Trở về sau chuyến công tác đặc biệt nhiều ngày tại Campuchia, đôi mắt của Trung tá Đặng Công Chức - Phó phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP Cần Thơ vẫn còn thâm quầng do thiếu ngủ. Anh kể về đối tượng Đào Văn Chánh (37 tuổi, ngụ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) vừa bị bắt sau 14 năm trốn lệnh truy nã vì hành vi giết người: “Sau khi đánh chết chị Hồ Thanh Trúc trước cổng Khu 2 ĐH Cần Thơ sáng 16/4/1997, biết trước sau gì rồi cũng bị bắt, Chánh quyết định chạy trốn. Chánh có mối quan hệ chằng chịt tại nhiều địa chỉ nên việc xác định hành tung không đơn giản. Khi tiếp nhận hồ sơ liên quan đến Chánh, và đúng một năm theo dõi, điều tra, chúng tôi biết Chánh trốn ở Campuchia”.
Một trinh sát được phân công vượt biên giới để truy tìm. Qua nhiều ngày phối hợp với Cảnh sát nước bạn, di chuyển hết Pnôm Pênh rồi về tỉnh Kandal, trinh sát bỗng lưu ý đến Việt kiều có tên In KosChan do anh này có nhiều biểu hiện khả nghi. In KosChan đang làm thầu xây dựng, có đời sống khá giả ở Pnôm Pênh. Qua kiểm chứng, trinh sát khẳng định Việt kiều có tên In KosChan chính là người mình cần tìm - Đào Công Chánh. Một kế hoạch được triển khai.
Ngày 31/10, Trung tá Chức cùng Thiếu tá Nguyễn Thành Trung lên đường sang Campuchia. Đang chỉ đạo công trường xây dựng, Chánh đứng như trời trồng khi trước mặt mình là các chiến sĩ Công an Việt Nam với tờ lệnh truy nã trong tay.
Sang Campuchia để bắt đối tượng có lệnh truy nã thực ra giống như chuyện “cơm bữa” của PC52 Công an An Giang. Theo Thượng tá Nguyễn Thành Nông - Trưởng phòng, do địa phương có đường biên giới với Campuchia nên các đối tượng gây án luôn ở tư thế chuồn sang “bên kia” để trốn. Một số đối tượng khác do không có điều kiện qua “bên kia” thì nhất định trốn khỏi địa bàn tỉnh càng xa càng tốt, có khi lên tận núi rừng Tây Nguyên, thậm chí thay tên đổi họ rồi ra tận miền Trung nắng gió… Nếu không có quyết tâm cao, khó mà bắt được các đối tượng.
Đối tượng Nguyễn Thành Thi (tự Riềng, 25 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, An Giang) bị truy nã về hành vi giết người. Sau khi gây án, gây xôn xao tại huyện cù lao Chợ Mới, Thi đã trốn một mạch ra tận Tây Nguyên rồi tìm mọi cách lấy lòng, làm rể cho một gia đình ở huyện Lâm Hà (Lâm Đồng). “Chui vào vỏ bọc ấy Thi tưởng rất an toàn. Cho tới khi bị bắt vào tháng 10 vừa qua, Thi mới biết rằng hơn 1 năm qua, chúng tôi vẫn kiên trì, ngày đêm không ngại khó khăn truy lùng anh ta”- một trinh sát kể.
Một trinh sát kể lần bắt Dũng “mi sên”, tức Nguyễn Chí Dũng (34 tuổi) – đối tượng hung hãn, có nhiều tiền án tiền sự, từng thẳng tay chém chết người ngay tại trung tâm TP Long Xuyên rồi bỏ trốn: “áp lực từ dư luận sau khi hắn gây án cứ đè lên vai anh em chúng tôi”. Cuộc truy bắt Dũng vô cùng vất vả do Dũng đã tạo cho mình cái tên khác là Võ Hoàng Thiện (35 tuổi, ngụ quận 10, TP Hồ Chí Minh) rồi ra tận Đà Nẵng sống bằng nghề buôn bán quần áo sida ở chợ Nguyễn Tri Phương. Vậy mà Dũng “mi sên” không thoát.
Ở Cà Mau, Đại tá Dư Văn Rí – Trưởng phòng PC52 cho biết, nhiều đối tượng do không hiểu quy định của pháp luật, đặc biệt là chính sách khoan hồng, nhân đạo dành cho người biết ăn năn, hối cải, ra đầu thú nên sau khi phạm tội, cứ tìm cách lẩn trốn. Và đối tượng mà đơn vị anh vừa bắt được vào ngày 7/11 vừa qua là minh chứng cho thực tế này.
Trung úy Trần Quốc Đông – Đội 2, kể ông Hồ Văn Hồng (56 tuổi, ngụ xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, Cà Mau) bị truy nã ngày 23/3/2006 vì tội gây rối trật tự công cộng. Sáng 7/11, nhận được nguồn tin quan trọng của quần chúng cho biết vừa thấy ông Hồng xuất hiện khu vực gần nhà nên trinh sát đã khẩn trương phối hợp với Công an xã tiếp cận tìm hiểu. Đông kể: “Tới nơi, tôi thấy có một tiệc nhậu. Tuy nhiên, khi thấy bóng dáng của chúng tôi, một trong hai con trai của ông Hồng đánh tiếng: Tụi em nhậu chơi thôi mà có gì đâu mà kiểm tra mấy anh ơi”.
Quay sang hỏi chuyện bà L. – mẹ của ông Hồng thì trinh sát được bà cho biết, cách nay nửa tháng, ông Hồng có về thắp hương cho người dì rồi đi biền biệt tới nay. Thẩm tra lại nguồn tin một lần nữa, đoán biết người nhà vẫn có ý giấu ông Hồng, trinh sát chuyển sang nhỏ nhẹ với bà L.: “Nội ơi. Nội nói chú Hồng ra đi để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Chứ để mai mốt chú bị bắt, chẳng hay hơn đâu”. Bà L. nhất quyết: “Nó mà có ở nhà là tui kêu ra liền”.
Đoán biết công tác vận động trong tình huống này không có tác dụng nên từ trước đó, trinh sát đã gọi điện, xin ý kiến của cấp trên, cho triển khai phương án cứng rắn hơn. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an huyện và xã được lệnh “bủa vây” khu vực nhà ông Hồng. Lệnh kiểm tra hành chính ngay sau đó cũng đã được tiến hành. “Giống như vài ba lần trước đó, người nhà rất tạo điều kiện chúng tôi kiểm tra. Có điều lần này, tin vào nguồn tin, chúng tôi quyết tâm hơn bao giờ hết” – một trinh sát kể.
Hết nhà trước, nhà giữa rồi nhà bếp, chẳng vị trí khả nghi nào khiến các anh bỏ qua. Tình cờ nghe được câu hỏi của những người nhà với nhau liên quan đến đối tượng Hồng nên một trinh sát khẩn trương đi thẳng ra căn chòi nhỏ nằm sau nhà bếp và sát mé vuông nuôi tôm. Không có gì đáng chú ý ngoài tấm nệm dưới đất. Anh rón rén lại gần tấm nệm và cảm nhận được tiếng thở gấp phía dưới. Lời kêu gọi của anh chưa dứt thì đối tượng mà các anh cần tìm 5 năm nay từ dưới hầm chui lên, hai tay giơ cao...
Ông Hồng khai nhận, đã tự chế ra cái hầm bí mật (làm bằng cái lu chứa nước, đặt âm xuống mặt đất) để trú ẩn nhiều tháng nay. “Sợ đi… ở tù quá nên tui mới làm vậy cán bộ ơi!” – ông Hồng thổ lộ.
| Nhờ làm tốt công tác vận động, năm 2011, có hàng chục đối tượng nguy hiểm ra đầu thú. Thượng tá Trương Minh Y - Trưởng phòng PC52 Công an Cần Thơ cho biết, thuận lợi lớn nhất của đơn vị là anh em luôn hết mình với công việc. Bên cạnh sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị còn công khai hóa công tác truy nã, vận động đối tượng ra đầu thú, huy động quần chúng, các ban, ngành, đoàn thể, phương tiện truyền thông cùng kết hợp với lực lượng chức năng trong công tác vận động đầu thú và tố giác tội phạm. |