Tuy nhiên, trong khi tất cả những loại thuốc cắt cơn đói đều đã bị cấm hoàn toàn, trễ nhất là vào năm 2000, riêng thuốc Mediator vẫn được phép sử dụng. Thuốc này được thương mại hóa từ năm 1976 và chỉ bị rút khỏi thị trường vào năm 2009, tức 11 năm sau bức thư cảnh báo của 3 vị giáo sư.
Thuốc Mediator đã gây ra từ 1.000 đến 2.000 cái chết theo tính toán của tạp chí Le Figaro, nhưng con số này quá cao so với số liệu chính thức là ít nhất 500 người chết, dựa theo điều tra của các nhà dịch tễ học được Cục An toàn các sản phẩm y tế ủy nhiệm.
Ngày 20/12/2010, Bộ trưởng Y tế Pháp Xavier Bertrand đã nói đến "những sai sót nghiêm trọng trong hoạt động của hệ thống cung cấp dược phẩm đối với vụ việc này". "Tôi muốn biết tất cả những gì đã diễn ra từ khi đưa thuốc Mediator ra thị trường vào năm 1976. Tôi muốn hiểu vì sao bất chấp những lời cảnh báo, bất chấp sự tương đồng với các chất bị cấm nhưng loại thuốc đó vẫn được buôn bán trong 33 năm. Tôi cũng muốn có những khuyến cáo để chỉnh đốn hệ thống thương mại hóa dược phẩm, đồng thời tăng cường tinh thần cảnh giác về dược" - Bộ trưởng tuyên bố, đồng thời cho biết ông đã giao trọng trách điều tra vụ việc cho Tổng thanh tra xã hội.
Bộ trưởng cũng đề nghị "khi một loại dược phẩm được rút ra khỏi thị trường tại một quốc gia theo yêu cầu của phòng thí nghiệm hay cơ quan y tế, tất cả các quốc gia khác cần phải được thông báo".
Với vụ Mediator, giới chính trị gia Pháp đang phải đối mặt với một scandal y tế mới. Theo bác sĩ Irène Frachon, người đã khuấy động vụ việc, "thuốc Mediator đã gây ra một thảm họa y tế". Nhưng nó đã được bán ra cho 5 triệu bệnh nhân trước khi bị rút khỏi thị trường vào tháng 11/2009 và đang làm đau đầu giới chính trị gia vốn đã từng đối mặt với nhiều scandal khác (máu nhiễm HIV, hormone tăng trưởng lấy từ các thi thể bị nhiễm bệnh, thuốc Distilbène gây quái thai). "Sai sót nghiêm trọng", "hệ thống y tế công cộng hoạt động tắc trách", đó là những lời chỉ trích của giới y học.
"Đối với một chính trị gia, đó là một lỗi lầm. Một vị bộ trưởng phải chịu trách nhiệm về cách quản lý của mình" - Giáo sư dân biểu Bernard Debré tuyên bố và nói rõ rằng ông không muốn cáo buộc ai cả (những vị Bộ trưởng Y tế từ năm 1998 đến 2006). "Ít ra họ nên nói: "Vâng, tôi đã biết chuyện đó", hoặc "Vâng, đó là lỗi lầm của tôi vì không biết chuyện đó".
Giờ đây vấn đề là phải tái tạo niềm tin nơi giới bác sĩ đã kê toa loại thuốc đó, những dược sĩ đã bán thuốc và các quan chức y tế đã không biết gì cả hoặc không lên tiếng. Lời cảnh báo của 3 vị giáo sư vào năm 1998 đã rơi vào khoảng không. Giới chức y tế thời đó là Martine Aubry và Bernard Kouchner đã không được báo cáo về nguy hại của thuốc.
Hơn thế nữa, vào năm 1999 và 2006, Ủy ban Minh bạch về dược phẩm đã đưa ý kiến bác bỏ việc trợ giá cho thuốc Mediator vì lý do hiệu quả của nó chưa được thừa nhận. Nhưng Bộ Y tế không nghe theo và thuốc vẫn được trợ giá 65%. Theo dân biểu Jean-Marie Le Guen, "đã đến lúc đưa ngành công nghiệp dược về đúng vị trí. Đây là quả là vụ việc nghiêm trọng nhất của ngành y tế từ trước đến nay tại Pháp".
Ngày 21/12/2010, phát ngôn viên chính phủ Francois Baroin tuyên bố: "Đây là một vụ việc y tế nghiêm trọng, không thể chối cãi. Chính phủ muốn có một sự minh bạch hoàn toàn và tuyệt đối về vụ việc này để xác định các sai sót trong hệ thống”.
Đến ngày 24/12, Bộ trưởng Y tế Xavier Bertrand công bố: “Tất cả các bệnh nhân đã dùng thuốc Mediator sẽ được chăm sóc bảo hiểm y tế 100%. Do vậy họ nên đi khám. Có một số dược phẩm đang được kiểm soát. Khi có vấn đề về lợi nhuận và nguy cơ của một loại thuốc, điều lưu tâm là phải áp dụng các biện pháp cần thiết một cách nhanh chóng"