Thanh Nưa là xã có nhiều hộ nghèo của tỉnh Điện Biên. Cuộc sống của bà con các dân tộc nơi đây còn gặp nhiều khó khăn. Khoảng 10 năm trước, Thanh Nưa từng là tụ điểm về ma túy. Bây giờ, miền đất này đã đổi thay thật nhiều, từ những con đường nhựa dẫn vào các bản, trẻ em tíu tít đến trường, ngô phơi đầy sân… một cuộc sống ấm no đang hiện diện nơi này.
Đó là nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp tỉnh Điện Biên. Lính Cảnh sát cơ động (CSCĐ) cũng góp một phần công sức nhỏ bé để giúp Thanh Nưa có sắc diện ngày càng tốt đẹp hơn trong quá trình phát triển. Những ngày mùa thu này, cán bộ và chiến sĩ CSCĐ đã về Thanh Nưa, tăng cường xuống các địa bàn giúp dân chống lũ, đến thăm các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ và trao những phần quà cho các cháu học sinh nghèo học giỏi.
5h sáng, các đoàn viên thanh niên thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ đã có mặt để lên đường, về miền hoa ban trắng thuộc tỉnh Điện Biên. Từ Hà Nội vượt chặng đường hơn 500km với biết bao gấp khúc, quanh co lưng chừng núi, tuy mệt nhưng ai cũng háo hức được đặt chân tới mảnh đất xứ sở hoa ban. Hơn 5h chiều, đoàn tới trung tâm xã Thanh Nưa.
Cả vùng núi rừng như đón chào những người lính, những cái bắt tay và lời thăm hỏi thân tình. Những đứa trẻ cũng ríu rít mừng vui, bản làng nhộn nhịp khi những chàng lính trẻ về đây. Hôm sau, lúc 4h sáng, trời đất còn tối mịt mùng, tất cả vẫn còn chìm trong giấc ngủ thì có tin báo của đồng chí Nguyễn Văn Đại, Trung đoàn trưởng CSCĐ Tây Bắc báo rằng, có lũ quét ập về các bản Nà Hì, bản Tâu của xã Thanh Nưa.
Vậy là, tất cả cán bộ chiến sĩ Cảnh sát cơ động cùng bật dậy, đội ngũ chỉnh tề sẵn sàng lên đường tới nơi lũ quét tràn về. Trung đoàn trưởng Nguyễn Văn Đại cho biết, ở vùng biên cương như Điện Biên, lũ quét ập đến bất cứ lúc nào, lính Cảnh sát cơ động cũng luôn trong tâm thế sẵn sàng, có lệnh là lên đường bất kể ngày hay đêm để giúp dân chống lũ, vượt qua khó khăn.
Khi những người lính Cảnh sát cơ động tới nơi thì các bản Nà Hì, bản Tâu đã ngập trong biển nước. Bà con dân bản cho hay, lũ quét đến bất ngờ quá khiến bà con không chuẩn bị kịp, mưa lớn kéo dài hàng giờ khiến nước sông Nậm Luông dâng cao tràn vào các bản. Hàng trăm hộ dân của các bản ngập chìm trong nước, lợn, gà, vịt và đồ dùng, vật dụng gia đình bị dòng nước Nậm Luông cuốn trôi trong đêm.
Trong cảnh tan hoang của 2 bản, hàng trăm cán bộ chiến sĩ CSCĐ thuộc Bộ Tư lệnh và Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc chia làm hai nhóm về hai bản, hối hả khiêng cọc, gỗ để chống lại bờ kè của những thửa ruộng có nguy cơ bị nuốt chửng bởi dòng nước hung hãn. Nhìn tài sản bị ngập chìm trong lũ, chị Lù Thị Mây ở bản Nà Hì ngậm ngùi nói: “Đã gần 20 năm qua, chưa từng xảy ra đợt lũ, lụt nào kinh hoàng như thế này, những ruộng lúa của bà con đã cuốn theo con lũ”.
Những chiến sĩ Cảnh sát cơ động đã có mặt kịp thời để giúp dân trong cơn hoạn nạn khiến bà con bớt âu lo và vững dạ hơn nhiều. Khi nước rút đi, các anh đã giúp dân dựng lại nhà cửa, thu dọn đồ đạc, áo quần và rửa từng quyển sách cho các em học sinh… màu áo xanh của lính cơ động đã có mặt tới từng nhà ở hai bản Nà Hì, bản Tâu để cùng bà con vượt qua cơn lũ quét.
Khi bà con ổn định nơi ăn chốn ở cũng là lúc áo quần người lính lấm lem bùn đất, nhễ nhại mồ hôi, bụng đói cồn cào nhưng ai cũng cảm thấy vui hơn và lòng thêm thanh thản. Chị Lù Thị Mây thấy nhà cửa đã sạch sẽ trở lại thì lòng dạ phấn khởi lắm: “Cảm ơn các chiến sĩ cơ động. Nếu không có các anh chẳng biết gia đình tôi sẽ xoay xở ra sao”.
Họ, những người lính Cảnh sát cơ động Tây Bắc, là người con của những bản làng nơi biên cương của Tổ quốc, vừa đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự vùng biên, vừa giúp đỡ người dân ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất. Những lúc cuộc sống gặp khó khăn là người lính Cảnh sát cơ động vùng Tây Bắc có mặt kịp thời đã khiến bà con vùng biên xua đi những nỗi âu lo mỗi khi cơn mưa rừng chợt đến.
Đến với vùng biên cương Tổ quốc, giúp bà con vượt qua cơn lũ quét kịp thời, lính Cảnh sát cơ động tiếp tục hành trình đến thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ ở nghĩa trang Độc Lập thôn Tông Khao, xã Thanh Nưa.
Sau khi giúp bà con chống lũ ổn định cuộc sống, những người lính trẻ lại tới làm khang trang sạch đẹp những con đường, nạo vét kênh mương ở các thôn bản. Ở miền đất lòng chảo Điện Biên, nhiều hộ dân đời sống vẫn còn khó khăn. Đoàn công tác đã tới thăm và tặng quà những gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ và những em học sinh nghèo vượt khó.
Những món quà tuy nhỏ nhưng đó là tấm lòng của những Đoàn viên thanh niên thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Đi tới thôn bản nào Đoàn cũng nhận được những tình cảm nồng ấm của người dân, dẫu nước mắt vẫn còn đọng lại sau trận lũ quét vừa trải qua. Anh Cà Văn Tố ở bản Nà Ten, huyện Điện Biên, thuộc diện gia đình chính sách là nơi đoàn đến thăm đầu tiên đã cảm động nói: “Tình cảm của những người lính cơ động khiến chúng tôi rất cảm động”.
Ông Lò Quang Sự ở bản Nà Tấu, là thân nhân liệt sĩ cũng không giấu được sự xúc động khi nhận món quà nhỏ từ những người lính. Những cái bắt tay thật chặt và những lời cảm ơn nghẹn ngào đã khiến lòng chúng tôi như ấm lại. Đại úy Vũ Cao Sơn, Trưởng ban công tác thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã nắm chặt bàn tay ông Sự nói: “Đây là tình cảm, tấm lòng của những đoàn viên thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ gửi tới bà con. Mong bà con vượt mọi khó khăn để phát triển kinh tế gia đình, góp phần vào công tác giữ gìn và đảm bảo an ninh trật tự nơi thôn bản”.
Những việc làm thiết thực đó là nhịp cầu nối tình nghĩa quân dân, bà con hiểu hơn, giúp đỡ nhiều hơn để lính cơ động hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Chia tay người dân Thanh Nưa mà những lời ca tiếng hát trong đêm giao lưu văn nghệ của lính Cảnh sát cơ động với đồng bào thôn bản vẫn như vang vọng núi rừng Tây Bắc