Đôi nét về Sun Hung Kai Properties
Người cha Kwok Tak-Seng nhập cư vào Hồng Công sau Thế chiến II và đồng sáng lập ra Công ty Sun Hung Kai Properties năm 1958 cùng với ông Fung King Hey và ông Lee Shau Kee, khi ấy trở thành tập đoàn BĐS lớn nhất Trung Quốc. Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Hồng Công vào năm 1972 và nhanh chóng trở thành một trong những công ty lớn nhất trên sàn tính theo giá trị thị trường. Ông Tak Seng qua đời vào năm 1990. Vị trí lãnh đạo sau đó thuộc về Walter - người con cả trong số 3 người con của ông Kwok Tak-seng.
Hồng Công là một thành phố tài chính và dịch vụ có diện tích hẹp. Nơi đây, BĐS quý hơn vàng với giá cao nhất hành tinh. Gia sản của nhà Kwok phất lên nhanh chóng trong quá trình bùng nổ nhà đất ở Hồng Công và Trung Quốc đại lục. Giá đất tại Hồng Công đã tăng hơn 70% kể từ đầu năm 2009, thực sự trở thành cơ hội hốt bạc của gia đình Kwok. Chỉ trong năm này, lợi nhuận của cả tập đoàn là 2,9 tỉ USD.
Hiện Sun Hung Kai cũng là tập đoàn phát triển địa ốc lớn nhất Hồng Công, tập đoàn bất động sản lớn thứ hai trên thế giới - nơi nhà Kwok nắm giữ hơn 40% cổ phần. Tính đến tháng 12/2011, giá trị thị trường cổ phiếu của tập đoàn là hơn 30 tỉ USD, còn giá trị tài sản là 56,9 tỉ USD.
Chính gia đình tỉ phú Kwok là tác giả của những dự án tiếng tăm. Ngoài 3 tòa tháp cao nhất Hồng Công, họ còn xây dựng mấy chục tòa chung cư, nhiều trung tâm mua sắm lớn và cả khu giải trí Noah's Ark.
Các công trình lớn góp phần vào sự thành công của gia đình Kwok gồm 3 tòa tháp cao nhất Hồng Công: Central Plaza, International Finance Center và International Commerce Center. Ngoài ra, họ còn lấn sân vào thị trường Đại lục Trung Hoa, đặc biệt là ở thành phố Thượng Hải. Nhiều công trình đã được hoàn thiện trong đó có IFC Thượng Hải và các trụ sở của những tập đoàn nổi tiếng như Apple, HSBC...
Công ty hoàn thành việc xây dựng tòa nhà cao nhất Hồng Công, tòa nhà ITC 88 tầng vào năm 2010 đánh dấu thêm một cột mốc quan trọng cho tập đoàn. Nhà Kwok cũng kiểm soát nhiều hãng phân phối điện thoại di động và công ty vận tải xe bus lớn của Hồng Công, Trung Quốc và Singapore. Trong những tháng gần đây, họ còn phát triển cả thị trường kinh doanh văn phòng ở Bắc Mỹ, đặc biệt là Canada.
Bí mật vụ bắt giữ
Tạp chí Forbes ước tính, tài sản của gia đình anh em tỉ phú Thomas và Raymond Kwok khoảng 18,3 tỉ USD, giàu thứ hai tại Hồng Công sau tỉ phú Li Ka-shing - chủ đế chế kinh doanh gồm ngân hàng, xây dựng, bất động sản, nhựa, điện thoại di động, truyền hình vệ tinh, sản xuất xi măng...
Tuy nhiên, hình ảnh của họ có lẽ đã ảnh hưởng nhiều khi bị Ủy ban Chống tham nhũng Hồng Công (ICAC) bắt giữ vì bị nghi ngờ có liên quan đến một trong những vụ hối lộ lớn nhất trong nhiều thập niên tại thành phố này. Cùng bị bắt giữ trong vụ bê bối trên còn có cựu Tổng thư ký chính quyền thành phố Rafael Hui, nhân vật thân cận với Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Công Tăng Âm Quyền, người sẽ mãn nhiệm vào ngày 30/6 tới. Hiện ông Tăng Âm Quyền cũng đang phải đối mặt với các cáo buộc nhận hối lộ từ một số doanh nhân có thế lực ở Hồng Công, trong đó có cả việc ông từng tham gia những chuyến du ngoạn trên máy bay và du thuyền hạng sang. Theo báo chí địa phương, cả 3 nghi can đã được thả sau vài giờ thẩm vấn, nhưng sẽ phải có mặt tại ICAC khi có yêu cầu.
Cần biết rằng, ICAC là cơ quan chống tham nhũng có tiếng ở Hồng Công, chuyên điều tra các quan chức chính trị, doanh nghiệp, kể cả cảnh sát… đã góp phần giúp xứ cảng thơm có môi trường kinh doanh trong sạch hàng đầu thế giới.
Chi tiết về vụ án này vẫn còn đang là một ẩn số. Tập đoàn của hai vị tỉ phú này thừa nhận vụ bắt giữ trên nhưng tuyệt đối không đưa ra bình luận gì. Ngay cả tên các luật sư của họ cũng không được tiết lộ.
Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng dẫn các nguồn tin giấu tên cho hay, ICAC đang điều tra khoản nợ khả nghi hơn 100 triệu đôla Hồng Công (12,9 triệu USD) liên quan đến ông Hui. Đây là vụ điều tra lớn nhất của ICAC kể từ khi cơ quan này được thành lập năm 1974. Đầu tháng này, ICAC đã bắt một quan chức cấp cao của Sun Hung Kai là Thomas Chan cũng trong vụ việc tương tự. Ông này sau đó được thả ra và trở lại làm việc bình thường.
Sau khi có thông tin các thành viên gia đình Kwok bị bắt giữ, giá trị cổ phiếu của Sun Hung Kai đã bốc hơi 5,8 tỉ, một vụ thất thoát tài sản lớn nhất trong 14 năm qua. Và chỉ trong vòng một ngày, riêng giá trị cổ phiếu của hai vị đồng chủ tịch và người mẹ của họ là bà Kwong Siu-hing đã mất 1,7 tỉ USD.
Scandal đình đám khác
Gia đình Kwok theo Cơ Đốc giáo. Thành công và khối tài sản khổng lồ của họ đã vô tình trở thành mục tiêu của những âm mưu tống tiền. Năm 1997, tên Cheung Tze-keung (có biệt danh là Big Spender) đã bắt cóc, đánh đập và bắt giữ Chủ tịch Tập đoàn Walter một tuần trước khi gia đình ông chấp nhận đàm phán. Tiền chuộc con tin cũng là một con số khủng - 600 triệu đôla Hồng Công (tương đương 77,3 triệu USD theo mức tỉ giá hiện hành), được chia làm 24 gói chở trên chiếc Mercedes Limousines ra khỏi biên giới. Kẻ bắt cóc cuối cùng cũng bị cảnh sát Đại lục bắt giữ.
Năm 2008, gia đình nhà Kwok trở thành tâm điểm chú ý khi tự họ đã “vạch áo cho người xem lưng”. Vào thời điểm này, ông Walter tố cáo hai người em trai của mình đã tìm cách hất cẳng ông ra khỏi vị trí lãnh đạo bằng việc tung tin ông bị chẩn đoán có vấn đề về thần kinh trong khi ông khẳng định mình hoàn toàn khỏe mạnh.
Sau những trận giằng co, vị trí lãnh đạo tập đoàn cuối cùng cũng vuột khỏi tay Walter. Bà Kwong Siu-hing 82 tuổi, mẹ của 3 tỉ phú đã chuyển giao quyền điều hành tập đoàn hồi cuối năm ngoái cho hai con trai Thomas và Raymond. Thomas và Raymond Kwok đã tái cơ cấu lại quỹ tín thác gia đình nhằm loại anh trai khỏi vị trí người thừa kế và chuyển giao cổ phần của ông này cho mẹ.
Hiện ông Walter đang làm giám đốc cố vấn tại Sun Hung Kai, vẫn được giữ trong hội đồng quản trị nhưng không có quyền bỏ phiếu