Mua hàng trăm vé máy bay bằng "CC chùa"
Đối với giới tội phạm sử dụng công nghệ cao, "CC chùa" là từ lóng chỉ việc sử dụng trái phép thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài, được các đối tượng mua bán trên mạng Internet hoặc có thể trực tiếp bẻ khóa truy cập trái phép cơ sở dữ liệu của các trung tâm thương mại, dịch vụ, ngân hàng… trộm cắp "CC chùa" để sử dụng.
Một trong những thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao sử dụng "CC chùa" đã được Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50 - Bộ Công an) phát hiện, đó là đăng nhập vào trang web bán vé máy bay trực tuyến của Vietnam Airlines, dùng "CC chùa" mua vé máy bay rồi bán lại cho khách hàng với giá rẻ hơn so với giá vé quy định nhằm hưởng lợi bất chính.
Nguyễn Hùng Cường là một mắt xích quan trọng trong đường dây tội phạm này. Các đối tượng sử dụng rất nhiều địa chỉ e-mail và số điện thoại khác nhau để mua và nhận code vé máy bay, sau đó dùng CMND và thẻ tín dụng giả đến các đại lý bán vé máy bay làm thủ tục xác thực vé mua bằng thẻ tín dụng. Thông tin về Nguyễn Hùng Cường đã được C50 - Bộ Công an chuyển tới Đội Phòng chống tội phạm công nghệ cao - Phòng PC46 Công an Hà Nội (một đơn vị mới được thành lập cuối năm 2011) để phối hợp điều tra.
Lần theo đường đi của những chiếc vé máy bay được mua bằng "CC chùa", Cơ quan Công an làm rõ bị hại là Công ty TNHH BSC Travels, một công ty kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành có trụ sở tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Theo chị Nguyễn Thị Lê, nhân viên của công ty cho biết, từ năm 2010, một người bạn giới thiệu Nguyễn Hùng Cường có thể lấy được vé máy bay giá rẻ, Công ty BSC Travels đã thử đặt mua của anh ta một số vé cho khách hàng. Những vé này đều sử dụng được một cách dễ dàng nên Cường trở thành mối đặt mua vé máy bay của công ty. Mọi giao dịch với Cường thông qua điện thoại và mạng Internet. Cường thường sử dụng nick chat yahoo là cuoptrengianmuop222@yahoo.com.
Vào dịp giáp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, do có một lượng lớn khách hàng đi máy bay nên công ty đã ký hợp đồng đặt mua của Nguyễn Hùng Cường 139 vé máy bay khứ hồi chặng Hà Nội - Cần Thơ với tổng giá trị 649.452.000 đồng. Công ty BSC Travels đã trả cho Cường số tiền trên 558 triệu đồng, nhiều đợt bằng cách chuyển tiền vào tài khoản của Cường tại ngân hàng.
Tuy nhiên, gần đến lịch bay, công ty được Vietnam Airlines thông báo số vé máy bay đã mua trên không sử dụng được do mua bằng thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài. Công ty BSC Travels buộc phải chi tiền lần 2 để mua trả vé máy bay cho khách hàng của mình. Sau đó, BSC Travels đã nhiều lần liên lạc với Nguyễn Hùng Cường để đòi lại tiền nhưng anh này cắt đứt liên lạc.
Sau khi gây án, Cường bỏ hẳn số điện thoại di động và không sử dụng các địa chỉ email cũ. Những ngày nghỉ yết, các trinh sát của Đội phòng chống tội phạm công nghệ cao PC46 vẫn thường xuyên lên mạng Internet để dò tìm tung tích của Nguyễn Hùng Cường. Đầu mối của vụ án đã được hé mở khi trinh sát phát hiện một thông tin cho thuê nhà tại ngõ 477 Hoàng Quốc Việt, huyện Từ Liêm, Hà Nội được đăng trên Internet mang tên Nguyễn Hùng Cường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an xác định người đăng tin cho thuê nhà này với Nguyễn Hùng Cường bán vé máy bay cho Công ty BSC Travels là một.
Ngày 10/2/2012, Cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Hùng Cường về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo Điều 226b Bộ luật Hình sự. Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, bắt giữ những đối tượng liên quan trong đường dây tội phạm công nghệ cao này.
Cuộc trốn chạy bất thành của kẻ mang nick name "cuoptrengianmuop"
Thủ phạm Nguyễn Hùng Cường (25 tuổi), ĐKHK tiểu khu 9 thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình khai nhận từng học khoa Công nghệ thông tin Đại học CVA (năm 2006-2010). Do nợ môn nên đến nay Cường vẫn chưa tốt nghiệp.
Trong lúc thất nghiệp, Cường đã liên kết với một số người bạn tại TP HCM dùng "CC chùa" đặt mua vé máy bay của Vietnam Airlines, sau đó bán lại cho khách hàng để chiếm đoạt tiền. Cường thuê một ngôi nhà 4 tầng tại ngõ 477 Hoàng Quốc Việt ở và dùng làm trụ sở "đại lý bán vé máy bay giá rẻ" để giao dịch với khách hàng. Có "CC chùa" nên một thời gian dài, bản thân Cường liên tục vào miền Nam ăn chơi cùng bạn bè. Chúng đặt mua vé máy bay hạng VIP, đặt khách sạn VIP để ở. Tất cả đều được thanh toán bằng thông tin tài khoản trộm cắp của người khác.
Là người am hiểu về công nghệ thông tin nên khi Vietnam Airlines thông báo số vé máy bay khứ hồi Hà Nội - Cần Thơ do Cường và đồng bọn đặt mua theo hợp đồng đã ký với Công ty BSC Travels không sử dụng được, Nguyễn Hùng Cường chột dạ vì biết tung tích của mình sẽ bị Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao tìm ra.
Sau này khi đã bị Cơ quan Công an bắt giữ, Cường khai rằng những ngày lẩn trốn đối với hắn là những ngày khổ sở nhất. Cảm giác bất an luôn thường trực khiến hắn mất ăn mất ngủ. Đã có lúc, Cường nghĩ đến việc nhờ bố mẹ giúp đỡ tiền để đền bù cho phía bị hại. Nhưng số tiền lớn quá. Hắn nhẩm tính để có số tiền này, với đồng lương hưu còm cõi của bố mẹ, đồng nghĩa với việc cha mẹ phải nhịn ăn, nhịn mặc mấy năm trời. Hắn tự chửi mình là đồ con bất hiếu. Trái tim hắn đau nhói. Hắn đau đớn nhớ ra rằng, mẹ hắn cũng đang bị bệnh tim hành hạ nhiều năm nay. Mẹ tiết kiệm cả tiền thuốc chữa bệnh để nuôi hắn ăn học…
Rồi hắn lại nhớ đến cô người yêu, mối tình sét đánh 2 năm trước khi hắn gặp nàng bên bờ biển. Nghĩ đến việc có ngày sẽ bị công an bắt, hắn dằn lòng, đau khổ khi quyết định chia tay với nàng. Và hắn chuẩn bị cho một cuộc bỏ trốn thật xa.
Rạng sáng ngày 10/2, giấc mơ chập chờn về người yêu khiến hắn tỉnh giấc. Hắn mở nhật ký. Hơn một tháng nay, hắn bắt đầu ghi lại tâm trạng của mình từng ngày. Hắn lật giở từng trang đọc lại. Những nét chữ khi nguệch ngoạc, lúc đứt quãng, có trang dày đặc, có trang chỉ vài chữ. Những tâm trạng rối bời, mâu thuẫn trong chính con người hắn.
Ngày 4/1: Cảm giác càng ngày càng bất an mặc dù không muốn. Thời gian như dài thêm và dần lắng đọng lại. Tôi muốn trốn tránh, lẩn trốn đám đông…
Ngày 5/1: Cái tin không mong đợi cũng đã đến. Tôi không thể giải quyết được nữa. Tôi sẽ đi tù sao? Chẳng sao cả, nhưng còn em…
Ngày 6/1: Thật bất ngờ, em tặng tôi đôi nhẫn bạc. Tôi sững người: người bạc, bạc tình… Cũng chẳng biết nữa nhưng tôi đã nhận nó và đeo lên tay em. Tôi vẫn luôn hỏi lại bản thân mình: Cường ơi, mày muốn điều gì hả?
Ánh mắt em nhìn da diết. Tôi lại quyết định cố gắng để được ở bên em. Cuộc đời luôn có những ngã rẽ cho bản thân. Lúc này, tôi chỉ nghĩ làm sao để xứng đáng với tình yêu của em.
Tôi gọi cho bố và tiếp tục tìm kiếm hi vọng. Hơn 400 triệu. Đền bù sao lớn quá. Tết rồi. Lương tháng của mẹ… 100 tháng mẹ sẽ không ăn, không mua sắm, không quà cáp, không còn gì cả. Con bất hiếu…
Ngày 8/2: Tôi gửi lại vài tin nhắn cuộc đời tôi: Sinh nhật + không em = Không sinh nhật - em. Đi thôi. Khi em về mình sẽ còn gì? Mình cũng xa rồi. Xa được không? Từ giờ tắt liên lạc với em. Thôi, qua Valentine đi… Vẫn không thể đi được.
Ngày 9/2: Sắp qua ngày rồi. 2 giờ… 5h, đi ngủ… 10 giờ, bật dậy mơ… Đi cho em được bắt đầu lại. Đi có phải là điều tốt nhất?
Ngày 10/2: Còn vài ngày nữa là Valentine rồi. Lại sang ngày. Ước gì được gặp em. Ước mà, thường ước điều xa vời. Đêm nay lại dài hơn…
Trưa 10/2, Nguyễn Hùng Cường thu dọn đồ đạc. Cuốn nhật ký được hắn gói ghém cẩn thận. Theo hẹn, trưa nay hắn sẽ tiến hành ký hợp đồng cho thuê nhà.
Có tiếng chuông ở tầng một. Hắn vội vã xuống mở cửa đón khách. Nhưng, trước mặt hắn là những chiến sĩ công an Đội Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng PC46 Công an Hà Nội