Những thanh niên hoàn lương
5h30’ sáng, Nguyễn Quang Dũng đẩy chiếc xe bánh mì có dòng chữ “Bánh mì Quang Dũng” ra đầu hẻm 43 Yersin. Tại đây, vài bác lớn tuổi đi biển thể dục buổi sáng trở về đã chờ sẵn. Một bác gái nói với chúng tôi: Bánh mì heo quay của Dũng rất ngon, rất đặc biệt. Luôn là bánh mì mới, nóng, mềm, thịt heo quay cũng vậy luôn mới và bì heo quay giòn rụm. Nhưng đặc biệt bởi thái độ lễ phép, tận tình của cậu thanh niên Nguyễn Quang Dũng. Nhìn Dũng thoăn thoắt con dao trên tay, lúc cắt bánh, lại cắt thịt, cắt dưa rất điệu nghệ, ít ai biết rằng khi Dũng vừa tròn 20 tuổi, cũng con dao oan nghiệt đó Dũng đã tước đi mạng sống của một thanh niên đồng trang lứa. Còn tuổi trẻ của Dũng bị gián đoạn với án tù 15 năm. Nhờ cải tạo tốt, tháng 4/2010, Dũng được đặc xá.
Nhớ lại lúc mới ra tù, không vốn liếng, không nghề nghiệp, lại thêm mặc cảm, đã có lúc Dũng bị đám người xấu rủ rê làm ăn phi pháp. May nhờ được các bác ở Hội Cựu chiến binh phường biết được hoàn cảnh tìm đến thăm hỏi, giáo dục, giúp đỡ. Sau đó Hội còn giúp cho Dũng mua xe bánh mì để đi bán hằng ngày. Đến nay thương hiệu bánh mì heo quay Quang Dũng đã lan khắp khu vực. Còn Dũng thì tích cóp được số vốn kha khá chuẩn bị cưới vợ…
Trường hợp của Nguyễn Việt Hà, còn có biệt danh Hà Tẩu, trú ở 131/97 đường 2/4 lại khác, Hà vốn từ nhỏ đã nghịch nghợm, phá phách, kết băng nhóm đánh lộn. Tháng 10/2003, Hà tham gia nhóm đánh nhau và hủy hoại tài sản của bị hại, nên bị kết án 7 năm tù.
Ra tù tháng 12/2009, trong lúc Hà còn đang loay hoay chưa biết kế sinh nhai thì đám bạn cũ lại rủ rê theo băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” “Hạnh Nhật”. Cũng may, được các bác ở Hội Cựu chiến binh phường phát hiện kịp thời phối hợp với gia đình lôi kéo lại được. Gia đình đưa Hà lánh ra Quy Nhơn, Bình Định, vừa tạm xa lũ bạn xấu, vừa học nghề ốp đá granit. Đến nay nhờ chăm chỉ, chịu khó, Hà đã có tay nghề khá. Trở về Nha Trang, Hà đã trở thành một nhà thầu nhỏ của nghề ốp đá. Hà cũng đã lập gia đình, đủ sức cáng đáng vai trò chủ gia.
Còn nhiều thanh niên khác ở phường Vạn Thắng như: Nguyễn Văn Tuấn (Chó Bông), hay Trương Thành Hưng (Rôm), Phạm Quốc Dũng, Nguyễn Thành Luân… vốn đều là dân có “số”, ở tù về, đang được các bác, các chú ở Hội Cựu chiến binh phường Vạn Thắng giúp đỡ hoàn lương, hòa nhập đời thường.
Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”
Những đóng góp của các cựu chiến binh trong quản lý, giáo dục, giúp đỡ người hoàn lương như trường hợp của Nguyễn Quang Dũng, Nguyễn Việt Hà… kể trên chính là công việc của mô hình “Thắp sáng niềm tin” trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở phường Vạn Thắng.
Trước năm 2010, tình hình ANTT trên địa bàn phường Vạn Thắng vẫn luôn được đánh giá là phức tạp. Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT/2009 giữa Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Bộ Công an trong công tác giữ gìn ANTT, tháng 3-2010, Công an phường đã phối hợp cùng Hội Cựu chiến binh phường triển khai xây dựng mô hình “Thắp sáng niềm tin”.
Hội Cựu chiến binh phường Vạn Thắng gồm 11 Chi hội với tổng số 90 hội viên, hăng hái tham gia công tác cảm hoá, giáo dục đối tượng. Hội phối hợp với Công an phường lên danh sách đối tượng ở từng tổ dân phố cần tập trung giúp đỡ, từ đó xây dựng kế hoạch, phân công hội viên cảm hoá, giáo dục cho từng đối tượng. Kết quả rất khả quan, 14 đối tượng hình sự, 12 con nghiện được mô hình “Thắp sáng niềm tin” lên kế hoạch giúp đỡ, đến nay cơ bản đã hoàn lương, hòa nhập cộng đồng, chỉ còn 5 đối tượng vẫn đang tiếp tục kế hoạch theo dõi, giúp đỡ.
Chúng tôi đã gặp các bác Nguyễn Ngọc Nhân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường; bác Đoàn Ngọc Kết, Phó Chủ tịch; bác Nguyễn Xuân Thìn, Tổ trưởng, những hạt nhân nòng cốt của mô hình “Thắp sáng niềm tin”. Điều cảm phục là, mặc dù tuổi đã cao, ngoài 60, có bác đã ngoài 70, nhiều năm ở chiến trường đánh giặc, có bác đang mang những vết thương, mảnh đạn trên thân thể, nhưng tinh thần trách nhiệm với công tác ANTT rất cao. Bác Nhân nói: “Trong chiến tranh chúng tôi không sợ cái chết, cầm súng đánh giặc, để giành lại hòa bình, giành lại đất nước. Nay có đất nước, hòa bình rồi lại phải lo giữ ANTT, nếu không thì nguy cơ mất cuộc sống an bình”.
Không chỉ tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỡ hoàn lương, bác Nhân, bác Kết, bác Thìn và nhiều bác cựu chiến binh khác còn tham gia Ban Bảo vệ dân phố, hàng đêm các bác tham gia tuần tra cùng Công an phường giữ gìn ANTT khu phố. Bác Nhân, bác Kết, bác Thìn đều từng lập thành tích tham gia truy bắt tội phạm trên địa bàn.
Với phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, bác Nhân, bác Kết, bác Thìn và các cựu chiến binh khác ở phường Vạn Thắng đang thắp sáng niềm tin không chỉ của những thanh niên lầm lỡ đang hoàn lương, mà còn thắp sáng niềm tin cho quần chúng nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ