Chúng tôi ngồi với các trinh sát Đội Cảnh sát đặc nhiệm Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội chiều 3/4, vào thời khắc hiếm hoi rảnh của các anh. Đại úy Trần Văn Hải, Đội phó Đội Cảnh sát đặc nhiệm, kể về vụ giải cứu con tin mới nhất của các anh. Lúc đó tầm chiều tối, các anh nhận được tin của gia đình anh Nguyễn Xuân Đông, 26 tuổi, trú tại quận Đống Đa (Hà Nội).
Gia đình nạn nhân cho biết, ngày 15/3, anh Đông và một người bạn tên là Trần Mạnh Dũng đã bị một nhóm đối tượng đi xe ôtô ACCENT, BKS 29A-445.40 bắt đưa đi. Chúng đã đưa anh Đông đi nhiều nơi, đánh đập, tra tấn dã man. Thậm chí, chúng còn thuê thuyền, đưa nạn nhân ra đảo giữa hồ để thị uy. Giữa sông nước mênh mông ấy, anh Đông rất hoảng sợ, gọi điện về cho gia đình nói mang tiền nộp cho bọn chúng mà giọng run rẩy, lo lắng.
Ngay sau khi nhận được trình báo của gia đình nạn nhân, các trinh sát đặc nhiệm đã vào cuộc. Khẩn trương điều tra, các anh xác định được nguyên nhân vụ bắt cóc là do đầu tháng 3/2012, anh Đông có vay của Nguyễn Ngọc Bình (tức Ngọc “chập”,42 tuổi), trú tại xã Ba Trại (Ba Vì) 18 triệu đồng. Ngọc “chập” đòi nhiều lần nhưng anh Đông chưa trả. Vì thế, ngày 15/3, Ngọc “chập” đã gọi một số đối tượng bắt cóc anh Đông về tra tấn, đòi tiền.
Do anh Đông đang đi cùng bạn nên chúng bắt luôn cả hai mang về Ba Vì. Đối tượng Ngọc “chập” là nữ, ở địa phương thỉnh thoảng lại giả điên điên dại dại. Ngọc từng bị cơ quan Công an bắt giữ về hành vi cố ý gây thương tích, nhưng sau đó, gia đình Ngọc đưa ra những chứng cứ cho thấy cô ta có biểu hiện của bệnh tâm thần nên không bị xử lý. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân địa phương thì Ngọc là đối tượng lưu manh, thường chỉ đạo đám “đệ tử” choai choai ở địa phương gây ra những vụ đánh nhau, làm mất ANTT. Thậm chí, nhắc đến cái tên Ngọc “chập”, nhiều người còn cho đó là nỗi kinh hoàng của các em học sinh. Chúng thường tụ tập ở cổng trường cấp 2 và cấp 3 Ba Trại, chờ học sinh tan trường để dọa nạt, trấn lột các em. Trong nhóm đàn em của Ngọc có Nguyễn Kim Đạt, 26 tuổi, trú cùng xã, em họ của Ngọc. Đối tượng Đạt rất liều lĩnh, trước đây đã từng dùng cả lít xăng tự đổ vào người để đốt, nhưng may mắn được gia đình và người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Giờ, trên người Đạt vẫn còn nham nhở những vết sẹo do lửa cháy.
Vì nhóm đối tượng gây án rất manh động nên kế hoạch giải cứu nạn nhân, bắt giữ đối tượng được các trinh sát tính toán rất cụ thể. Các đối tượng liên tục gọi điện cho người nhà của nạn nhân, yêu cầu mang 46 triệu đồng đến chuộc người. Chúng liên tục thay đổi địa điểm giao tiền và chuộc người khiến các trinh sát mất rất nhiều công sức để theo dõi và lập kế hoạch bắt giữ. Mọi việc phải diễn ra hết sức bí mật, bởi nếu các đối tượng phát hiện lực lượng Công an theo dõi, sẽ giấu nạn nhân, thậm chí làm hại nạn nhân để bịt đầu mối. Lòng vòng nhiều nơi, cuối cùng các đối tượng mới điện thoại, chốt hẹn người nhà nạn nhân mang tiền đến chuộc anh Đông tại đầu phố Thanh Vị, thị xã Sơn Tây vào lúc 22h. Các trinh sát đặc nhiệm hóa trang dưới nhiều hình thức khác nhau đã có mặt từ sớm ở quanh vị trí giao nhận tiền.
Khoảng 22h, ôtô chở các đối tượng cùng nạn nhân xuất hiện. Chúng dừng xe cách chiếc taxi một đoạn. Ngọc “chập” ngổ ngáo nhảy khỏi ôtô, tiến về phía xe taxi có người nhà của nạn nhân để nhận tiền. Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định, bên trong xe ôtô của các đối tượng có 2 nạn nhân là anh Đông và anh Dũng. Lệnh tấn công phát ra. Đồng loạt tất cả các mũi trinh sát từ các vị trí mai phục ập đến bắt giữ các đối tượng và giải cứu nạn nhân.
Ngọc “chập” đang đứng dưới lòng đường, sát chiếc taxi, bị người “lái taxi” tung cửa, bắt giữ. Thị quen thói “ăn vạ”, định kêu la ầm ĩ nhưng đã bị các trinh sát nhanh chóng khống chế. Đối tượng đang khống chế hai nạn nhân trên xe ôtô cũng bị các trinh sát bắt giữ. Đó là Nguyễn Kim Đạt. Đối tượng Vũ Nam Long, 29 tuổi, trú tại Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội), đang tạm trú tại Mỹ Đình (Từ Liêm) thấy thế tung cửa ô tô bỏ chạy.
Để chặn bước gã, một trinh sát đã nổ súng bắn chỉ thiên. Hoảng sợ, tên Long lao xuống một hố chứa nước thải của nhà dân. Mùi chất thải xông lên nồng nặc. Nhưng không nề hà, các trinh sát đã lao theo bắt giữ đối tượng. Khi lôi được đối tượng lên bờ, quần áo trinh sát cũng ướt nhèm chất thải… Ngay sau đó, các trinh sát đã bắt tiếp 2 đối tượng Nguyễn Quốc Toản, 20 tuổi và Nguyễn Quốc Tuấn, 23 tuổi, đều trú tại thôn 8, Ba Trại (Ba Vì).
Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Các đối tượng trên đã bắt cóc anh Đông và anh Dũng đưa về khách sạn Hồng Hà, ven hồ Suối Hai (Ba Vì) để giam giữ. Tại đây, chúng đã đánh và bắt anh Đông viết giấy nợ 46 triệu đồng, rồi điện thoại về cho gia đình mang tiền đến chuộc. Sau đó, chúng còn thuê thuyền, đưa anh Đông ra ngoài đảo Suối Hai, ép nạn nhân phải vào bên trong một lô cốt, đánh đập nạn nhân đến gãy sống mũi. Đầu tháng 4/2012, các anh đã bàn giao các đối tượng và hồ sơ ban đầu của vụ án cho Đội 3 tiếp tục thụ lý để kết luận điều tra.
Theo các trinh sát đặc nhiệm cho biết, hiện nay, do tình hình “tín dụng đen” vỡ hàng loạt nên tình trạng bắt giữ người trái pháp luật để đòi tiền đang và sẽ còn tiếp diễn. Khi tiếp nhận thông tin về các vụ việc này, điều quan trọng là phải triển khai thật nhanh lực lượng. Bởi tính mạng của “con tin” luôn bị đe dọa, nếu các trinh sát chậm giờ nào, thì các “con tin” sẽ bị các đối tượng đánh đập, hành hạ thêm giờ ấy. Bởi vậy, bất kể ngày hay đêm, hễ nhận được thông tin về các vụ việc như trên, các trinh sát đặc nhiệm lập tức lên đường.
Trong các vụ việc, yếu tố giải cứu và đảm bảo an toàn cho “con tin” luôn được đặt lên hàng đầu. Các anh luôn tính toán kỹ lưỡng từng phương án, từng cách thức để giải cứu “con tin”, sau đó mới đồng loạt bắt giữ các đối tượng gây án. Bởi nếu bị động, rất có thể các đối tượng còn lại sẽ đưa nạn nhân đi thật xa, lúc đó tính mạng của họ còn nguy hiểm hơn rất nhiều và việc bắt giữ các đối tượng cũng rất khó khăn. Bởi thế, chúng tôi luôn gọi các trinh sát đặc nhiệm của Hà Nội là “cơn lốc” trong các cuộc giải cứu con tin…