Ngày 25/12, hai đối tượng sát hại người lái xe ôm tại Hà Nội đã sa lưới. Hành trình hơn 100 ngày đêm truy bắt chúng đã được các trinh sát phá án kể lại.
Khi kim đồng hồ chỉ sang thời khắc 24h, chuông điện thoại trực ban Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Hà Đông reo vang. Đầu dây bên kia, người dân báo tin, vừa có một người đàn ông hành nghề xe ôm bị sát hại.
Ngay sau khi nhận được tin báo, không quản đêm đông giá lạnh, các tổ công tác thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Hà Đông, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội, Công an các phường sở tại đã có mặt ngay tại hiện trường.
Hiện trường vụ án thuộc khu vực cầu Chùa Ngòi trên đường Ngô Quyền, thuộc địa bàn tổ 5, phường La Khê, quận Hà Đông. Thời điểm xảy ra vụ án được xác định khoảng 23h30. Theo một số người dân thì họ không xác định rõ mặt thủ phạm, chỉ biết có hai thanh niên đang đi xe máy thì bỏ chạy, vứt lại xe.
Thấy lạ, đến nơi, phát hiện chiếc xe máy Dream BKS 30Y1-0043 vứt chỏng gọng cạnh đường, cách đó không xa, một người đàn ông đang nằm trên mặt đất với nhiều vết thương trên người, vì vậy, những người dân tốt bụng đã đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời báo cho cơ quan Công an. Đó là thời điểm đêm 7, rạng sáng ngày 8/8.
Vụ án tưởng chừng như rơi vào ngõ cụt, đã nhiều tháng trôi qua, các lực lượng Công an TP Hà Nội đã tiến hành điều tra vụ án nhưng vẫn chưa tìm được manh mối. Nạn nhân là ông Nguyễn Tài Hân kể lại, lúc bị đâm, ngã xuống đường, trước lúc ngất đi, ông vẫn kịp nhìn thấy ánh đèn pha le lói phía trước, có lẽ do có người đi ngược đường nên các đối tượng đã vứt xe lại để thoát thân.
Quá trình rà soát hàng trăm điểm nhà nghỉ, nhà trọ, bến xe công cộng, rà soát nhiều đối tượng nổi trên địa bàn nhưng các trinh sát vẫn chưa tìm được manh mối nào. Không nản chí, việc rà soát các khu dân cư gần nơi xảy ra vụ án vẫn được các trinh sát tiến hành bởi các anh nhận định, đối tượng gây án rất thông thuộc địa bàn này.
Từ thông tin mong manh, trước thời điểm gây án, có hai thanh niên thi thoảng đến khu nhà trọ gần đó chơi với bạn gái. Tuy nhiên, cô bạn gái này chỉ thuê trọ chưa đầy 1 tháng lại chuyển nhà đi đâu không rõ. Nghe hàng xóm nói lại, nghe đâu cô gái đã thi đỗ vào một trường trung cấp trên địa bàn Hà Nội nên đã đi học.
Rà soát số học sinh mới tốt nghiệp THPT trên địa bàn TP Hà Nội đỗ các trường trung cấp, đã từng thuê trọ ở khu vực gần hiện trường vụ án đã mất nhiều thời gian công sức của trinh sát. Cho đến ngày 23/12, thông tin về cô gái Vũ T.T., quê ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã khiến các trinh sát vui mừng. Hiện T.T. đang học tại một trường trung cấp trên địa bàn. Trước thời điểm vào ký túc xá ở, T.T. đã từng thuê trọ ở khu vực xảy ra vụ án. T.T. có bạn trai là người cùng xã, trước thời điểm vụ án xảy ra, anh này thường xuyên có mặt tại địa bàn.
Bạn trai của T.T. được xác minh là Vũ Văn Giỏi, 18 tuổi, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Giỏi đã từng kinh doanh ở khu vực chợ Hà Đông và thường giao du với Nguyễn Văn Khỏe, một đối tượng từng là thợ xây ở khu vực Hà Đông, có biểu hiện nghiện ma tuý. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã có đủ chứng cứ về hành vi phạm tội của hai đối tượng nêu trên.
Chiều 24/12, khi Khỏe đang chuẩn bị đi chơi Noel thì bị các trinh sát bắt giữ. Ngay sau đó, đối tượng Giỏi đã bị các trinh sát bắt giữ khi đang trên đường đi đến thăm bạn gái.
Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận, gần Tết, không có tiền tiêu xài, lại lười lao động, chúng đã bàn nhau đi cướp tài sản của lái xe ôm. Chúng chuẩn bị 2 con dao nhọn, 2 đối tượng đi bộ đến đầu phố An Hòa, phường Mộ Lao, thấy ông Hân đang một mình đứng chờ khách, 2 đối tượng đã vờ thuê người lái xe ôm này chở đến khu vực cầu Chùa Ngòi để sát hại, cướp tài sản.
Hiện Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã tạm giữ hình sự Vũ Văn Giỏi về hành vi cướp tài sản để điều tra, làm rõ