Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và phu nhân; đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tổ chức TW và phu nhân; đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TW; đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư TW Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và phu nhân; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân; đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Hồ Đức Việt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị và phu nhân, GS Vũ Khiêu và nhiều đồng chí Bộ trưởng, Thứ trưởng; Bí thư, Chủ tịch nhiều tỉnh, thành; nhiều đồng chí lão thành cách mạng; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành; Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; nhiều tướng lĩnh Quân đội và Công an; lãnh đạo các Tổng cục, các Vụ, Cục, Viện, Trường… trực thuộc Bộ Công an; đại diện Công an các tỉnh, thành phố, huyện, thị…; lãnh đạo các cơ quan báo chí, cơ quan Văn học, nghệ thuật; các học giả, văn nghệ sĩ, nhà văn, nhà báo; đại diện các cơ quan, đoàn thể, đơn vị… trong và ngoài lực lượng CAND; Huyện ủy, UBND huyện Phù Cừ; Đảng ủy, UBND, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên; bạn bè thân hữu gần xa, bà con lối xóm tại Hà Nội và quê hương… đã đến viếng và gửi điện, hoa chia buồn, tiễn đưa người thân chúng tôi là:
Đại tá Nguyễn Thị Lý, sinh ngày 11/12/1957; quê quán xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên; trú quán: C23, ngõ 121 phố 8/3, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; Phó trưởng phòng, Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND - Bộ Công an, đã từ trần hồi 1h45 ngày 1/7/2012 (tức ngày 13/5 năm Nhâm Thìn), về nơi yên nghỉ cuối cùng tại quê nhà (xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên).
Trong tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình mong được lượng thứ.
Thay mặt gia đình:
Trung tướng, nhà văn Nguyễn Hữu Ước