Xưng người thân của lãnh đạo Công an thành phố, là thân hữu của... Phó Thủ tướng là những pha "chém gió" mà các chiến sỹ Cảnh sát tổ 141, Công an Hà Nội từng gặp. Mà nào chỉ dừng lại ở mức độ "chém gió phần phật", có những đối tượng còn chửi bới, thách thức và đỉnh điểm là lao thẳng xe vào đồng chí chỉ huy. Việc Trung tá Nguyễn Đức Chung, người chỉ huy Tổ Cảnh sát 141/Y1 bị tấn công khi thi hành công vụ là tiếng chuông báo động...
Chiến sỹ CSGT gặp ở những "điểm nóng"
Tôi biết Trung tá Nguyễn Đức Chung rất tình cờ. Đó là lần tôi đi viết bài về việc đảm bảo giao thông khi diễn ra một hội nghị quốc tế ở Hà Nội. Trong khi các đại biểu đang họp tại khách sạn Melia, thì anh em CSGT tập trung ở đường 19-12. Nhìn những đồng chí CSGT trong bộ quân phục màu vàng nhạt, tay đeo găng trắng đứng bên dãy xe phân khối lớn rất đẹp. Rồi bỗng nhiên, xe đồng loạt nổ máy và chưa đầy một phút cả đoàn môtô đã phóng trên đường Lý Thường Kiệt, đi sau đoàn xe của khách quốc tế...
Để CSGT dẫn đoàn thuận lợi trong tác nghiệp, để đường thông thoáng phải có sự phối hợp nhịp nhàng của tổ CSGT có nhiệm vụ điều khiển giao thông. Đứng ở điểm giao cắt của các phố Lý Thường Kiệt, Dã Tượng, 19-12, Hỏa Lò,... một chiến sỹ CSGT giơ gậy chỉ huy giao thông bằng những động tác gãy gọn, đẹp mắt giúp tôi chụp được bức ảnh khá đẹp. Khi chọn được thời điểm thích hợp, tôi mới lại làm quen và biết tên anh. Sau đó, bức ảnh Trung tá Nguyễn Đức Chung đang điều khiển giao thông được đăng tải trên Báo CAND.
Lần thứ hai, hình ảnh anh chỉ huy giao thông giữa biển người đang trẩy hội của anh lại xuất hiện trên Báo CAND ở vị trí ấn tượng dịp diễn ra sự kiện kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Lúc đó khoảng 8h tối một ngày nằm trong dịp chào mừng Thủ đô tròn 1.000 tuổi, tôi cùng các đồng nghiệp bên Báo An ninh Thủ đô, HàNộiMới đi viết bài về công tác bảo đảm an ninh.
Dòng người đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm nhiều đến mức, chiếc xe của CS 113 cũng "chào thua" khi phải dừng lại ở bên ngoài. Chúng tôi đi bộ để vào Bờ Hồ. Và rồi, tôi lại thấy đồng chí Chung mồ hôi nhễ nhại đang đứng giữa ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Hàng Bài - Tràng Tiền - Hàng Khay... Do quá đông người và phương tiện, nên có lúc anh như bị nuốt giữa dòng người. Rình mãi, tôi cũng chộp được cảnh anh đang chỉ huy giao thông. Trong khi tôi chắc mẩm vừa có cái ảnh đẹp thì anh chẳng hề biết đã bị ghi hình và hôm sau còn "bị" đăng báo. Thế là hai lần tình cờ, tôi đã chộp được hình ảnh đồng chí Đội phó, Đội CSGT số 1 đang "đứng đường" để đính kèm bài.
Lần thứ 3, hồi giáp Tết Nhâm Thìn, tôi và cậu phóng viên trẻ đi viết bài về liên quân CSHS - CSCĐ - CSGT (gọi tắt là 141). Mặc dù liên hệ trước với Trung tá Vũ Văn Ngoại, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 4 để "hẹn hò" nhưng khi ra ngã tư Hoàng Đạo Thúy - Lê Văn Lương, tôi bất ngờ khi gặp anh Chung. Thì ra, sau khi Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho thành lập liên quân 141, chỉ huy giao anh làm Tổ trưởng Tổ công tác. Trước đây, là chỉ huy đội CSGT số 1 nên quân của anh toàn anh em CSGT. Nay "dưới trướng" toàn anh em tinh nhuệ của CSHS, CSCĐ. Oách thì oách thật nhưng trách nhiệm của người chỉ huy tổ liên quân nặng hơn rất nhiều. Sự việc anh Chung bị đối tượng vi phạm Luật Giao thông tông thẳng xe vào người cho thấy, hiểm nguy luôn rình rập mỗi khi các anh ra đường.
Khởi tố 3 đối tượng vì chống “liên quân” 141
Sáu tháng ra đời, liên quân 141 đã kiểm tra hàng vạn trường hợp; thu giữ 957 tang vật các loại gồm súng, công cụ hỗ trợ, dao kiếm, ma túy. Đáng chú ý là cơ quan CSĐT khởi tố 51 vụ án, 59 bị can có hành vi phạm pháp như: giết người, tàng trữ vũ khí trái phép; tàng trữ chất ma túy... Con số vũ khí, công cụ hỗ trợ mà lực lượng này thu giữ lên đến gần 1.000 cho thấy rõ hiệu quả của công tác phòng ngừa tội phạm. Điều này cũng cho thấy nguy cơ tiềm ẩn hoạt động phạm pháp và sự táo tợn của bọn tội phạm.
Nhà báo bị giật máy ảnh, máy quay phim, Cảnh sát bị chống đối là những tình huống đã từng xảy ra khi các tổ công tác 141 thi hành nhiệm vụ. Đáng nói là việc này xảy ra ngay trước ống kính của ký giả và sự hiện diện của CSHS, CSCĐ, CSGT... Hành động không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của Vũ Lê Hoàng ngày 7/3 cho thấy sự coi thường pháp luật. Và đỉnh điểm của sự bất tuân pháp luật này là tông thẳng xe về phía trước khiến đồng chí chỉ huy ngã lăn bất tỉnh.
Trong bệnh viện, đồng chí Chung vẫn cho rằng, hành động này là vô tình hay cố ý còn chờ kết luận của cơ quan điều tra. Hiện nay, Công an quận Thanh Xuân khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng về tội chống người thi hành công vụ.
Trước Hoàng, các đối tượng Hoàng Văn Tùng, Nguyễn Văn Dũng đã bị khởi tố tội chống người thi hành công vụ khi chống đối lực lượng 141. Làm rõ thực hư mối quan hệ của những kẻ đem lãnh đạo Công an thành phố ra "dọa"; không can thiệp, không xin xỏ; xử lý nghiêm kẻ chống người công vụ và tiếp tục duy trì liên quân 141 là cách để Công an Hà Nội làm tốt công tác đảm bảo ANTT cho Thủ đô