Đến tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Ninh- Phó tổng cục trưởng Tổng cục VIII, đồng chí Thiếu tướng Hồ Thanh Đình- Phó tổng cục trưởng Tổng cục VIII, đồng chí Thiếu tướng Đỗ Tá Hảo- Cục trưởng Cục giáo dục, cải tạo và hòa nhập cộng đồng (C86) cùng đại diện lãnh đạo các trường giáo dưỡng trên cả nước, lãnh đạo các Sở ban ngành ở Đồng Nai, đông đảo gia đình học sinh, người bị hại…
Báo cáo sơ kết tại hội nghị về thực hiện kế hoạch viết thư, đồng chí Thượng tá Nguyễn Thọ Hải- Hiệu trưởng trường giáo dưỡng số 4 cho biết, nhằm đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức quản lý, giáo dục học sinh, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong công tác giáo dục, Tổng cục VIII đã xây dựng kế hoạch số 2303 tổ chức cho phạm nhân, trại viên, học sinh viết thư với chủ đề “Gửi lời xin lỗi”.
Thực hiện kế hoạch của Tổng cục VIII, giữa tháng 7/2013, Trường giáo dưỡng số 4 đã lập kế hoạch tổ chức, phát động cho học sinh tham gia chương trình. Sau gần 3 tháng phát động, chương trình đã có 638/674 học sinh toàn trường tham gia viết thư. Trong số đó có 540 lá thư gửi cho thân nhân, 77 lá gửi cho chính quyền địa phương, 1 lá thư gửi cho VTV6 Đài truyền hình Việt Nam, đặc biệt trong số đó có 20 lá thư gửi cho người bị hại, người thân người bị hại. Từ kết quả tổng hợp trên cho thấy số lượng học sinh tự nguyện tham gia viết thư rất đông đảo, thể hiện nhu cầu được giãy bày, tâm sự về những điều chất chứa, dồn nén trong lòng bấy lâu nay mong nhận được sự đồng cảm, chia sẻ, vị tha giúp các em vượt qua mặc cảm, lỗi lầm để vươn lên trong cuộc sống.
Tại hội nghị, nhiều người đã rơi nước mắt khi nghe nhiều đại diện học sinh viết thư đọc lại những lá thư đã viết như thư của em Lê Quang Cao gửi mẹ “Mẹ yêu quý, nay con viết lá thư này về thăm mẹ chỉ mong mẹ khi nhận được thư này thì mẹ hãy tha lỗi cho con nghe mẹ. Ngoài đời con đã không nghe lời mẹ, con hư con hỏng nên đã bước chân vào con đường sai lầm. Hàng ngày con tụ tập với bạn bè xấu đi chơi, nhậu nhẹt và đánh nhau… Con xin lỗi mẹ! Mẹ hãy mở rộng vòng tay yêu thương ngày nào, đón nhận đứa con ngoan yêu dấu trở về nha. Con xin hứa với mẹ khi con ra trường trở về hòa nhập với xã hội con sẽ không làm cho mẹ phải thất vọng về con nữa mà sẽ sống và làm việc có ích…”.
Hay thư của em Phạm Hoàng Mỹ đã ân hận và có cảm giác đau đớn khi nghĩ về tội ác mà mình đã gây ra cho bà cụ hàng xóm. Trong thư gửi các cô chú hàng xóm, con người bị hại, em viết “…chỉ vì một phút nông nổi, không kiểm soát được bản thân mình mà con đã gây ra nỗi đau cho gia đình cô chú. Con biết lỗi lầm của con gây ra quá lớn. Nay con viết thư này chỉ cầu mong cô chú hãy tha thứ cho lỗi lầm của con, hãy cho con một cơ hội để làm lại cuộc đời”.
Đồng chí Thiếu tướng Hồ Thanh Đình- Phó tổng cục trưởng Tổng cục VIII trao bằng khen cho các cán bộ có thành tích.
Hầu hết các bức thư đều bày tỏ chân thực cảm xúc, nhận thức được lỗi lầm của mình đã gây ra… Chính vì vậy, nhiều lá thư đã “chạm” đến trái tim của người bị hại nên đã nhận được hồi âm như trường hợp của em Phạm Minh Quân. Bất ngờ khi nhận được lá thư em gửi, UBND phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân đã viết thư động viên “Các cô chú trong UBND rất mừng vì sự tiến bộ của em và mong em hãy thể hiện sự tiến bộ của mình bằng hành động cụ thể”.
Từng đau đớn tột cùng khi đưa con gái vào trường, mẹ của học sinh Nguyễn Xuân Phụng (vừa mới được ra trường 8 ngày) đã khóc trong sự vui mừng khôn xiết khi nhận được bức thư xin lỗi, đầy hối hận của con gái. Dù đã nhận lá thư con gửi cách đây mấy tháng nhưng khi nghe con đọc lại lá thư tại hội nghị bà vẫn khóc. Tại buổi giao lưu, bà xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô giáo, cán bộ nhà trường đã cảm hóa, giáo dục con bà trở thành người có ích.
Đánh giá cao phong trào viết thư “Gửi lời xin lỗi”, đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Ninh- Phó tổng cục trưởng Tổng cục VIII cho rằng đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa giáo dục, nhân văn sâu sắc vì sự tiến bộ và phát triển của học sinh.
Qua hội nghị, đồng chí gửi lời cảm ơn chân thành đến các cấp đoàn thể, sự phối hợp của gia đình học sinh cùng chung sức với nhà trường trong việc giáo dục, chăm sóc nuôi dưỡng học sinh. Đồng chí cũng biểu dương, hoan nghênh trường giáo dưỡng 4 thời gian qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao