Gắn bó với lực lượng này từ nhiều năm, mới thấy rằng, họ đã lặng lẽ cống hiến và hy sinh rất nhiều cho công việc. Từ sự nỗ lực của họ, nhiều phụ nữ, trẻ em đã thoát khỏi bàn tay nhơ nhớp của tội phạm, trở về với gia đình…
Chuyện những người chuyên nghe điện thoại trong… đêm
Các cán bộ làm công tác giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang nước ngoài ở Phòng 6 đã quá quen với những cuộc điện thoại vào… ban đêm.
Thượng tá Đoàn Thế Vinh, Phó phòng 6 nhớ về một chuyên án bắt nguồn từ một cuộc điện thoại vào đúng giữa đêm. Anh mở máy, nhận ra số điện thoại của bà T., mẹ em Vũ Thị H., trú tại Lục Ngạn (Bắc Giang), là một nạn nhân bị bán sang Trung Quốc.
Giọng chị T. bấn loạn trong nước mắt khi cho biết, con gái mình và một người bạn ở cùng động mại dâm bên Trung Quốc đã tìm cách trốn ra ngoài. Đến một cửa hàng bán sim điện thoại, hai cô rẽ vào mua, rồi lắp vào điện thoại mang theo gọi về Việt Nam cho bố mẹ.
Thượng tá Vinh đã điện thoại, động viên tinh thần đang hoảng loạn của hai cô gái, hướng dẫn các em chạy thật xa khỏi nơi vừa trốn khỏi, bằng bất cứ phương tiện có thể (taxi, xe ôm), sau đó vào một gia đình bán hàng nào đó xin trú chân.
Dù giữa đêm nhưng Thượng tá Vinh vẫn phải điện thoại, đánh thức một người quen, tốt bụng, chuyên giúp đỡ cơ quan Công an Việt Nam trong việc giải cứu các cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc. Trời bắt đầu sáng, Thượng tá Vinh cũng thức trắng đêm, căng thẳng theo dõi việc giải cứu các cô gái bên đất khách.
Khi anh nhận được thông tin các em đã an toàn thì đã đến giờ tới cơ quan. Một ngày làm việc mới tất bật với các kế hoạch cho việc đón các nạn nhân trở về và điều tra, làm rõ các đối tượng mua bán người…
Thượng tá Đinh Văn Trình, Đội trưởng Đội 2 Phòng 6, người chuyên phải thức đêm để nghe điện thoại, kể rằng, cứ khi nào có chuông điện thoại vào lúc nửa đêm, là anh biết, có một nạn nhân của việc buôn người đang cần giải cứu. Bởi vào những giờ ấy, khi bị đưa ra ngoài tiếp khách, một số nạn nhân bị lừa bán mới có cơ hội gọi điện về Việt Nam cầu cứu hoặc bỏ trốn ra ngoài.
Anh Trình nhớ lại, một đêm giữa năm 2012, khoảng 22h, điện thoại của anh tít tít tín hiệu báo có tin nhắn. Mở ra, anh Trình mừng rỡ vì đó là tin nhắn từ một dãy số mà theo kinh nghiệm, anh biết là thuê bao điện thoại bên Trung Quốc. Nội dung tin nhắn: “Chú ơi, cháu V. đây, chú sang cứu cháu với!”.
Cháu V. là sinh viên của một trường cao đẳng tại TP Hồ Chí Minh. Qua Internet, cháu quen một nhóm bạn ở Hà Nội. Giữa tháng 10/2011, V. trốn gia đình vượt hơn nghìn cây số ra Hà Nội gặp nhóm bạn trên mạng. Nào ngờ, sau ngày ấy, cháu và một cô bạn khác đã bị một số tên trong nhóm lừa đưa sang Trung Quốc bán.
Nhận đơn trình báo của mẹ cháu V., anh Trình đã yêu cầu gia đình nếu liên lạc được với cháu V. thì hướng dẫn cháu điện thoại cho cơ quan Công an. Mặt khác, các anh phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao vào mạng cố gắng liên lạc với cháu V.. Thông điệp của các anh gửi đến nick mà cháu liên lạc về là: “Các chú là Cảnh sát hình sự Bộ Công an Việt Nam. Cháu hãy liên lạc về số máy 091.666…, gặp chú Trình”.
Chính vì thế, khi nhận được tin nhắn của cháu V., anh Trình lập tức nhắn lại, động viên cháu bình tĩnh, hướng dẫn cháu cách tìm các thông tin về nơi mình đang bị bắt ép làm gái bán dâm, rồi cố gắng dùng điện thoại di động của khách mua dâm để báo thông tin về.
Khi đã có đầy đủ thông tin do cháu V. cung cấp, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định được địa điểm cháu đang bị giam giữ và phối hợp với Công an Trung Quốc giải cứu thành công cho cháu V. và 3 cô gái Việt Nam khác cũng bị lừa bán sang cùng chỗ với V.…
Những câu chuyện nhân văn đằng sau các vụ án
Đầu tháng 4/2013, gia đình anh Trình đã phải đón tiếp một người khách “bất đắc dĩ”. Đó là chị gái của Nguyễn Thị N., một nạn nhân bị lừa bán, lặn lội từ Yên Bái về Hà Nội để gửi đơn xin được giải cứu em gái. Người phụ nữ nhất mực xin ở lại nhà anh Trình cho đến khi thấy em gái được giải cứu trở về. Thế là, anh Trình đành nhờ vợ tiếp đón khách, còn mình và đồng đội lên đường giải cứu nạn nhân…
Trong năm 2012, Phòng 6 đã tiến hành giải cứu được một số vụ bắt cóc trẻ em, đòi tiền chuộc gây bức xức dư luận. Đó là chuyên án giải cứu cháu Lê Na, 3 tuổi, trú tại xã Nghi Trung (Nghi Lộc, Nghệ An) bị đối tượng Nguyễn Thị Huệ, 35 tuổi, trú tại Yên Trị, Ý Yên, Nam Định bắt cóc, tống tiền; chuyên án giải cứu cháu Nguyễn Phúc Thọ, 5 tuổi, trú tại Nghi Lộc, Nghệ An bị đối tượng Đặng Thế Hưng, 29 tuổi, trú cùng huyện Nghi Lộc bắt cóc, tống tiền ngày 18/3/2012.
Đại tá Phạm Văn Sỹ, Trưởng phòng 6 đang thăm cháu Nguyễn Phúc Thọ khi được giải cứu trở về.
Trong vụ giải cứu cháu Nguyễn Phúc Thọ, tôi ấn tượng mãi với hình ảnh các “bảo mẫu bất đắc dĩ” là các trinh sát hình sự của Phòng 6. Sau khi giải cứu thành công cháu bé, Trung tá Khổng Ngọc Oanh, Đội trưởng Đội 3, đã phải bế cháu ngủ suốt từ nhà nghỉ (nơi bắt giữ đối tượng và giải cứu cháu bé) về đến trụ sở Công an huyện Yên Mỹ (Hưng Yên). Đến lúc đó, cháu Thọ mới tỉnh dậy và hốt hoảng khóc đòi mẹ. Các anh đã phải thay phiên nhau bế nựng cháu, dỗ dành.
Đại tá Phạm Văn Sỹ, Trưởng Phòng 6, tự hào cho biết, hiện đơn vị đã trở thành địa chỉ tin tưởng cho những gia đình có vợ, con em bị rơi vào tay bọn tội phạm mua bán người, bắt cóc đòi tiền chuộc…
Bởi, gia đình các nạn nhân biết rằng, mỗi khi nhận được đơn trình báo, CBCS của Phòng 6 đều nhanh chóng vào cuộc, bằng tình người và tinh thần trách nhiệm cao nhất…
| Từ khi thành lập đến nay phòng 6 đã xác lập và điều tra 132 chuyên án, vụ án về mua bán người và tội phạm có liên quan đến trẻ em, đã khởi tố 158 bị can, bắt 152 đối tượng, truy nã 6 đối tượng, giải cứu thành công 146 nạn nhân bị mua bán, trong đó có 126 nạn nhân bị mua bán ra nước ngoài trở về đoàn tụ với gia đình. Trong các đợt thi đua, tập thể và cá nhân CBCS của Phòng 6 đã được nhận 12 Bằng khen của Bộ Công an; 1 Bằng khen của Bộ LĐTB&XH vì sự nghiệp bảo vệ trẻ em; 35 Giấy khen của Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm và của Cục C45… Trong tháng 4 vừa qua, CBCS của Phòng 6 đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhì. |