Đại úy Trương Quốc Hùng, Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ: Lính cơ động vùng sông nước.
Thay mặt tuổi trẻ thuộc Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ, từ vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long, Đại úy Trương Quốc Hùng ra Hà Nội để dự Đại hội Đoàn Bộ Tư lệnh CSCĐ, anh phấn khởi nhưng hơi… lạ phố phường Thủ đô. Đại úy Hùng kể, Trung đoàn CSCĐ Tây Nam bộ có mặt tại 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Đoàn cơ sở của Trung đoàn có tới hơn 700 đoàn viên. Mỗi khi Bí thư Đoàn xuống cơ sở là thường đi bằng… xuồng, vì thế hơi bỡ ngỡ với cảnh phố phường Hà Nội.
Cuộc sống của người lính CSCĐ luôn ăn ở tập trung, luyện tập hàng ngày và sẵn sàng chiến đấu. Hầu hết đều là lính trẻ, họ mới rời ghế nhà trường, tình nguyện vào lực lượng Công an, tất cả còn rất mới mẻ. Nhiều người còn chưa biết tới phương tiện xe máy, đây là vùng sông nước nên chủ yếu đi lại bằng tàu ghe là chính…
Dẫu còn nhiều khó khăn, những chàng lính trẻ đều mong muốn được rèn luyện và cống hiến trong lực lượng CSCĐ, mong được trưởng thành đi lên từ người lính. Gian nan vất vả và nhiệt huyết của tuổi trẻ đã hun đúc tôi luyện họ trưởng thành. Đại úy Hùng cũng trưởng thành đi lên từ người lính. Tạm biệt miền quê Thạch Hà (Hà Tĩnh), Hùng trở thành lính CSCĐ - CSĐN với bao nỗi vất vả, khó khăn. Kiên trì phấn đấu rèn luyện, giờ đây anh đã trưởng thành, chuẩn bị nhận bằng Đại học Luật, có người vợ hiền là đồng nghiệp biết đồng cam cộng khổ, có con gái nhỏ là niềm hạnh phúc của vợ chồng anh… Gia đình anh vẫn đang phải thuê nhà, dù khó khăn đến mấy cũng vượt qua. Anh cũng giống những người lính ở Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ, sẵn sàng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống đời thường để cống hiến sức trẻ, giữ gìn mảnh đất Tây Nam Tổ quốc luôn được bình yên.
Thượng úy Nguyễn Bá Cảnh, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên: Con em của đồng bào Tây Nguyên
Tây Nguyên đầy nắng và gió đã khiến nước da của Thượng úy Nguyễn Bá Cảnh càng… giòn đen. Tính tình cởi mở, tác phong nhanh nhẹn, Cảnh tâm sự: Mảnh đất Tây Nguyên, nơi Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên đóng quân là miền rừng núi, nơi có nhiều đồng bào dân tộc cùng chung sống. Người lính CSCĐ không chỉ rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ thật giỏi, ứng trực tuần tra kiểm soát địa bàn mà còn xuống cơ sở làm công tác dân vận, hòa quyện với cuộc sống của người dân nơi đây. Đó là công tác rất quan trọng của người lính CSCĐ Trung đoàn Tây Nguyên.
Nhận thức của bà con dân tộc còn hạn chế, muốn tuyên truyền để bà con hiểu, sống và làm việc theo pháp luật thì lính CSCĐ phải thật… nhiệt tình. Đoàn cơ sở của Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên đã tổ chức những đợt hành quân dã ngoại, xuống giúp người dân địa phương. Chủ yếu là đồng bào dân tộc Gia Lai, Ê đê… Và rất thuận lợi, ở Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên có nhiều chiến sĩ là con em đồng bào các dân tộc thiểu số. Họ về các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai… Bà con Tây Nguyên luôn coi họ như đứa con về bản, đó là điều vô cùng thuận lợi. Tây Nguyên là vùng đồi núi, đi lại khó khăn, cư dân thưa thớt…
Hầu hết các chàng lính trẻ từ các tỉnh, thành phía Bắc tình nguyện vào đây (Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Lạng Sơn…). Họ chưa quen với thời tiết khí hậu Tây Nguyên nên ra quân làm nhiệm vụ cũng gặp không ít khó khăn vất vả… Nhưng rồi, hầu như ai cũng vượt qua, 100% đoàn viên có ý thức phấn đấu, tình nguyện gắn bó lâu dài trong lực lượng Công an.
Nhanh nhẹn, rắn rỏi, chàng trai thành phố cảng Hải Phòng sau khi tốt nghiệp đại học tình nguyện trở thành lính CSCĐ. Đang sống ở giữa Hà Nội phồn hoa, xung phong lên núi rừng Tây Bắc để được cống hiến sức trẻ nơi gian khó nhất. Bây giờ Vũ là Bí thư Đoàn cơ sở, trợ lý chính trị Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc. Vũ thẳng thắn và cởi mở, đúng với phong cách của lính cơ động.
Anh kể rằng, Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc mới thành lập nên còn nhiều khó khăn về nơi ăn chốn ở. Nhưng sự quan tâm và động viên kịp thời của Bộ Tư lệnh càng khiến anh em yên tâm phấn đấu và cống hiến, giữ gìn bình yên vùng Tây Bắc Tổ quốc. Ở Tây Bắc có đặc sản… nắng nóng hầm hập, phải luyện tập giữa nắng và gió có hôm lên tới 40 độ C thì đó là một sự rèn luyện cực kỳ gian khổ. Trời đang mưa thì nắng, nhiều chàng lính trẻ từ dưới xuôi, thành phố lên đây có đôi lúc nản… vì trời. Nhưng bù lại thủ trưởng Đại (Trung đoàn trưởng, Đại tá Nguyễn Văn Đại) rất nghiêm khắc nhưng cực kỳ thương lính… Để lính trẻ quên đi nỗi vất vả, nhớ nhà, nhớ người yêu, Đoàn cơ sở đã tổ chức những buổi giao lưu, kết nghĩa với trường Sư phạm Tây Bắc. Đậm đà tình nghĩa quân dân và ngày càng gắn bó, giúp đỡ động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các đơn vị đóng quân rải rác ở Điện Biên, Sơn La, Yên Bái… người lính cơ động luôn gắn bó với bà con cơ sở, xuống bản giúp dân.
Để tiếp xúc với bà con, Trung đoàn đã tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ học tiếng Mông vào chiều thứ 6 hàng tuần để giao lưu hiểu được tập quán người dân. Mời thầy cô giáo ở trung tâm ngoại ngữ tỉnh về dạy, có tới 60 đoàn viên tham gia học tiếng Mông, với mong ước hiểu được tiếng của bà con thì mới gần gũi và giúp đỡ họ trong cuộc sống… Và người lính Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc luôn coi đây là quê hương thứ 2 của mình, gắn bó và giữ gìn bình yên miền biên cương phía Bắc Tổ quốc