Thay vì thuê một giảng đường đại học trong một khu ngoại ô Washington, ông đã mời các thành viên tham gia hành trình 7 ngày (mà họ sẽ phải trả tiền chi phí) trên biển Caribbean. Cuộc hội thảo trên du thuyền quy tụ toàn các "anh hào".
Đứng đầu phải kể tới Porter Goss, nguyên Tổng giám đốc CIA từ năm 2004-2006 và người kế nhiệm ông, tướng Mike Hayden - người điều hành Cơ quan An ninh Quốc gia siêu bí mật của Mỹ (tương đương với GCHQ - Cơ quan Tình báo bí mật của Anh) trong 6 năm trước khi sang nắm CIA từ năm 2006-2009. Ông là người giữ vị trí cao nhất và cũng là cựu điệp viên cao cấp nhất còn sống ở Mỹ.
Thế còn vấn đề an ninh cá nhân của họ trên con tàu du lịch khổng lồ Eurodam của Hà Lan - Mỹ thì sao? Tướng Hayden giải thích: "CIA - biết khi nào tôi đi du lịch, họ đã được cảnh báo về việc đó. Tôi nghĩ là họ sẽ làm những gì mà họ cho là thích hợp, nhưng tôi không cần phải biết về điều đó". Nói cách khác, đã có các vệ sĩ mật, tất nhiên họ có mặt mà không xuất đầu lộ diện.
Các cuộc hội thảo với khoảng 120 sinh viên diễn ra trong 3 phòng dành riêng cho các buổi nói chuyện trên boong tàu. Và nhờ đó, giới báo chí Anh có các cuộc nghe nói chuyện và các cuộc họp giao ban bí mật về Iran, Hamas, Israel, Pakistan, các quốc gia hiếu chiến, các nhà nước làm việc không hiệu quả, Al-Qaeda và một loạt các mối đe dọa khác đối với an ninh quốc gia và quốc tế. Tất cả điều này xảy ra khi 1.900 khách du lịch khác ăn, uống, đánh bạc và khiêu vũ.
Trong chuyến du ngoạn trên bờ, cả hai cựu điệp viên trưởng hòa lẫn với khách du lịch. Tom Mangold đi cùng nhóm du lịch với ông Mike Hayden, lang thang quanh thị trấn cổ San Juan ở Puerto Rico. Nhưng khi trở lại tàu, cả hai người đàn ông nói chuyện thoải mái với những khách du lịch đã nhận ra họ.
Các khách mời và giảng viên tại hội thảo bao gồm các chiến binh thời Chiến tranh lạnh. Một số người đã thành lập cơ quan tình báo tư nhân tại miền Nam Liban để nắm các hoạt động quân sự của Hezbollah và các đồng minh của Syria. Những người khác chọn công việc của mình là nhằm công bố công khai tất cả các mối đe dọa phương Tây có thể phải đối mặt.
Trong số các hành khách trả tiền để được dự các buổi nói chuyện và thuyết giảng có một tiểu thuyết gia, một huấn luyện viên bóng đá muốn trở thành điệp viên và một nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia mà vợ anh ta đã mua vé cho chồng trong chuyến đi này như một món quà tặng. Tất cả mọi người đều có sự quan tâm đặc biệt về an ninh của Mỹ. Nhiều người tỏ ra thích thú với sáng kiến "viên thuốc bọc đường" của ông Bechtel cho cuộc hội thảo chính trị "nhẹ nhàng" bằng một hình thức khá vui vẻ quanh vùng biển Caribbean đầy nắng ấm trên một con tàu sang trọng