Đêm 4/3, cán bộ, chiến sĩ Đội Đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, Phòng Cảnh sát hình sự (PC 45), Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá ổ nhóm cờ bạc do Lê Đức Tao, 34 tuổi, trú ở thôn 2, xã Hoằng Vinh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa cầm đầu, bắt quả tang 11 đối tượng, thu 53 triệu đồng, 9 ôtô và xe máy, đao, kiếm cùng nhiều tang vật liên quan. Đây là ổ nhóm cờ bạc cực kỳ nhức nhối, có nhiều thủ đoạn đối phó tinh vi, gây bức xúc trong dư luận. Để triệt phá được, Công an Thanh Hóa đã mất hơn 2 năm trinh sát, nắm tình hình...
Sáng 5/3, khi chúng tôi đến, cán bộ, chiến sĩ Đội Đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, Phòng Cảnh sát hình sự vẫn bộn bề công việc. Đã 4 đêm không ngủ nên mắt ai cũng trũng sâu nhưng ai cũng tất bật hoàn thành công việc của mình. Gom lại đống quần áo, mũ, giày bê bết bùn đất của mấy đêm “ôm” mộ ngoài nghĩa địa, Đại úy Lê Khắc Minh, Đội trưởng bảo: “Ngày nào quần áo chúng tôi cũng thế này, may vợ thông cảm giặt cho, không thì chả còn quần áo mặc”. Quả vậy, để triệt phá được ổ nhóm cờ bạc trên, suốt hơn 2 năm trời, cán bộ, chiến sỹ Phòng PC45 đã tốn không ít mồ hôi, công sức. Đặc biệt là những ngày gần đây, khi chuyên án bước vào giai đoạn nước rút, có đủ các điều kiện để triệt phá.
Được biết, đối tượng cầm đầu Lê Đức Tao từng có tiền án về tội giết người. Sau khi thi hành án, về nhà, hắn không làm bất cứ việc gì, thế nhưng, bản thân và vợ con hắn sống cực kỳ xa hoa. Ngôi biệt thự hắn ở thuộc dạng sang trọng bậc nhất, nhì ở huyện Hoằng Hóa với nhiều tài sản quý hiếm. Sự giàu có, bất minh về tài sản của Tao không qua được mắt lực lượng chức năng. Qua nắm tình hình, các trinh sát phát hiện, Tao thường xuyên tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau. Ngoài việc tổ chức đánh bạc, Tao còn có biểu hiện cho các con bạc vay tiền nặng lãi, siết nợ nên hắn giàu lên nhanh chóng.
Vốn có tiền án nên Tao rất biết cách “ẩn” mình. Trước kia, hắn thường thuê các địa điểm ở xa khu dân cư, đường đi lại khó khăn để tổ chức đánh bạc. Từ khi xây được biệt thự rộng lớn ở xã Hoằng Vinh, Tao chuyển sang tổ chức đánh bạc tại nhà. Biệt thự của Tao được thiết kế rất chắc chắn, tường cao, hào sâu, cửa luôn luôn khóa chặt. Hằng ngày, Tao cho người canh gác kỹ càng, chỉ cho những người quen vào “sới”, tuyệt đối không để bất cứ ai lạ bén mảng đến gần.
Đặc biệt, Tao cử người canh gác tại các ngã ba, ngã tư, cổng cơ quan Công an, nếu phát hiện lực lượng Công an đi đông người, lập tức báo về “sới” giải tán. Chính vì vậy, Công an huyện Hoằng Hóa và cán bộ, chiến sỹ Phòng Hình sự nhiều lần lập kế hoạch triệt phá nhưng chưa được. Điều này càng khiến Tao huênh hoang, khoe khoang khắp nơi mình có quen biết rộng nên “không ai làm gì được”. Cũng vì sới bạc được tổ chức trong biệt thự sang trọng nên các con bạc đến đây đều là những đại gia có máu mặt, chơi với số tiền lớn; đồng thời các con bạc đều tin tưởng được Tao bảo kê nên không bị bắt.
Với quyết tâm triệt phá bằng được ổ nhóm đánh bạc trên, Đại tá Nguyễn Văn Bính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan điều tra đã chỉ đạo lực lượng tập trung đấu tranh. Để làm được việc này, nhiều ngày liên tục, cán bộ, chiến sĩ Phòng PC45 đã nằm mai phục ngoài nghĩa trang, cánh đồng để nắm tình hình. Theo đó, các anh phát hiện, hàng ngày, Tao chỉ tổ chức đánh bạc 4-5 tiếng đồng hồ vào buổi tối, từ 20h đến 0h, sau đó giải tán rất nhanh. Sau khi khảo sát kỹ lưỡng, chuẩn bị đủ tài liệu, Đại tá Bùi Công Tráng, Trưởng phòng PC45 đã chỉ đạo lực lượng phá án. 23h ngày 4/3, đồng loạt 3 mũi tấn công, khống chế các đối tượng canh gác, bắt quả tang 11 đối tượng, thu hơn 53 triệu đồng. Vì quá bất ngờ nên Tao và đồng bọn không kịp chống trả. Khám nhà Tao, lực lượng chức năng thu dao, kiếm và một số vật chứng liên quan.
Thiếu tá Đinh Đức Vũ – một trong những cán bộ trực tiếp đấu tranh kể rằng để quan sát được các di biến động trong nhà Tao, các buổi tối, chúng tôi “mỗi người ôm một mộ” nằm bất động ở đó. Trời mưa, rét, ướt nhưng không ai dám rời vị trí, bởi đối tượng rất cảnh giác, chỉ một sơ suất nhỏ có thể ảnh hưởng xấu đến tiến trình phá án.
Việc Công an Thanh Hóa triệt phá được ổ nhóm cờ bạc trong biệt thự của Lê Đức Tao được nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhiều cụ già sống cạnh nhà Tao viết thư cảm ơn các chiến sĩ Công an đã triệt phá được “ung nhọt” tồn tại ở địa phương nhiều năm, khiến cho nhiều gia đình rơi vào cảnh bần hàn, khó khăn, gia đình ly tán vì thua bạc, nợ nần