Một ngày cuối tháng 6, trong tiết trời ấm áp của Tây Nguyên, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ, chiến sỹ Cục An ninh Tây Nguyên về thăm, tặng quà cho gia đình chị Thiă (buôn Kon Tây, xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk). Đón chúng tôi trong ngôi nhà mới vẫn còn thơm mùi vôi vữa, chị Thiă xúc động cho biết: “Mình lập gia đình đã lâu và có đến 2 mặt con nhưng vẫn chưa thể tự làm cho mình được một căn nhà kiên cố, kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào công làm thuê của 2 vợ chồng nên cái ăn, cái mặc còn chưa đủ, nói chi đến việc xây nhà. Được các cán bộ Công an giúp đỡ xây cho căn nhà này, mình mừng lắm. Mình cảm ơn và sẽ cố gắng lao động để cuộc sống tốt hơn”.
Được biết, gia đình chị Thiă là một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của buôn. Nhà có 4 người, chồng chị lại không có công việc ổn định. Con lớn theo học đại học tại Hà Nội, con nhỏ đang học tiểu học. Bản thân chị làm công tác tại Chi hội Phụ nữ của buôn với số tiền trợ cấp hằng tháng ít ỏi, ruộng vườn lại không có nên mọi sinh hoạt trong gia đình đều phụ thuộc vào những ngày đi làm thuê, cuốc mướn của 2 vợ chồng nên cái nghèo, cái khó vẫn đeo bám bao năm qua.
Hội Phụ nữ, Cục An ninh Tây Nguyên trao quà Tết cho đồng bào nghèo tại tỉnh Đắk Lắk.
Tâm sự với chúng tôi, Thượng úy Thúy Ksơr, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ, Cục An ninh Tây Nguyên cho biết: “Trong một lần về xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk công tác, chúng tôi được cán bộ ở địa phương cho biết, hiện ở xã còn rất nhiều gia đình không có nhà ở, đa phần các hộ này đều có hoàn cảnh khó khăn, hoặc là đối tượng thuộc diện chính sách nghèo khó, trong đó gia đình chị Thiă là một điển hình. Đem những suy nghĩ, trăn trở này về báo cáo lại với các đồng chí trong cấp ủy và lãnh đạo, sau đó đưa ra đơn vị bàn bạc, vận động cán bộ, chiến sĩ và các doanh nghiệp đóng góp được số tiền hơn 50 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chị Thiă”.
“Dù giá trị vật chất ngôi nhà không lớn, nhưng phần nào đã giúp cho gia đình chị có được mái ấm che mưa, che nắng, tạo điều kiện cho họ có thêm nghị lực vươn lên thoát nghèo bền vững, ổn định cuộc sống, tham gia tích cực vào các hoạt động tại địa phương. Đây chính là ngôi nhà được xây nên bằng tình yêu thương và trách nhiệm mỗi cán bộ, chiến sỹ Hội Phụ nữ nói riêng, toàn đơn vị nói chung” - Thượng úy Thúy Ksơr phấn khởi chia sẻ.
Tính riêng từ năm 2009 đến nay, Hội đã đứng ra vận động, đóng góp được số tiền hơn 350 triệu đồng, xây dựng, trao tặng 13 ngôi nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo, người có công với cách mạng, thân nhân gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.
Ngoài ra, vào những dịp lễ, Tết, ngày truyền thống lực lượng CAND, ngày thương binh, liệt sĩ… Hội còn phối hợp với lực lượng Công an các địa phương tổ chức thăm hỏi, trao tặng hàng trăm suất quà cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, các gia đình liệt sĩ… Qua đó, phát huy truyền thống cha anh, nhiều thương, bệnh binh, con liệt sĩ trong lực lượng Công an đã khắc phục mọi khó khăn nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh tấn công tội phạm, là tấm gương sáng cho đồng chí, đồng đội học tập, làm theo.
Các hoạt động tình nguyện, chung sức vì cộng đồng đã được đông đảo hội viên hưởng ứng tham gia. Đặc biệt là các phong trào đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình biên giới hải đảo, giúp nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả lũ lụt… đã giúp mỗi hội viên thấm nhuần hơn bài học gần dân mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đúc kết. Làm đẹp hơn hình ảnh người chiến sỹ Công an “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trong lòng quần chúng nhân dân