Khoảng 19h15 tối 30/3, chị Trương Thị Hoa (47 tuổi, trú thôn Nhị Dinh 2) đạp xe qua đoạn đường này thì bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát, giật sợi dây chuyền vàng 18k. Cú giật bất ngờ làm chị Hoa chệnh choạng tay lái và ngã xuống đất. Phá hiện chị còn đeo đôi bông tai bằng vàng, đối tượng Hùng ngồi phía sau xe máy tục nhảy xuống xe, đạp vào bụng chị Hoa, rồi giằng co cướp luôn món trang sức này. Chị Hoa vừa lấy tay giữ đôi bông tai, vừa cố sức truy hô.
Nghe tiếng kêu cứu, người dân sống 2 bên đường đổ ra vây bắt. Hoảng sợ, đối tượng điều khiển xe rồ ga tháo chạy, bỏ mặc Hùng giữa đám đông phẫn nộ. Lúc này, hai chiến sỹ Công an huyện Điện Bàn là Trung sĩ Lê Văn Hoàng Linh và Trung sĩ Hồ Quốc Việt trên đường làm nhiệm vụ, phát hiện đám đông đang vây đánh Hùng nên căn ngăn và thuyết phục người dân giao nộp đối tượng cho cơ quan Công an xử lý. Nếu không có sự can thiệp kịp thời của các chiến sĩ Công an, chắc chắn đối tượng Hùng sẽ phải “no đòn”.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ