Lần nào tôi đến Công an phường Phố Huế cũng thấy không khí làm việc rất khẩn trương, tất bật. Mà không vội vã sao được khi anh em nào cũng có hàng núi công việc cần giải quyết. Nằm giữa chợ Hòa Bình (chợ Giời), Công an phường Phố Huế có đặc trưng ít nơi nào có được. Trụ sở là một ngôi nhà cổ, mặt tiền khiêm tốn, là nơi làm việc của anh chị em trong đơn vị. Bước ra cửa là "chợ Giời" với đủ phức tạp, từ việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đến trộm cắp móc túi, tiêu thụ của gian… mỗi ngày, có hàng nghìn người từ nơi khác đến giao dịch, làm ăn buôn bán.
Vì "đặc thù" như vậy, nên công việc của CBCS hết sức nặng nề, phức tạp. Nhưng với sự nhiệt tình công tác, lực lượng Công an ở đây đã lập nhiều thành tích đáng nể, đảm bảo ANTT cho những người dân sinh sống, mua bán ở khu phố - chợ này.
Một trong những thành tích xuất sắc của Công an phường Phố Huế là bắt được hai đối tượng giết người, cướp tài sản từ Thái Nguyên về khi chúng vừa xuất hiện để tiêu thụ tang vật. Đấu tranh khai thác, đối tượng khai gây ra vụ giết, cướp ở Thái Nguyên. Khi Công an phường Phố Huế gọi điện báo cũng là lúc Công an Thái Nguyên mới nhận được tin vừa có vụ trọng án xảy ra trên địa bàn… Chỉ riêng tháng 4 vừa qua, ở "chợ Giời" Công an đã bắt giữ 11 vụ, 20 đối tượng phạm pháp hình sự.
CBCS Công an phường Phố Huế triển khai kế hoạch bắt đối tượng phạm tội.
Điển hình là vụ bắt quả tang Nguyễn Thị Thúy, ở xóm Chùa Vua, phường Đồng Nhân đang bán một số phụ tùng ôtô không rõ nguồn gốc. Đấu tranh khai thác, Thúy khai nhận số phụ tùng trên mua của Đinh Thị Xiêm, ở số 9 ngõ chợ Hòa Bình. Xiêm là đối tượng đã có tiền án, tiền sự về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, thấy Thúy bị bắt, cô ta đã nhanh chân tẩu thoát. Kiểm tra kho hàng của Xiêm, Công an phường Phố Huế đã thu giữ 1 thùng và nhiều bao tải đều là phụ tùng ôtô không có nguồn gốc. Cùng với việc truy bắt Xiêm, Công an phường Phố Huế đã cùng với Đội CSĐT tội phạm về TTXH kiểm tra tất cả các hộ kinh doanh phụ tùng ôtô, thu hàng ngàn phụ tùng các loại không rõ nguồn gốc.
Tiếp đó, Công an phường Phố Huế đã cùng với Đội CSĐT tội phạm về TTQL kinh tế và chức vụ và Đội An ninh nhân dân phát hiện 2 vụ tiêu thụ, in sao băng đĩa hình trái phép lớn, trong đó phát hiện tại số nhà 38, phố Yên Bái 2 do Phạm Thị Quyên (40 tuổi) đứng tên trong giấy phép đăng ký kinh doanh, thu giữ hơn 3 vạn đĩa CD, VCD, DVD… các loại do cơ sở in trái phép và 10 ổ ghi đĩa thực hiện hành vi in sao. Cùng thời gian trên, đơn vị đã phát hiện, làm rõ 5 đối tượng chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe máy liên tỉnh, làm rõ nhóm đối tượng này đã trộm cắp, tiêu thụ 7 xe máy, thu giữ 4 chiếc.
Mới đây nhất, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Phố Huế đã bắt giữ Nguyễn Bảo Lâm, 25 tuổi, trú ở phường Tứ Liên, Tây Hồ và Phạm Linh Hằng, 22 tuổi, trú ở phường 9, TP Vũng Tàu có hành vi tàng trữ thuốc lắc và ma túy "đá", thu giữ trong người đối tượng Lâm hơn 7.000mg ma túy "đá", trong người Hằng 21 viên thuốc lắc…
Với địa bàn "khác thường" như vậy, thì CSKV ở đây cũng khác, bởi không chỉ làm việc vào buổi tối, đêm như các nơi mà họ phải làm việc cả ban ngày để nắm tình hình các hộ kinh doanh, buôn bán, phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn để kịp thời có biện pháp đấu tranh. Còn buổi tối, CSKV lại tiếp tục xuống dân, nắm hộ, nắm người, bám sát địa bàn.
Thượng sỹ Đỗ Thành Công, người có hơn 2 năm kinh nghiệm làm CSKV ở phố Chùa Vua tâm sự: "Em làm hơn 2 năm rồi, phải mất nhiều thời gian lắm mới nắm được các đối tượng hình sự, các hộ buôn bán. Các hộ dân sinh sống trên địa bàn mới cơ bản nắm được số nhân khẩu, nghề nghiệp của họ".
Sở dĩ "khó" như vậy vì địa bàn rất đông người, ban ngày là một "thế giới" khác của những người kinh doanh hàng hóa và khách đến đây giao dịch, mua bán; buổi tối là cuộc sống của những người dân sở tại với đủ thứ phức tạp vì diện tích sinh sống chật, người đông, số người đến làm thuê nhiều, thường xuyên thay đổi. Chính vì vậy, việc nắm tình hình, kiểm soát chặt chẽ để phát hiện các vi phạm trên địa bàn là việc hết sức khó khăn, kể cả những người từng hàng chục năm làm CSKV ở phường này cũng gặp không ít trở ngại trong việc nắm hộ, nắm người.
Trung tá Nguyễn Hùng Lợi, Trưởng Công an phường cho biết: "Chợ Hòa Bình là nơi buôn bán, giao thương nên khá phức tạp. Đặc biệt đây là chợ đồ cũ nên các mặt hàng không rõ nguồn gốc từ điện tử, điện lạnh nhập lậu, đến phụ tùng ôtô xe máy trộm cắp; in sao, tiêu thụ băng đĩa hình trái phép… tồn tại khá nhiều. Bên cạnh đó, tình trạng mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, gian lận thương mại cũng phổ biến. Chính vì vậy, để đảm bảo ANTT, chúng tôi giao trách nhiệm đến từng cá nhân, xây dựng kế hoạch giải quyết từng phần việc, đồng thời động viên CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững tình hình, đối tượng để có kế hoạch đấu tranh kịp thời".
Được biết, trong thời gian gần đây, cùng với việc đảm bảo ANTT trên địa bàn, Công an phường Phố Huế còn là lực lượng chủ công trong việc nắm hộ, nắm người, tuyên truyền vận động cho nhân dân chấp hành chủ trương cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Nguyễn Công Trứ. Đây là công việc hết sức phức tạp, đòi hỏi người cán bộ phải sâu sát, nắm chắc, nắm rõ từng người trong từng hộ gia đình, không để xảy ra tình trạng lợi dụng việc giải phóng mặt bằng để trục lợi tiền của Nhà nước khi đền bù. Đối với các hộ gian dối hoặc chây ỳ, chống đối thì Công an phường đến gặp gỡ, giải thích và kiên quyết xử lý vi phạm. Nhờ đó, việc giải tỏa A1, A2 Nguyễn Công Trứ có nhiều thuận lợi hơn.
Chúng tôi rời Công an phường Phố Huế khi thành phố đã lên đèn. Chợ Giời vẫn tấp nập người mua, kẻ bán. Lẫn trong dòng người đông đúc đó, các CBCS Công an nơi đây vẫn lặng thầm làm công việc của mình với mong muốn giữ bình yên cho phố - chợ này