1. Thủy Tiên, là một danh vọng. Dư luận đã quá quen với những bức ảnh nóng của Thủy Tiên, kiểu cố ý mà khoe hoặc vô tình bị ghi hình. Dư luận cũng không ngạc nhiên về những câu chuyện giới tính, đàn ông hoặc những thứ ba lăng nhăng khác trong nhiều lần Thủy Tiên trả lời phỏng vấn.
Thủy Tiên vừa đính hôn với tuyển thủ Lê Công Vinh. Lễ đính hôn nghe đồn rằng diễn ra trong bí mật, tuy nhiên, đã kịp có hình đầy rẫy trên các trang báo mạng. Vốn dĩ, nhân vật trong làng giải trí thường có kiểu bí mật ai cũng biết như vậy. Đừng bao giờ ngạc nhiên vì những bí mật của họ.
Ai đó viết trên mạng rằng, Thủy Tiên mặc quần chip biểu diễn trên sân khấu. Tôi gọi Thủy Tiên mặc bikini có lẽ không đúng với bản chất của sự việc lắm. Bạn đọc hiểu cho, có những thứ chỉ dừng lại ở giới hạn… đại khái.
Nhiều người nóng mặt gào thét yêu cầu ai đó có trách nhiệm phải xử lý Thủy Tiên, như cách từng xử lý ca sĩ Minh Hằng vì lý do mặc quần khoe nhiều thứ trước đó.
Bình tĩnh thôi, vì người nóng mặt không phải là dư luận. Người nóng mặt phải là Lê Công Vinh chứ.
Nước mình chưa thoáng như Tây, mà có lẽ, đàn ông xứ Tây cũng không thích chuyện vợ đính hôn của mình khoe thân trước thiên hạ.
Xứ mình thì khác. Trước khi đính hôn, Công Vinh cùng Thủy Tiên đã từng chụp ảnh bán khỏa thân cho một tờ tạp chí. Nhưng, đó là chuyện khi chưa tính đến nghĩa trăm năm.
Còn giờ, Thủy Tiên sắp có chồng.
Đừng bực tức giúp Công Vinh. Vấn đề anh ấy không phản đối, thì không đến lượt của chúng ta.
Trước Thủy Tiên, cô người đẹp Chung Thục Quyên đã xin lỗi dư luận vì đã vô tình để lộ phần đầu của vòng 1 khi mặc một cái áo trong suốt.
Vài ngày sau, người đẹp Trà Ngọc Hằng cũng đã chiêu đãi nhiều người bằng vật phẩm tự nhiên cũng từ cái áo trong suốt như của Chung Thục Quyên.
Trà Ngọc Hằng từng được nhớ đến vì cô từng thấy ngực của siêu vòng 1 Elly Trần và khẳng định đó là ngực thật. Đồng thời, Trà Ngọc Hằng chứng minh, ngực của mình hoàn toàn không hề thua kém ngực của Elly Trần.
Liệu tôi có cần nói lời cảm ơn đến Chung Thục Quyên hoặc Trà Ngọc Hằng cùng những người đẹp khác đã giúp tôi có cơ hội chiêm ngưỡng một phần cơ thể của họ.
Đơn giản, tôi ít tiền, không là đại gia, danh vọng không có… thì giấc mơ được một lần nhìn thấy những cái giấu kín của chân dài là điều mãi mãi không thể. Ngoại trừ, họ tự nguyện ban phát cho một ít những khi họ cao hứng.
2. Đương nhiên là, nếu bạn bị ai đó ghi hình theo cách, chĩa ống kính để nhá flash từ dưới lên, thì khuôn hình dễ bị trở nên phản cảm.
Hẳn là, khi bạn đang say sưa nhảy múa, trong một trạng thái vô thức (mà người ta hay gọi là phiêu), còn người ta đang chăm chăm ghi hình bạn với trạng thái "phải rình tấm nào nó sexy nhất", bạn sẽ bị những điều tiếng mà bạn không hề muốn đến.
Như khi, ca sĩ Đoan Trang uốn uốn éo éo chụp ảnh và bất thình lình lộ nội y. Hay như khi ca sĩ Ngọc Anh, ngồi khóc chuyện tình của Khánh Thi đã hớ hênh giới thiệu một vài thứ chắc là cô không muốn giới thiệu.
Tất nhiên, không có lửa thì không có khói.
Một bức ảnh phản cảm được tạo ra bởi sự kết hợp giữa nhiều phía. Nhưng, phía nắm yếu tố tiên quyết vẫn là nghệ sĩ.Tôi không tin là họ không nhìn lại trước gương ba nhân bảy 21 lần bộ trang phục mà họ đang diện trên người để chuẩn bị bước ra sân khấu.Tôi cũng không tin là những phóng viên ảnh ngồi dưới hàng ghế khán giả, hoàn toàn vô tình trong việc chĩa máy ngược vào họ.
Và tôi lại không tin nốt những người làm chuyên mục của các tờ báo mạng vô tư trong việc chuyển các tấm ảnh ấy lên trang báo mạng, nơi mình đang công tác.
Tiền nhân dạy "Người đẹp vì lụa", nghệ sĩ nay lại biến thành "Nổi tiếng vì khoe" là vì vậy.
Tôi luôn hồ nghi những chuyện ầm ĩ thịt da sẽ khiến người ta nổi tiếng. Vì nếu vậy, Yến Vy hay Hoàng Thùy Linh lẫn Lê Kiều Như đã phải nổi tiếng hơn những nghệ sĩ đương thời khác.
Tiếc là, vẫn có nhiều người chọn cho mình cái cách ghi danh bằng con đường ấy.
Ai đó sẽ nói với tôi rằng, họ có quyền mưu cầu danh vọng bằng thứ mà họ có. Họ lương thiện hơn những người mưu cầu danh vọng bằng cái… người khác có.
Đồng ý với quan điểm này thôi. Bởi bài viết này, là sự cảm ơn của tôi dành cho giấc mơ hoan ca còn dang dở.
Anh chưa là đại gia, em đã vội chân dài… May mà, đời còn có những người biết chụp ảnh và những người khác biết cách mặc đồ