Hơn một năm về trước, tại khu 1, xã Phượng Lâu (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là anh Trần Huy Thắng (SN 1965, trú tại địa chỉ trên) bị tử vong do nhiều vết thương ở vùng đầu và mặt… Sau 377 ngày, đêm lần theo tung tích đối tượng gây án, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ toàn bộ vụ án.
Ngày 7/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi giết người, che giấu và không tố giác tội phạm.
Trở lại thời điểm ngày 15/11/2011. Lúc đó, khoảng 19h15, anh Thắng cùng người nhà là ông Trần Huy Niệm và Trần Văn Sử đang ở trong phòng khách thì nghe tiếng chó sủa rền ngoài cổng. Cùng ở nhà vào thời điểm đó, còn có vợ của anh Thắng là chị Nguyễn Thị Thanh Hương đang nấu ăn… Anh Thắng đi ra nhưng không thấy trở lại. Khoảng 5 phút sau đó thì chị Nguyễn Thị Kiều Huế là người nhà phát hiện anh Thắng gục ngã trước cổng nhà vội đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng anh Thắng đã tử vong do nhiều vết thương vào đầu và cổ.
Ngay khi vụ án xảy ra, Đại tá Hà Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (khi đó là Trưởng phòng PC45) đã chỉ đạo Phòng PC45 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Việt Trì tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, song tài liệu cơ quan điều tra thu thập được không nhiều. Trong thời gian đó, Phòng PC45 cử nhiều mũi trinh sát có mặt ở các địa bàn như Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang… xác minh, hướng điều tra tập trung vào các mối quan hệ, cũng như mâu thuẫn trong làm ăn kinh tế, tình ái và các quan hệ xã hội khác của anh Thắng nhưng không thu được kết quả như mong đợi.
Cùng thời điểm đó, Phòng PC45 Công an tỉnh Phú Thọ dựng 13 ổ nhóm là những đối tượng có biểu hiện đâm thuê, chém mướn, nghi vấn có liên quan đến cái chết của anh Thắng, trong đó Lã Quang Duy (26 tuổi, trú tại tổ 20, khu 2, phường Dữu Lâu, TP Việt Trì), là đối tượng nghiện ma túy, kẻ khả nghi số 1 (Duy có mâu thuẫn với anh Thắng từ năm 2007, nguyên nhân bắt nguồn từ việc đối tượng này định giật sợi dây chuyền của chị anh Thắng. Phát hiện sự việc trên, anh Thắng đã dùng nước sôi đổ vào người Huy đe dọa). Nhưng vụ án sau đó phải tạm đình chỉ điều tra.
Ánh mắt muộn phiền của người vợ mất chồng, người con mất cha và điều trăn trở về một vụ án còn dang dở thôi thúc các trinh sát Phòng PC45 Công an tỉnh Phú Thọ quyết tâm phá án. Ngần ấy thời gian, Trung tá Đỗ Trung Tiên, Đội trưởng Đội 3, Phòng PC45 và các cộng sự vẫn âm thầm thu thập thông tin về vụ án. Khoảng tháng 10/2012, họ dựng dược chân dung của Nguyễn Huy Anh (24 tuổi, trú tại phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Huy Anh lấy Lã Thị Vân Anh là em gái của đối tượng Lã Quang Duy, cũng là đối tượng nghiện ma túy, từng có 3 tiền án về các tội cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt và cướp tài sản. Huy Anh thường xuyên sống lang thang ở Hà Nội, Phú Thọ và một số địa bàn lân cận.
Ngày 15/11, đối tượng Huy Anh đã bị bắt giữ khi đang tàng trữ trái phép 1g heroin. Huy Anh sau đó đã phải khai nhận: Khoảng 18h ngày 15/11, anh vợ của Huy Anh là Lã Quang Duy đi làm cát sỏi từ sông Lô về nhà. Sau khi ăn cơm, Duy bảo Huy Anh đi cùng với Duy, song không nói cụ thể là đi đâu và làm gì. Sau đó, Duy và Huy Anh cùng đến khu vực trang trại nơi anh Thắng và gia đình đang sinh sống. Huy Anh đứng ở phía xa, còn Duy thì đi xuống cổng gọi anh Thắng...
Sau khi gây án, các đối tượng đi về nhà mẹ vợ của Huy Anh. Trưa 16/11/2011, mẹ vợ của Huy Anh nghe thông tin về vụ án mạng trên liền gọi Huy Anh vào buồng dặn dò phải giữ mồm, giữ miệng…
Từ lời khai của Huy Anh, Phòng PC45 Công an tỉnh Phú Thọ xác định Duy chính là đối tượng gây ra vụ trọng án. Lúc này, vấn đề đặt ra là phải bắt giữ Duy như thế nào, trong khi đối tượng này là kẻ nghiện ma túy thường xuyên sống lang thang.
Tối 11/11, Phòng PC45 Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện Duy ở phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) và phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai, Hà Nội)… sau đó có thông tin đối tượng ở xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức lực lượng quây ráp nhưng không bắt được đối tượng này.
Ngày 26/11, Phòng PC45 Công an tỉnh Phú Thọ thực hiện lệnh bắt Lưu Thị Đông, mẹ đẻ của Duy về hành vi không tố giác tội phạm. Cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Duy về tội giết người. Dù được các điều tra viên thuyết phục, song Đông vẫn rất ngoan cố, trước sau chị ta không khai báo về nơi trú ẩn của Duy. Phòng PC45 Công an tỉnh Phú Thọ dựng lại các mối quan hệ nội tộc, thân tộc của Đông và những người thân trong gia đình và xác định nơi đối tượng đang lẩn trốn tại Hưng Yên… Với sự giúp đỡ của Phòng PC45 Công an tỉnh Hưng Yên, ngày 27/11, Duy đã bị bắt giữ sau hơn một năm trốn chui lủi.
Sinh ra trong một gia đình thuần nông, đông con, kinh tế gia đình Duy vì thế rất khó khăn. Học hết lớp 1, Duy bỏ học và theo các tàu trên sông Lô khai thác cát, sỏi quanh năm và dính vào ma túy. Theo lời khai của Duy thì sau khi bị anh Thắng giội nước sôi (vụ việc đã được chính quyền các cấp tổ chức hòa giải và xử lý), Duy vẫn ôm trong lòng sự hận thù và đã gây ra vụ trọng án trên…