Trung úy Phạm Quốc Đoàn tâm sự: “Phần lớn đối tượng truy nã là đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm. Sau khi gây án, biết được hậu quả do chúng gây ra là nghiêm trọng, sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật nên chúng dùng mọi thủ đoạn để trốn tránh. Nhiều đối tượng trốn ra các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ; vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, thậm chí vượt biên ra nước ngoài. Sau đó bọn chúng thay hình đổi dạng với một cái tên khác, đăng ký hộ khẩu, lấy vợ sinh con nên rất khó phát hiện”.
Hẳn trong trí nhớ của Trung úy Phạm Quốc Đoàn không thể quên được chuyên án mà anh cùng đồng đội phải lùng sục khắp nơi mới tìm ra được manh mối của tên sát thủ Lê Trọng Thảo, tự Thảo “chuột” (27 tuổi, ngụ phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm.
Thảo “chuột” từng có tiền án 6 năm về tội cố ý gây thương tích. Khi trở về địa phương, y không ăn năn hối cải mà tiếp tục tụ tập nhiều thành phần bất hảo; gây ra nhiều vụ thanh toán, tranh giành địa bàn bảo kê nhà hàng, vũ trường, cơ sở massage… trên địa bàn Sóc Trăng. Đỉnh điểm là Thảo “chuột” gây ra 2 vụ giết người dã man, gây xôn xao dư luận vào ngày 29/6 và tháng 11/2011. Sau khi gây án, Thảo trốn khỏi địa phương.
Ngày 7/11/2011, cơ quan CSĐT Công tỉnh Sóc Trăng ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với y. Thảo “chuột” có nhiều tiền án nên rất ranh ma, xảo quyệt, gây khó khăn trong công tác thu thập thông tin. Thậm chí, y còn sang Campuchia lùng mua “hàng nóng” để phòng thân…
Ngày 27/12/2011, Phòng PC52 Công an Sóc Trăng nhận được nguồn tin, Thảo “chuột” cùng “người tình” đang ở quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, nên thành lập “Tổ công tác đặc biệt” (trong đó có Trung úy Đoàn) đến phối hợp với Công an quận Bình Tân, bằng mọi giá phải bắt được Thảo “chuột”.
Rạng sáng 29/12/2011, Thảo “chuột” xuất hiện tại tầng 3 khách sạn Ngọc Trinh, đường Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân thì bị Trung úy Phạm Quốc Đoàn và đồng đội ập vào bắt giữ. Với bản chất hung hãn, Thảo móc dao đâm Thượng úy Nguyễn Thanh Huyền, cán bộ Công an quận Bình Tân trọng thương. Sau vài đường chống trả quyết liệt, Thảo “chuột” bị Trung úy Đoàn tung một thế võ “hiểm” đá bay con dao trên tay y, tạo điều kiện cho đồng đội ập vào bắt gọn…
Với mỗi một vụ bắt đối tượng truy nã, Trung úy Phạm Quốc Đoàn đều phải đọc nghiên cứu hồ sơ nắm lại các thông tin liên quan đến đối tượng, đồng thời thẩm tra xác định thêm một số thông tin đối tượng cần đề phòng bắt nhầm.
Quả thực nghề của anh đòi hỏi đầu tư nhiều công sức, trí tuệ và sự sáng tạo trong từng chuyên án, từng hoàn cảnh cụ thể. Từ những thông tin về đối tượng, xác định được địa chỉ nơi đang ẩn náu, nhưng đó cũng chỉ là khoanh vùng, còn muốn biết đối tượng cụ thể thời gian hoạt động của đối tượng thì phải có mặt tận nơi. Có những việc có thể nhờ đơn vị bạn xác minh, bắt giữ hộ, có những việc mình phải trực tiếp truy bắt.
Vì sự bình yên của xã hội, mà hàng ngày, hàng giờ Trung úy Phạm Quốc Đoàn vẫn bất chấp khó khăn, vất vả, hiểm nguy lên đường đi khắp cả nước, có khi xuất ngoại để truy bắt đối tượng truy nã. Phần thưởng cho những chuyến đi là bắt được đối tượng về quy án, để rồi những tập hồ sơ được thanh loại dần.
Kể từ khi thành lập Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đến nay (tháng 9/2009), anh Đoàn cùng đồng đội bắt được trên 200 đối tượng truy nã, trong đó có hàng chục đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Chỉ riêng từ đầu năm 2012 đến nay, anh Đoàn và anh em trong đơn vị bắt được 7 đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Ngoài ra, còn bắt giúp Công an tỉnh bạn 4 đối tượng và trên 20 đối tượng bị truy nã khác…