làm sao mà các đối tượng đánh bạc hôm trước tưởng là nhà hoang kéo nhau vào tổ chức đánh bạc. Khi Oanh đi làm thuê ở lò mổ về đã thấy các đối tượng ngồi đánh bạc bên trong.

Thấy chủ nhà, nhưng đang say trò đỏ đen, những kẻ tổ chức dúi luôn cho Oanh ít tiền để làm ngơ. Tiền vào tay Oanh như "gió vào nhà trống", bởi chị ta phải lo kiếm sinh nhai cho 4 cái miệng ăn trong nhà. Thế là từ hôm đó, Oanh cầm tiền và làm ngơ cho các đối tượng vào nhà mình đánh bạc. Khi sới bạc bị triệt phá, lo sợ, Oanh đã bỏ trốn và bị Công an huyện Phú Xuyên truy nã về tội gá bạc.

Khom lưng bước vào căn nhà ấy, anh Dũng bắt gặp ngay đứa con trai thứ 2 của Oanh đang nằm bất động trên giường bệnh. Khổ, nó vừa bị tai nạn giao thông rất nặng. Nhà không có tiền nên sau khi cấp cứu tại bệnh viện, biết nó đã qua cơn hiểm nghèo là bố nó đã vội xin ra viện vì sợ không lo được viện phí cho con.

Vì cuộc sống, chồng Oanh vẫn phải đi làm thuê ở lò mổ, đứa con đầu chạy ra chạy vào coi đứa em nằm bất động. Ngồi nói chuyện với thằng bé, nhắc đến mẹ nó, anh Dũng thấy mắt nó ươn ướt. Nó bảo mẹ nó rất yêu anh em nó nhưng không hiểu sao biết nó bị tai nạn vẫn không về. Ngồi đợi quá trưa thì chồng Oanh đi làm về.

Người đàn ông lam lũ tất tả với cân gạo, nắm rau lo bữa trưa cho cả nhà. Nhìn mâm cơm lộc cộc có bát canh suông với lưng cơm, thằng anh bị ốm được ưu tiên bát cháo, anh Dũng thấy cay cay sống mũi. Tự nhiên anh thấy mình có trách nhiệm với gia đình này.

Trong lúc đợi ba bố con ăn cơm, anh Dũng phóng xe ra thị trấn mua một túi quà cho 2 anh em, trong đó có mấy hộp sữa, cân đường cho thằng em bị tai nạn. Xong, anh gọi chồng Oanh ra ngoài sân ngồi nói chuyện. Câu chuyện của 2 người đàn ông xoay quanh việc trốn truy nã của Oanh. Anh Dũng thuyết phục chồng Oanh vận động vợ về đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Buổi đầu tiên, người đàn ông ấy chỉ cúi đầu không nói...

Trung tá Dũng đang trao đổi công việc với đồng nghiệp trẻ.

Trung tá Dũng đang trao đổi công việc với đồng nghiệp trẻ.

Mấy ngày sau, anh Dũng lại phóng xe về Phú Xuyên thăm gia đình Oanh. Cậu con trai thứ của Oanh đã nhúc nhắc ngồi dậy được, nó reo lên thích thú khi thấy chú Dũng đến chơi. Xoa đầu nó, anh Dũng cũng thấy lòng rưng rưng như người trong gia đình. Anh và chồng Oanh lại ra cái sân trước nhà ngồi nói chuyện. Lần này, người đàn ông ấy đã cởi mở hơn...

Đến hơn 1 tháng sau, gia đình Oanh đã coi anh Dũng như người nhà. Bố mẹ Oanh cũng đã gặp Dũng và xin giao con gái cho cơ quan Công an, mong anh hãy vì gia đình mà tạo điều kiện cho Oanh về đầu thú.

...Ở một cửa hàng cơm bình dân tại khu chợ tạm của Hà Nội có một người phụ nữ rửa bát thuê khá kỳ lạ. Chị ta làm việc rất chăm chỉ, được lòng bà chủ nhưng rất kiệm lời. Đặc biệt, dù đông hay hè, trên khuôn mặt của người phụ nữ này lúc nào cũng bịt khẩu trang. Đó chính là Nguyễn Thị Oanh. Nhà chủ cho những người làm thuê ở trọ, nhưng vì phải có đăng ký tạm trú tạm vắng nên Oanh sợ, xin ra ngoài ở.

Ở thuê mỗi nơi trọ vài ngày rồi lại đi, có đêm, hết tiền, sợ Công an phát hiện, Oanh ngồi co ro ngủ ở nhà chờ của bến tàu, bến xe. Cay cực bao nhiêu thì Oanh cũng chịu được, bởi người phụ nữ này từ khi sinh ra đã vất vả, lam lũ. Nhưng khổ nhất là nỗi nhớ chồng, thương con. Nhiều đêm, Oanh nằm khóc thút thít, giận mình ham mấy đồng tiền mà bây giờ phải sống cảnh trốn chạy lay lắt, không được ở bên chồng con.

Thi thoảng, Oanh vẫn lén lút liên lạc qua người quen về nhà. Mấy hôm nay, biết tin con trai bị tai nạn giao thông nặng, chị ta đứng ngồi không yên, người như mất hồn, đụng bát vỡ đĩa khiến bà chủ cũng phải ngạc nhiên. Thương con đứt ruột, nhưng cảnh trốn truy nã không thể cho phép Oanh về chăm sóc con.

Có đêm, Oanh ngồi bó gối nhìn mông lung vào màn đêm. Trời rét thế này, chắc thằng bé đau lắm. Nước mắt người mẹ lã chã rơi.... Lần tiếp theo khi liên lạc về hỏi thăm tình hình của con, Oanh được chồng thông báo có chú Công an tên là Dũng đến vận động ra đầu thú. Oanh nửa tin, nửa ngờ, sợ người ta dụ mình ra để bắt đi tù luôn. Oanh sợ...

Rồi mấy lần liên tiếp, chồng Oanh vẫn kể cho Oanh về chú Dũng rất tốt với gia đình, cho quà bọn trẻ, chú nói rằng nếu tiếp tục trốn thì cũng sẽ bị bắt, con đường tốt nhất cho Oanh là về đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Mấy ngày trời Oanh suy nghĩ về việc chú Công an đến vận động đầu thú. Mọi người trong gia đình đều tin vào chú Công an thì Oanh cũng không phải quá lo sợ. Có lẽ chú ấy nói đúng, chứ cứ trốn chui lủi thế này Oanh thấy khổ quá...

Đầu tháng Chạp, tính từ ngày đầu anh Dũng đến nhà Oanh đã tròn tháng rưỡi. Trời lạnh thấu da, vậy mà anh cứ như con thoi phóng xe máy từ trụ sở làm việc đến nhà Oanh, vừa để vận động gia đình, vừa để thăm và hướng dẫn cho đứa con trai bắt đầu tập đi lại sau những ngày nằm bất động. Gia đình đã coi anh như người trong nhà.

Oanh cũng đã một lần chủ động liên lạc và gặp anh tại Hà Nội. Nhưng chị ta xin thu xếp xong việc gia đình sẽ ra đầu thú. Bắt Oanh thì dễ thôi, nhưng anh không làm thế. Anh đến vận động gia đình bằng tình người thì anh tin rằng Oanh và mọi người cũng sẽ không phụ niềm tin của anh.

Và đúng như anh suy nghĩ, ngày 2/12/2008, Oanh đã cùng chồng chủ động lên gặp anh tại trụ sở của Đội để xin đầu thú. Làm xong thủ tục ban đầu, đáng nhẽ, anh Dũng chỉ việc bàn giao đối tượng và hồ sơ cho Công an huyện Phú Xuyên để phục hồi điều tra và xử lý đối tượng.

Thế nhưng, anh tự thấy mình cần có trách nhiệm trước gia đình đối tượng và lời hứa của chính mình. Giáp Tết rồi, công việc ở đơn vị và gia đình ngập đầu. Anh Dũng vẫn cố gắng đến phối hợp với Công an huyện Phú Xuyên để vận dụng các điều có lợi nhất cho bị can theo đúng luật.

Vì đối tượng phạm tội lần đầu, lại phạm tội ít nghiêm trọng nên sau khi xem xét, Công an huyện Phú Xuyên đã cho Oanh tại ngoại. Oanh được anh Dũng đón trở về nhà khi những ngày Tết đã cận kề. Nhìn người mẹ oà khóc, dang rộng cánh tay như gà mẹ ôm cả 2 đứa con vào lòng, anh Dũng thấy lòng mình thanh thản...

Quay trở lại với bao bận rộn của ngày Tết, đến tận chiều 30 Tết, anh Dũng mới được rảnh rang lo việc gia đình. Điện thoại di động của anh chợt réo rắt. Bên đầu dây bên kia, vợ chồng Oanh rụt rè hỏi địa chỉ nhà anh, hai vợ chồng có đôi gà muốn đem biếu anh ngày Tết. Anh Dũng thấy xúc động đến nao lòng. Đôi gà có giá trị vật chất không lớn, nhưng anh biết, để có được, họ phải vay mượn, hoặc bớt phần chi tiêu Tết của gia đình. Anh vội cáo bận, xin nhận quà nhưng gửi cho mấy đứa trẻ ăn Tết.

Anh hứa với gia đình sẽ đến chúc Tết đầu năm. Hết 3 ngày Tết, anh Dũng mới có thời gian lên thăm gia đình Oanh. Mọi người thấy anh vui mừng khôn xiết, hình như họ chờ đợi lắm giờ phút này. Chồng Oanh mang chai rượu trắng dành từ trong Tết ra đãi khách. Ngoài sân, chị Oanh và mấy đứa trẻ tíu tít đón khách. Trong men rượu nồng, anh Dũng chợt thấy công việc của mình có ý nghĩa hơn.

Thấm thoắt đã 1 năm trôi qua, Tết Canh Dần 2010 đã đến. Điện thoại di động của anh lại rinh reng chuông, đầu dây bên kia là vợ chồng chị Oanh. Anh Dũng được biết Oanh đã được Toà án nhân dân huyện Phú Xuyên xét xử cho hưởng án treo, nhưng vì mải mốt trong việc bắt truy nã và vận động đối tượng truy nã ra đầu thú nên anh không có dịp lên chia vui với gia đình. Vợ chồng Oanh ríu rít mời anh lên ăn Tết vì sau Tết, cậu con trai đầu của họ lên đường nhập ngũ. Anh Dũng nhận lời với niềm vui lâng lâng. Nhất định xuân này anh sẽ về Tri Thuỷ...

Thu Hoà

Các tin khác

Nâng cao chất lượng Công an cấp xã trong mô hình tổ chức mới

Nâng cao chất lượng Công an cấp xã trong mô hình tổ chức mới

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hiện đại hóa nền hành chính quốc gia và nâng cao năng lực quản trị đất nước. Đây không chỉ là yêu cầu khách quan của sự phát triển mà còn là bước đi quan trọng nhằm xây dựng bộ máy nhà nước ngày càng gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân hiệu quả hơn.

Khởi công dự án xây dựng nhà ở cho CBCS Công an tại phường Cầu Giấy

Khởi công dự án xây dựng nhà ở cho CBCS Công an tại phường Cầu Giấy

Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân (CAND) tại ô đất NO3, thuộc lô D12, Khu Đô thị mới Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội được đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ, tiện ích hiện đại hướng tới một khu nhà ở kiểu mẫu, văn minh, an toàn – xanh – sạch – đẹp với khoảng 476 căn hộ. 

Bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân

Bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân

Hội thảo Hội thảo khoa học cấp Bộ "An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới - Những vấn đề lý luận và thực tiễn" diễn ra sáng 20/5 tại Hà Nội đã bổ sung những vấn đề lý luận và thực tiễn về quan điểm an ninh tổng thể; khẳng định an ninh chế độ, an ninh cầm quyền và an ninh thể chế là ba phương diện lớn, cốt lõi, gắn bó hữu cơ, ba lớp bảo vệ đồng tâm của quốc gia kiên định con đường XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Bộ Công an trao tặng Phim tài liệu về chuyến thăm Liên Xô năm 1955 của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bộ Công an trao tặng Phim tài liệu về chuyến thăm Liên Xô năm 1955 của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiều 19/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức Lễ trao tặng Phim tư liệu chuyến thăm tỉnh Sverdlovsk (Liên Xô) năm 1955 của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Văn phòng Trung ương Đảng, Đài Truyền hình Việt Nam và Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

 Trường Cao đẳng ANND I và NXB Chính trị Quốc gia Sự thật ký kết quy chế phối hợp

Trường Cao đẳng ANND I và NXB Chính trị Quốc gia Sự thật ký kết quy chế phối hợp

Chiều 19/5, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân (ANND) I  phối hợp với Nhà xuất bản (NXB) Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp biên soạn, xuất bản, phát hành, tuyên truyền và nghiên cứu khoa học phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (TTATXH).

Ngăn chặn tội phạm ma túy từ sớm, từ xa, từ bên ngoài lãnh thổ

Ngăn chặn tội phạm ma túy từ sớm, từ xa, từ bên ngoài lãnh thổ

Chiều 19/5, tại Hà Nội, Cục CSĐT tội phạm về ma tuý, Bộ Công an tổ chức Lễ trao thưởng thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm về ma tuý. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an dự và chỉ đạo buổi lễ. 

Tây Ninh: Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy

Tây Ninh: Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026), ngày 19/5, Công an tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện quy định số 09-QĐ/ĐUCA, ngày 19/5/2023 của Đảng ủy Công an Trung ương về chế độ học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và sơ kết 6 tháng thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”.

Xây dựng cán bộ cấp chiến lược CAND đủ "đức, sức, tài", đủ năng lực phục vụ sự nghiệp bảo vệ An ninh quốc gia

Xây dựng cán bộ cấp chiến lược CAND đủ "đức, sức, tài", đủ năng lực phục vụ sự nghiệp bảo vệ An ninh quốc gia

Chiều 19/5, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã dự và phát biểu tại Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho Cục trưởng, Giám đốc và tương đương năm 2026, được tổ chức tại Học viện An ninh nhân dân (ANND).

Công an Nghệ An đảm bảo ANTT trong dịp Lễ hội Làng Sen

Công an Nghệ An đảm bảo ANTT trong dịp Lễ hội Làng Sen

Mỗi năm cứ dịp tháng 5, cũng là mùa sen nở rộ, đông đảo du khách trong nước và quốc tế lại trở về nơi sinh ra, nuôi dưỡng và bồi đắp tinh thần yêu nước, lý tưởng cách mạng của vị Lãnh tụ muôn vàn kính yêu - Chủ tịch Hồ Chí Minh với tấm lòng thành kính, tri ân. Trong không khí trang nghiêm nhưng không kém phần sôi động của chuỗi sự kiện thuộc Lễ hội Làng Sen, lực lượng Công an Nghệ An vẫn xuyên ngày, xuyên đêm lặng thầm góp phần đảm bảo ANTT , giữ bình yên trên quê hương của Người...

Công an Quảng Ninh giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai

Công an Quảng Ninh giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai

Trong 3 ngày liên tiếp, tính từ rạng sáng 17/5, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có mưa lớn, khiến nhiều khu vực bị ngập lụt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hoá.

Ra mắt Phòng họp thông minh, Phòng truyền thống số

Ra mắt Phòng họp thông minh, Phòng truyền thống số

Ra mắt Phòng họp thông minh, Phòng truyền thống số là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tinh thần đổi mới, quyết tâm chuyển đổi số mạnh mẽ của lực lượng CAND nói chung và Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội nói riêng.