Theo lời giới thiệu của Thượng tá Bùi Văn Hiền, Trưởng Công an huyện Lạc Sơn (Hòa Bình), chúng tôi có mặt tại xóm Cháy để gặp một điển hình được Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) tặng bằng khen trong công tác đảm bảo ATGT. Đó là cụ Bùi Văn Chuôm, ở xóm Cháy, xã Liên Vũ, Lạc Sơn (Hòa Bình), miệt mài với công việc đưa an toàn giao thông vào quy ước dòng họ, dùng vị trí và uy tín của mình để khuyên răn, nhắc nhở con cháu chấp hành nghiêm pháp luật an toàn giao thông.
Ngồi bên cửa “vóng”, nhâm nhi chén chè nóng, cụ đưa chúng tôi trở lại câu chuyện cách đây khoảng chục năm về trước. Ngày đó, trong dòng họ, có người bị tai nạn giao thông dẫn tới tử vong. Cái chết của người thân khiến cả gia đình cụ trải qua những ngày tháng đau đớn tột cùng. Theo phong tục tập quán của địa phương, người chết đường, chết chợ không được làm “ma” trong xóm mà phải mang đi chôn ngay, tránh điều tiếng. Không thể để những người ruột thịt bị thiệt mạng do tai nạn giao thông nữa, cụ Chuôm đã đứng ra tổ chức cuộc họp trong dòng họ, lấy ý kiến mọi người để cùng chấp hành tốt các quy định về ATGT.
Tuy không phải là trưởng họ, nhưng cụ Chuôm là người cao tuổi, được mọi người trong dòng họ tôn sùng, kính trọng. Những ý kiến của cụ đều được mọi người lắng nghe và cùng thực hiện. Dòng họ Bùi của cụ có khoảng gần 30 hộ sống quây quần trong một xóm. Mỗi năm họ tổ chức họp hai lần vào tháng 3 và tháng 9 nhằm bàn về những công việc phải làm trong dòng họ của mình.
Năm 2001, họp dòng họ, cụ Chuôm đã đề xuất bổ sung vào quy ước của dòng họ những quy định khi tham gia giao thông. Ban đầu, một số người trong dòng họ có ý kiến phản đối kịch liệt và còn cho rằng những quy định của cụ đề ra là thừa và không cần thiết. Cụ kiên nhẫn đến từng nhà để vận động, giảng giải cho mọi người hiểu lợi ích của việc đảm bảo trật tự ATGT. Bằng sự quyết tâm, trách nhiệm cùng với uy tín và nhiệt tình, mọi người trong dòng họ hiểu và ai cũng nghiêm chỉnh chấp hành những quy định đó một cách tích cực.
Cụ Chuôm kể: Năm 2005, cả dòng họ với gần 30 hộ, 300 nhân khẩu chỉ có 1 chiếc xe máy thì tới nay đã có trên 40 chiếc xe máy thường xuyên tham gia giao thông. Thế nhưng từ đầu năm đến nay, cả họ chưa có ai vi phạm pháp luật ATGT bị CSGT xử lý, không có ai mắc các tệ nạn xã hội. Điều này càng làm tăng uy tín và vai trò của dòng họ với làng xóm. Những việc làm thiện tâm của cụ đã giúp không ít người thoát khỏi “thần chết TNGT” và nhờ đó cụ Chuôm đã nhận được bằng khen từ các cơ quan chức năng; sự khâm phục của người dân trong làng, người tham gia giao thông. Cụ đã được con cháu trong dòng họ gọi với cái tên thân mật “cụ Cảnh sát giao thông”.
Thượng tá Bùi Văn Hiền cho biết thêm: Mô hình đảm bảo ATGT tại xóm Cháy, xã Liên Vũ được chỉ đạo nhân rộng ở khắp các địa bàn trong toàn huyện, nhằm từng bước kiềm chế và giảm dần tai nạn giao thông trên địa bàn. Khuyến khích các dòng họ, các khu dân cư tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, coi đây là 1 tiêu chí để công nhận gia đình văn hóa, làng, bản văn hóa, cơ quan văn hóa… Nhờ đó mà trong nhiều năm qua, trên địa bàn huyện Lạc Sơn không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, góp phần mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân