6h ngày 96, người dân đi đường phát hiện xác một nạn nhân nữ, nằm tại bờ đê thuộc tổ 20, phường Ngọc Thụy… Thông tin về sự việc sau đó được Công an phường Ngọc Thụy chuyển đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Long Biên.
Dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Hồng Khanh, Phó trưởng Công an quận Long Biên, Đội CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố gồm Phòng PC45, Phòng Kỹ thuật hình sự đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu xác định đây là vụ án mạng, nạn nhân bị tử vong do ngạt…
“Kết quả khám nghiệm tử thi là căn cứ quan trọng để mở nút thắt vụ án. Nhận định là thế, chúng tôi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, đặc biệt chú ý đến các dấu vết trên thân thể nạn nhân. Các vết xước ở phần chân là căn cứ giúp chúng tôi khẳng định, khu vực phát hiện xác nạn nhân chỉ là hiện trường phụ”, Trung tá Đông, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Long Biên cho biết. Từ căn cứ này, các đơn vị nghiệp vụ khẳng định, đối tượng gây án đã chở nạn nhân từ nơi khác đến bằng xe máy, tên này hoạt động đơn lẻ, một mình vì chiếc dép thu giữ tại hiện trường, đã bị mòn rất nhiều do bị ma sát...
Để làm rõ được vụ án, trước hết phải xác định được tung tích của nạn nhân. Vì thế, cùng với việc đăng tải thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Long Biên và Phòng PC45 Công an Hà Nội cũng rà soát trên địa bàn quận. Một ngày sau đó (chiều 10/6) danh tính của nạn nhân đã được làm rõ là Nguyễn Thị Quỳnh Nga (SN 1988). Từ đây, các điều tra viên và trinh sát tập trung vào các mâu thuẫn của nạn nhân Nga, làm phương pháp ngoại trừ xác định đối tượng nghi vấn là Tuấn. “Những biểu hiện bất thường của Tuấn cũng là điểm chúng tôi tập trung nghi vấn.
Chị Nga, vợ Tuấn không có mặt ở nhà trong suốt hai ngày qua, nhưng Tuấn không có biểu hiện gì lo lắng. Anh ta không đi tìm vợ mà chỉ gọi điện thoại cho một số người quen như để thông báo…”, Trung tá Đông kể lại.
Để làm rõ vụ án, đối tượng Tuấn sau đó đã được triệu tập đến trụ sở. Gần 2 ngày đấu trí, Tuấn đã “tâm phục, khẩu phục” khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đinh Lệnh Tuấn (30 tuổi, HKTT ở tổ 22, phường Thượng Thanh, quận Long Biên), hiện đang làm công nhân Công ty Mỹ thuật Liên Vũ, ở đường Hoàng Hoa Thám. Ngày 8/6, Tuấn đi làm công trình điện nước cho nhà anh Vũ ở Đội 1, xóm 1, Bến Đến, Chương Dương, Thường Tín, đến 18h30 thì nhận được điện thoại của vợ là chị Nga (Nga đang làm ở cửa hàng Hon Da) nói rằng hôm nay đi liên hoan cùng cơ quan và bảo Tuấn về nhà bố đẻ của Nga ăn cơm (bố đẻ của Nga là ông Nguyễn Văn Vinh). Tuấn làm việc đến khoảng 19h thì vợ chồng anh Vũ, chủ nhà đi xuống và nói: Thôi muộn rồi, ra kia ăn bát phở cùng anh chị rồi hãy về nhà.
Sau khi ăn uống, Tuấn về nhà bố vợ lúc 21h. Khi đó, ông Vinh có bảo Tuấn ăn cơm nhưng Tuấn từ chối và ngồi chơi một lúc rồi cùng các con về nhà. Khoảng 22h20, Nga về đến nhà gọi cửa thì bố con Tuấn đã ngủ. Nghe tiếng vợ gọi, Tuấn trở dậy mở cửa thì thấy mặt Nga đỏ bừng và nồng nặc mùi bia rượu, Tuấn đã nói với vợ: Đi chơi thì về sớm, mà giờ mới về à. Mà con gái chỗ đông người thì đừng có uống rượu chè kẻo người ta lại đánh giá không ra gì!. Nga liền trả lời: Việc của em thì kệ em. Trước thái độ của vợ, Tuấn có vẻ bực mình, liền nói, sao lại kệ, nói để cho mà biết chứ không thích thì thôi. Từ bây giờ đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, anh không quan tâm. Nga liền nói: Không phải thách. Sau đó, Nga vào nhà tắm lấy quần áo cho vào máy giặt… Sau khi lên giường, Nga và Tuấn lại tiếp tục có lời qua tiếng lại. Nga trở dậy, vùng vằng mở tủ quần áo, ném đồ đạc của Tuấn lên giường và xuống đất để đuổi Tuấn ra khỏi nhà.
Lúc đó, Tuấn không thể kiềm chế được nữa đã vùng dậy, túm tóc, bóp cổ Nga. Nga vùng vẫy kêu to đồng thời chạy ra cửa và lấy cái dây cáp ở gần đó (dây cáp phanh, Tuấn lấy ở công trình làm dây phơi) vụt vào Tuấn nhưng Tuấn đã đỡ được và quấn vào cổ Nga... Sợ các con đang ngủ giật mình và hàng xóm biết là vợ chồng đánh nhau, Tuấn đã lấy tay ôm cổ vợ … và đã gây ra cái chết cho chị Nga.
Sau khi gây án, Tuấn định gọi cho bố vợ, nói ra sự việc nhưng do sợ hãi và hoang mang nên lại thôi. 1h30 ngày 9/6, Tuấn dắt xe máy ra ngoài, (Khi đi, Tuấn tìm sợi dây đồng cáp khoanh tròn lại và đút vào túi quần để khi đèo vợ đi rồi vứt luôn vì sợi dây đó có dính máu và da của Tuấn) rồi bế Nga ngồi lên sau xe máy và mang ra đường đê thuộc phường Ngọc Thụy…
Sau khi gây án, Tuấn về nhà, rửa chân tay, thay và giặt các bộ quần áo có dính máu và tìm cách tạo dựng các chứng cứ ngoại phạm. Ban đầu, Tuấn gọi điện thoại cho Lừng, ở cùng nhà với bố vợ của Tuấn và nói: Nga nó có lên đấy không. Hôm qua, nó đi chơi về hai vợ chồng cãi nhau nên bỏ đi giờ chưa thấy về. Sau đó, Tuấn gọi điện thoại cho Ngọc là bạn của Nga nhưng Ngọc không nghe máy, vì thế Tuấn đã nhắn tin với nội dung như đã nói với Lừng… Mục đích của Tuấn là muốn tạo chứng cứ ngoại phạm, hòng che đậy việc làm của anh ta, song vẫn bị phát hiện và bắt giữ