Peter Lindbergh - nhiếp ảnh gia nổi tiếng chuyên chụp ảnh người mẫu, làm việc cho tạp chí Stern và Vogue, đã phát động phong trào chụp ảnh các ngôi sao mộc mạc và không hề sử dụng photoshop.
Hụt hẫng là cảm giác chung của khán giả khi nhận ra một Britney Spears của đời thực. Nó khác quá xa so với hình bìa trên các trang tạp chí về một công chúa nhạc pop xinh đẹp. Đó chính là hậu quả của việc lạm dụng photoshop. So sánh các hình bìa của nữ minh tinh từng đoạt giải Oscar Reese Witherspoon trên các tờ như Marie Claire hay Vogue cũng thấy rằng cô biến đổi rất nhiều. Chiếc cằm bớt nhọn hơn, cả má lúm đồng tiền lẫn màu mắt đều thay đổi hẳn. Hay làn da của Gwyneth Paltrow, hông của Jessica Simpson... cũng đều được chỉnh sửa và nâng lên một vài cấp. Tác nhân chính là photoshop.
Những bức ảnh đầu tiên được chỉnh sửa là vào những năm 30 thế kỷ trước. George Hurrell là nhiếp ảnh gia góp phần vào việc nâng sắc đẹp của các ngôi sao
Ngày nay, hầu hết mọi người đều nhận ra rằng các nhiếp ảnh gia, các biên tập viên đều ít nhiều can thiệp vào các tác phẩm hình ảnh. Ở một khía cạnh tích cực, họ được đồng ý rằng đây là việc làm cần thiết để cho hình ảnh lên trang báo được hấp dẫn hơn, thỏa mãn yêu cầu doanh thu của ông chủ, các nhà đầu tư. Tuy nhiên, theo thời gian, họ đã "quá tay" khi biến nhân vật trở thành một người hoàn toàn khác, khiến họ có những chỉ số hình thể phi thực tế và vô tình các nhiếp ảnh gia, các biên tập viên cổ súy cho một vẻ đẹp tiêu chuẩn không thể nào đạt được ở đời thực.
Ngôi sao là những người tiên phong cho thời trang và làm đẹp. Những người hâm mộ thường xuyên lấy họ làm chuẩn mực để miệt mài theo đuổi. Và vậy là vô tình, nhiếp ảnh gia, biên tập viên đã khởi động và kiêm luôn chức năng tăng tốc cho một vòng đua sắc đẹp diễn ra âm thầm nhưng lại khốc liệt nhất hành tinh.
Nhận ra sự thực này, Peter Lindbergh, nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới người Đức với những bức ảnh đen trắng nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang xa hoa đã phát động một phong trào đề cao tính chân thực qua các tác phẩm ảnh. Ông chụp hình những minh tinh nổi tiếng như Sophie Marceau (đăng trên trang bìa của tờ Elle - phiên bản tiếng Pháp), Monica Bellucci hay Eva Herzigova mà không hề yêu cầu họ phải trang điểm hoặc chỉnh sửa trên ảnh chụp.
Ông nói: "Những năm qua, tôi có cảm giác cách nhìn về phụ nữ đã bị phiến diện đi nhiều. Đôi khi các bức ảnh bị chỉnh sửa một cách nhẫn tâm. Ban đầu là chỉnh trang về ánh sáng, bố cục, chuyển đổi không gian, thời gian, bối cảnh rồi dần dần nhờ vào các phần mềm chỉnh sửa người ta dễ dàng can thiệp sâu hơn: người nổi tiếng được làm cho cao lên, thanh mảnh hơn, làn da trở nên không tì vết, mắt thì sáng long lanh và răng thì trắng bóng. Dường như mọi chi tiết đều trở nên hoàn hảo nhưng lại không hề thực tế. Theo tôi, không nên sử dụng những hình ảnh đó làm công cụ đại diện cho phụ nữ khi sang thế kỷ mới".
Chính những người trong cuộc - những diễn viên, người mẫu, ca sĩ cũng không phải lúc nào cũng đồng ý với chuyện chỉnh sửa dung nhan trên khuôn hình. Sau khi tạp chí GQ phát hành số tháng 1/2009 có đăng tấm hình bìa gợi cảm của Jennifer Aniston, khán giả nhất loạt phong tặng cho cô danh hiệu quý bà nóng bỏng dù đã bước vào tuổi 40.
Nhưng ngôi sao hạng A của
Nói ra điều này, Jennifer đã dũng cảm chấp nhận sự thật chứ không tự huyễn hoặc mình. Cô biết rõ ranh giới của công nghệ truyền thông và chủ thể hiện hữu trong đời sống.
Nhiều tờ báo hiện nay đã nhận biết được mặt khuất của photoshop. Bản thân họ cũng yêu cầu nhiếp ảnh gia cung cấp ảnh chân thực, chưa qua xử lý. Tháng trước, ấn phẩm của tờ Life & Style đã làm một việc chưa từng có là cho đăng hình ảnh nguyên mẫu của Kim Kardashian như là một sự chuộc lỗi cho ngành công nghiệp báo chí. Tờ People mới đây cũng cho đăng hình ảnh của 100 người đẹp nhất nhưng trong đó có tới 11 dung nhan đề cao sự mộc mạc, nguyên gốc, tự nhiên.
Ngành thời trang luôn đòi hỏi những hình ảnh mới lạ thậm chí tới mức kỳ quái nhưng theo Cindi Leive, biên tập viên của tờ Glamour thì ngày nay thời trang đã lên tiếng đòi phải tôn trọng tính xác thực. "5 năm trước, bạn sẽ thấy đầy rẫy những hình ảnh lạ lẫm, về những con người lạ lẫm dù bạn quen mặt thuộc tên họ đã lâu. Đó là do những thêm thắt, chỉnh sửa quá tay trước khi chụp ảnh hoặc tái cấu trúc sau khi lên hình. Nhưng nay thì khác...".
Để có được một bước nhảy vọt như vậy thì báo chí cũng đã có những cuộc tranh cãi nảy lửa. Vào năm 2003, GQ phiên bản tại Anh cho đăng hình bìa của Kate Winslet - minh tinh nổi tiếng nhất tại xứ sở sương mù nhưng lại chỉnh sửa thái quá.
Kate khẳng định, GQ đã can thiệp vào bức ảnh chụp cô, khiến trong hình Kate mảnh mai hơn hẳn so với hình dáng bên ngoài. Và Kate không phải là trường hợp duy nhất, các ngôi sao như Andy Roddick, Katie Couric, Faith Hill... Tờ Glamour cũng bị America Ferrera tố cáo là có chỉnh sửa ảnh. Tuy vậy, vẫn có một số lượng không nhỏ các ngôi sao đích thân yêu cầu các biên tập viên chỉnh sửa nếp nhăn, những đám mỡ gồ ghề tích tụ dưới da... Với họ, chuyện khác biệt là bình thường và chấp nhận được.
Chính vì lẽ đó, trào lưu quay về với hiện thực và nói không với photoshop chưa thể chiếm ưu thế trong một sớm một chiều. Hiện tại, các tạp chí vẫn áp dụng một xu hướng song song, mềm dẻo: với những ngôi sao nào "dị ứng" photoshop thì họ sẽ giữ nguyên bản ảnh chụp và ngược lại nếu như có yêu cầu.
Dennis Freedman, Giám đốc sáng tạo của tạp chí W là người thành công trong chuyện dung hòa xung khắc này. Ông cho đăng hình mộc của Juergen Teller và hình xử lý của Mert Alas và Marcus Piggott