Hôm về đất biển Bạc Liêu, chúng tôi đã nghe một câu chuyện hết sức hy hữu. Đó là khi cảm nhận được chữ tình của các anh qua người thân, cả nhóm 6 đối tượng đặc biệt nguy hiểm dù mỗi người đang chui rúc một nơi nhưng cũng lần lượt ra đầu thú. Câu chuyện xảy ra đầu tháng 10/2011 vừa qua có lẽ cũng là "kỳ tích" mới được xác lập trong công tác truy bắt, vận động đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú của cả nước…
Tôi biết Đại tá Bùi Thanh Hòa từ cách nay cả chục năm. Trước khi Phòng PC52 được thành lập và Giám đốc Công an tỉnh điều động anh về làm Trưởng phòng PC52, anh là Trưởng phòng Công tác Chính trị. Gặp lại tôi anh bộc bạch rằng, công việc mới không hề tréo ngoe tý nào, bởi theo anh, làm công tác bắt đối tượng có lệnh truy nã cũng giống như bao công việc gian khó khác của ngành Công an, trước hết phải có cái tâm, rồi mọi chuyện dù khó khăn đến đâu cũng sẽ trở nên đơn giản.
Trở lại chuyện… khó ngờ liên quan đến 6 đối tượng: Lâm Dư (17 tuổi), Lâm Quyền (27 tuổi), Lâm Văn Chinh (23 tuổi), Lý Văn Ngài (20 tuổi), Lý Phài Linh (19 tuổi) và Lâm Mạnh Tốt (21 tuổi), bên ly trà ấm, Đại tá Bùi Thanh Hòa cùng các thành viên còn lại trong Ban chỉ huy đơn vị kể: Cả nhóm 6 đối tượng này ngụ cùng xóm thuộc ấp Giồng Nhãn, xã Hiệp Thành, TP Bạc Liêu. Trước khi bị cơ quan CSĐT Công an TP Bạc Liêu phát lệnh truy nã đặc biệt, các đối tượng từng cùng đồng bọn sử dụng dao, cây tấn công, khống chế người khác để chiếm đoạt tài sản. Sau khi gây án, chỉ có một số đối tượng bị bắt, còn các đối tượng này bỏ trốn khỏi địa phương…
Trung tá Nguyễn Quốc Chiến kể thêm, sau khi được giao nhiệm vụ "truy tìm" các đối tượng kể trên, anh đã tìm hiểu cẩn thận hồ sơ và được biết, đối tượng Ngài là em của Lý Thị Thiều - vợ của Lâm Văn Hải, cũng là một đối tượng có liên quan đến vụ án. Sau khi gây án, Hải đã bị bắt, sau đó bị truy tố, chấp hành tốt hình phạt tù và đã ra tù. Thái độ của vợ chồng Thiều - Hải rất tốt. "Thấy có anh em chúng tôi ghé nhà vợ chồng Thiều, nhiều bà con cùng xóm, trong đó có thân nhân của một số đối tượng đang bị truy nã, kéo đến nghe ngóng chuyện. Thông qua gia đình của Thiều, chúng tôi bày tỏ quan điểm là muốn để cho các đối tượng ra đầu thú một cách tự giác chứ không nên chờ đến khi bị bắt...".
Dần hiểu được cơ bản chính sách khoan hồng, nhân đạo của pháp luật đối với người biết ăn năn, hối cải, sau cái hôm tại nhà Thiều, một, rồi hai, ba gia đình xin được gặp trinh sát hoặc lãnh đạo Phòng PC52. Nhiều băn khoăn từ phía gia đình lần lượt được giải thích cặn kẽ, đầy đủ.
"Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết đời sống của bà con rất khó khăn. Hằng ngày phải lặn ngụp ngoài vuông, ngoài bãi bồi mò cua, bắt ốc, kiếm từng đồng, từng cắc để đổi gạo ăn hằng ngày nên chúng tôi vận động nhanh từ đồng lương của anh em trong đơn vị, mua ngay 100kg gạo ăn, hàng chục cái mùng hỗ trợ bà con". Riêng bà của Ngài, biết bà bị đau nhức xương khớp, các anh gửi thêm mấy chai dầu cù là, dầu nước xanh. Nhận món quà bất ngờ do Công an tặng, ai cũng bỡ ngỡ. Một người xúc động: "Trời ơi con tui phạm tội, làm hại người khác. Vậy mà bây giờ Công an còn giúp tụi tui. Ơn này biết bao giờ tui quên…".
Mấy ngày sau lần gặp gỡ đặc biệt ấy, những lời cam kết bắt đầu được thực hiện. Trung tá Chiến kể: "Tôi nhớ hôm đó là 4 giờ sáng chủ nhật, ngày 2/10/2011. Một thanh niên gọi điện vào máy tôi, giọng hơi run run, nói rằng muốn xin được ra đầu thú. Tôi tỉnh ngủ hẳn và ngồi bật dậy khi nghe thanh niên này nói cả nhóm có tới 4 người và tất cả đang đứng cùng một chỗ. Tôi nhanh chân phóng xe ra khu vực cạnh Bến xe Bạc Liêu đón…".
Sau khi thực hiện thủ tục tiếp nhận tại phòng làm việc, 4 đối tượng Dư, Chinh, Tốt và Ngài kể, thời gian qua, để tránh bị bắt… một chùm, cả 4 chia nhau mỗi người một nơi, đứa ở TP Hồ Chí Minh, đứa Tiền Giang, đứa Long An... Để nghe ngóng mọi rục rịch có liên quan, cả nhóm vẫn thường trò chuyện điện thoại với nhau và tuyệt đối không bén mảng về quê.
"Nghe ba má con kể chuyện mấy chú đến nhà, lo lắng rồi giúp đủ thứ nên tụi con không còn lựa chọn nào hay hơn. Tụi con nhứt quyết ra đầu thú để còn có cơ hội giúp gia đình, trả ơn cho các chú" - một đối tượng líu ríu, đại diện cả nhóm bộc bạch suy nghĩ.
Nghe cán bộ cho biết cả nhóm sẽ được ở nhà với người thân thêm được 15 ngày trước khi làm thủ tục vô trại, cả 4 đối tượng rất phấn khởi và tự "cam đoan": "Chú ơi, để tụi con điện gọi thằng Quyền và Linh về trình diện luôn". Qua điện thoại, người nhà của Linh cho biết thêm: "Lẽ ra nó và thằng Quyền cùng ra đầu thú hôm nay nhưng do ông chủ chưa trả tiền công nên phải chờ thêm 1 ngày…". Xế chiều ngày hôm sau, cả Quyền và Linh cùng ra đầu thú trong ánh mắt vừa lo, vừa mừng,…
Đại tá Hòa cho biết thêm: "Trước ngày bàn giao các đối tượng cho Công an TP Bạc Liêu, chúng tôi tiếp tục vận động cho thêm gạo, hàng trăm quyển tập, dụng cụ học sinh rồi trực tiếp mang đến nhà các đối tượng. Nghe tin nhà của một trong sáu đối tượng bị sập, chúng tôi vận động xin cây, tôn để phối hợp cùng chính quyền địa phương sửa lại; đồng thời tiếp tục duy trì việc "cứu tế" gạo ăn… Nhiều đối tượng và thân nhân họ đã bật khóc vì cảm thấy hối hận những việc làm sai trái trước đây".
Tôi mang chuyện cảm động này kể lại cho đồng chí Võ Văn Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu. Ông cũng đồng quan điểm với chúng tôi rằng làm bất cứ việc gì, cũng cần có chữ tâm. Chủ trương của mình là đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Đối tượng nào cố chấp, cố tình lẩn trốn, trốn tránh trách nhiệm trước pháp luật thì quyết tìm bắt cho bằng được; còn những người biết ăn năn, hối cải, tự giác ra đầu thú thì pháp luật hãy dành cho họ chính sách khoan hồng, nhân đạo. Ông Dũng cho rằng cách làm của PC52 Công an tỉnh Bạc Liêu là một trong những cách làm hay, thể hiện sinh động tình người…
| Đại tá Bùi Thanh Hòa cho biết, từ đầu năm đến nay, Phòng PC52 Công an Bạc Liêu đã bắt 22, vận động 17 đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú, vượt 200% so với kế hoạch đặt ra (toàn tỉnh bắt 60, vận động 36). Trong số 17 đối tượng ra đầu thú do vận động của PC52, có đến 9 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, 6 đối tượng truy nã nguy hiểm... Thành tích và cách làm đặc biệt của PC52 Công an Bạc Liêu đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Cục Cảnh sát truy nã, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và đông đảo quần chúng nhân dân. |