“Sing My Song – Bài hát hay nhất” mùa thứ hai lên sóng:

Hiện tượng ca khúc duy nhất trong giới sáng tác trẻ?

Chương trình “Sing My Song – Bài hát hay nhất” mùa thứ hai, năm 2018 bắt đầu lên sóng số đầu tiên trên VTV3 vào tối chủ nhật hàng tuần từ ngày 4/3/2018 vừa qua. Rất nhiều khán giả kỳ vọng, chương trình năm nay sẽ tiếp tục phát hiện và bổ sung thêm những gương mặt nghệ sỹ mới vừa có thể sáng tác và trình diễn tốt ca khúc của mình. Không chỉ ở Việt Nam, nhạc sỹ đa năng là mẫu hình nghệ sỹ được yêu thích trên thế giới.

Những “ca khúc hiện tượng” chưa qua được “Ông bà anh”

Sau hai tập lên sóng, ca khúc được coi là hiện tượng của mùa giải năm nay là “Người yêu tôi không có gì để mặc” của nhóm nhạc Lộn Xộn Band. Lấy cảm hứng từ câu chuyện rất gần gũi trong đời sống của các bạn gái trẻ hiện nay, là dù trong tủ quần áo có tới vài chục bộ để diện vào mỗi sự kiện nhưng lúc nào cũng rơi vào tình trạng “không có gì để mặc”.

 “Người yêu tôi không có gì để mặc” sáng tác theo xu hướng trào phúng đang được nhiều nhạc sỹ trẻ yêu thích. Lời ca khúc như một câu chuyện dài được kể trên nền âm nhạc vui nhộn đã làm khán phòng “nổ tung”, khiến cả bốn huấn luyện viên là Nhạc sỹ Lê Minh Sơn, Đức Trí, Giáng Son, Hồ Hoài Anh nhấn nút lựa chọn.

Các huấn luyện viên đã dành những lời “có cánh” cho “Người yêu tôi không có gì để mặc”. Huấn luyện viên Đức Trí cho rằng, ca khúc mang màu sắc đương đại nhưng rất Việt Nam. Trong khi đó, huấn luyện viên Lê Minh Sơn kỳ vọng, ca khúc sẽ là “quả bom” trong mùa giải năm nay. Chất liệu âm nhạc chủ đạo của “Người yêu tôi không có gì để mặc” là dân gian đương đại với góc nhìn mới mẻ. Huấn luyện viên Hồ Hoài Anh cho rằng, nhóm hoàn toàn có khả năng làm liveshow riêng trong năm 2018 và anh sẵn sàng ủng hộ nhóm.

Trong tập thứ hai lên sóng hôm 11/3 vừa qua, ca khúc “Tập làm mưa” của cô bé 16 tuổi Nguyễn Ngọc Tường Vy cũng khiến các huấn luyện viên của chương trình “đứng ngồi không yên”. Ca khúc của Nguyễn Ngọc Tường Vy được các huấn luyện viên đánh giá là “đầy cảm xúc”, tròn trịa, thể hiện sự “già dặn”, “từng trải”, chững chạc hơn nhiều so với tuổi 16 của em.

Ca khúc “Người yêu tôi không có gì để mặc” của ban nhạc Lộn Xộn Band gây sốt cộng đồng mạng sau khi lên sóng chương trình “Sing My Song – Bài hát yêu thích” hôm 4/3 vừa qua.
Ca khúc “Người yêu tôi không có gì để mặc” của ban nhạc Lộn Xộn Band gây sốt cộng đồng mạng sau khi lên sóng chương trình “Sing My Song – Bài hát yêu thích” hôm 4/3 vừa qua.

Nguyễn Ngọc Tường Vy có giọng hát đẹp và em đã thể hiện thành công ca khúc do chính mình sáng tác. Được biết, cô bé này từng là thành viên của đội Hương Giang – Hồ Hoài Anh trong cuộc thi “The Voice Kid - Giọng hát Việt nhí” vài năm về trước.

Ca khúc “Là anh đó” của Hoài Nam Andiez trong tập 2, Chương trình “Sing My Song – Bài hát hay nhất” cũng nhận được sự ủng hộ lớn của khán giả và bốn huấn luyện viên chương trình. Hoài Nam kể lại rằng, ca khúc ra đời sau khi anh chứng kiến một vụ tai nạn giao thông diễn ra trên phố. Nỗi đau của cô gái trẻ khi người yêu vĩnh viễn mất đi sau vụ tai nạn thảm khốc, sự thờ ơ của dòng người lướt qua trên phố đã thôi thúc Hoài Nam viết ca khúc “Là anh đó”. Nhạc sĩ Đức Trí nhận xét, “Là anh đó” đầy cảm xúc. Nhạc sĩ Giáng Son khen Hoài Nam hát hay và “Là anh đó” là ca khúc hoàn thiện, hoàn hảo.

Qua hai tập “Sing My Song – Bài hát hay nhất” năm 2018 lên sóng, chưa có ca khúc nào tạo được “sóng” như “Ông bà anh” của thí sinh Lê Thiện Hiếu trong mùa thi đầu tiên. Đó là chưa kể đến một vài ca khúc bị cư dân mạng cho rằng có giai điệu quen quen, na ná ca khúc nào đó của nghệ sỹ nổi tiếng trong showbiz.

Ba ca khúc gây chú ý là “Người yêu tôi không có gì để mặc”, “Tập làm mưa”, “Là anh đó” được kỳ vọng sẽ gây hiệu ứng mạnh mẽ sau khi lên sóng nhưng thực tế chưa hoàn toàn thuyết phục khán giả. Đây là những ca khúc có chủ đề rõ ràng, ca từ mạch lạc, giai điệu dễ nghe nhưng xét ở độ “độc” và “lạ”, mang tính “đột phá” thì chưa qua được “Ông bà anh”. 

Những anh tài của mùa thi trước đang ở đâu?

Sáng tác và tự biểu diễn ca khúc của mình là trào lưu được nhiều nghệ sỹ trẻ trên thế giới theo đuổi. Không ca sĩ nào có thể hiểu ca khúc bằng chính người sáng tác. Chính vì vậy, nghệ sỹ sẽ thể hiện tròn trịa, cảm xúc nhất “đứa con tinh thần” của mình. Tuy nhiên, cái khó nằm ở chỗ, không phải nhạc sỹ nào cũng có giọng hát hay để thể hiện tốt ca khúc. Ca khúc có ca từ, giai điệu hay nhưng người thể hiện dở thì không thể truyền tải đầy đủ thông điệp nghệ thuật mà tác giả muốn gửi gắm đến khán giả.

Thực tế thị trường âm nhạc Việt Nam cho thấy, có khá nhiều nghệ sỹ trẻ tự tin trình diễn thành công ca khúc do mình sáng tác, được đông đảo công chúng đón nhận như Lê Cát Trọng Lý, Thủy Tiên, Trịnh Thăng Bình, Đông Nhi, Khắc Việt, Nguyễn Trần Trung Quân, Only C, Slim V, Phúc Bồ, Da LAB, Tăng Nhật Tuệ, Vũ Cát Tường, Đinh Mạnh Ninh, Sơn Tùng M-TP…

“Sing My Song – Bài hát hay nhất” nhằm tìm kiếm nghệ sỹ vừa có khả năng viết nhạc, vừa có thể thể hiện tốt nhất ca khúc do chính mình sáng tác. Đây là sân chơi nghiêm túc, thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn cũng như các bạn trẻ yêu âm nhạc.

Tham gia cuộc thi, các thí sinh có cơ hội hợp tác với nhiều nhạc sỹ tài năng hàng đầu showbiz, có điều kiện để học tập, trau dồi bản thân, trang bị cho mình hành trang tri thức để bước chân vào thị trường âm nhạc chuyên nghiệp. Hiệu ứng từ chương trình truyền hình thực tế giúp thí sinh và các ca khúc có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Tuy nhiên, một thực tế rất đáng quan tâm là không ít bạn trẻ mang đến sân chơi này những ca khúc hit nhưng sau đó “lặn mất tăm” khi rời khỏi cuộc thi. Có người nói vui rằng, các bạn trẻ đã rơi vào trào lưu “ca khúc duy nhất”, tức chỉ sáng tác được một vài ca khúc sau đó gần như không còn thấy xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.

Liệu Nguyễn Ngọc Tường Vy có rơi vào trào lưu “ca khúc duy nhất” như những anh tài của cuộc thi “Sing My Song – Bài hát yêu thích” mùa thứ nhất?
Liệu Nguyễn Ngọc Tường Vy có rơi vào trào lưu “ca khúc duy nhất” như những anh tài của cuộc thi “Sing My Song – Bài hát yêu thích” mùa thứ nhất?

Với “Ông bà anh”, Lê Thiện Hiếu đã có được ca khúc để đời, sự khởi đầu đẹp đẽ cho sự nghiệp âm nhạc. Sau đó, chính anh không thể vượt qua cái bóng của chính mình. Bước ra khỏi cuộc thi, Lê Thiện Hiếu không có được sản phẩm âm nhạc nào đáng chú ý. Nhắc đến Lê Thiện Hiếu, người ta chỉ nhớ duy nhất ca khúc “Ông bà anh”. “Ông bà anh” là phút xuất thần của Lê Thiện Hiếu và có thể trong sự nghiệp sáng tác, anh khó có được ca khúc lôi cuốn như thế.

Tương tự như vậy, rất nhiều người đặt câu hỏi rằng, quán quân Cao Bá Hưng, người được tung hô với nhiều mỹ từ như “tài năng trẻ”, “thần đồng”… đang ở đâu sau khi “Sing My Song – Bài hát hay nhất” mùa đầu tiên kết thúc. Có lẽ, không nhiều người còn nhớ đến cái tên Cao Bá Hưng. Hoạt động nghệ thuật của chàng trai trẻ này gần như vắng bóng trên các phương tiện truyền thông.

Những cái tên bước ra từ cuộc thi “Sing My Song – Bài hát hay nhất” mùa thứ nhất được kỳ vọng sẽ “làm nên chuyện” trong thị trường showbiz Việt như Trương Thảo Nhi, Trương Kiều Diễm, Ưng Đại Vệ… cũng không thấy có thêm sáng tác mới nào gây chú ý. Trong số những thí sinh của mùa thi trước, Phan Mạnh Quỳnh, Phạm Hồng Phước là hai cái tên được đánh giá là vẫn bền bỉ sáng tác và trình diễn âm nhạc chuyên nghiệp.

Nhiều người đặt câu hỏi, liệu những nhân vật “hiện tượng” của mùa giải năm nay như Hoài Nam Andiez, Lộn Xộn Band, Nguyễn Ngọc Tường Vy… có rơi vào trào lưu “ca khúc duy nhất” như những anh tài của mùa thi trước. Chưa thể có câu trả lời vào lúc này bởi cuộc thi mới bắt đầu và tài năng của các thí sinh chưa thể bộc lộ, khẳng định chỉ qua một ca khúc hit.

Rõ ràng, không nên kỳ vọng quá nhiều ở một chương trình truyền hình thực tế như “Sing My Song – Bài hát hay nhất”. Việc chương trình tạo ra sân chơi, tìm kiếm, phát hiện, khuyến khích các bạn trẻ sáng tác và thể hiện ca khúc do mình sáng tác là điều hết sức đáng quý. Cuộc thi là sự khởi đầu cho hành trình nghệ thuật dài mà các thí sinh phải trải qua.

Để có nhiều ca khúc hay, không rơi vào trào lưu “ca khúc duy nhất”, người nghệ sỹ không chỉ cần có tố chất, tài năng, cảm xúc, tri thức mà phải có vốn sống. Vốn sống không phải là thứ tự nhiên có hoặc có thể có trong ngày một, ngày hai mà nó cần đến sự tích lũy, trải nghiệm qua thời gian dài của chính nghệ sỹ.

Tường Phạm

Các tin khác

Đúng đắn nhưng cần hiệu quả

Đúng đắn nhưng cần hiệu quả

Tin vui cho những nghệ sĩ âm nhạc dân tộc Việt Nam là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt đề án xây dựng Dàn nhạc Dân tộc Quốc gia Việt Nam vào ngày 22/4/2026 với quyết tâm triển khai ngay trong năm nay và dự kiến tổng kết vào năm 2031. Đây là một quyết định đúng đắn (dù hơi muộn) và cho thấy rõ chủ trương đầu tư cho phát triển văn hóa trong giai đoạn hiện tại.

Tạo sức bật cho văn nghệ sĩ sáng tạo

Tạo sức bật cho văn nghệ sĩ sáng tạo

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh việc quảng bá, giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu thuộc các loại hình ca múa nhạc, kịch nói, cải lương, hát bội, xiếc, múa rối.

Hiện hữu như “cái gì đó” và “không gì cả”

Hiện hữu như “cái gì đó” và “không gì cả”

Nỗi sợ lớn nhất của tôi là gì? Là không gì cả. Phần lớn thời gian của tôi được dành để nỗ lực chứng minh rằng mình đáng được nhớ đến. Làm việc chăm chỉ hơn, mơ lớn hơn, nói “có” với những cơ hội - kể cả khi chúng vắt kiệt mình.

Kiến tạo văn hóa số

Kiến tạo văn hóa số

Người viết cho rằng: AI tạo sinh có thể cắt ghép, được dựng nên những hiện thực chưa từng có theo ý muốn của chúng ta. Giờ đây, thay vì nheo mặt để nhận diện tem mác, dấu hiệu hàng fake trên hàng hóa thì đến lúc đắn đo trước những tác phẩm: Liệu bài thơ này, bản nhạc kia, bức tranh nọ... có dấu hiệu can thiệp của AI hay không? Chúng ta sống với AI hay chúng ta sống bằng AI? Một câu hỏi khó trả lời.

Sự hỗn loạn sắp chấm dứt?

Sự hỗn loạn sắp chấm dứt?

Trong tháng 3/2026 vừa qua, số lượng các bản ghi âm bị từ chối phát hành qua nền tảng Tunecore của Công ty Believe đột nhiên tăng vọt. Và, tất cả những bản phát hành bị từ chối ấy đều có một điểm chung: đó là những bản nhạc được tạo ra bởi AI.

Cơ hội mới cho hoạt động sáng tạo văn hóa

Cơ hội mới cho hoạt động sáng tạo văn hóa

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã thành công tốt đẹp vào ngày 17/4, song báo chí trong và ngoài nước vẫn tiếp tục có nhiều bài viết đặc sắc, khẳng định quan hệ truyền thống gắn bó mật thiết giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc cũng như tầm nhìn, định hướng trong việc nâng tầm kết nối chiến lược giai đoạn phát triển mới.

Mệnh lệnh của niềm tin

Mệnh lệnh của niềm tin

Hôm nay, cũng như mọi ngày, tôi dậy rất sớm, ngồi bên ly cà phê và lướt nhanh trên màn hình smartphone. Có lẽ, giờ này nhiều người cũng giống tôi tìm sự khởi đầu cho ngày mới bằng việc nhật tin tức sau một đêm - nguồn năng lượng mới từ sự trong trẻo tinh khôi của thiên nhiên và sự hào hứng của tinh thần.

Văn hóa là động lực tăng trưởng mới

Văn hóa là động lực tăng trưởng mới

Tin vui cho giới làm phim Việt là tính đến trưa 10/4, theo thống kê của Box Office Vietnam (BOVN - trang web độc lập chuyên tổng hợp, phân tích và thống kê dữ liệu doanh thu phòng vé, số lượng vé và suất chiếu trên toàn lãnh thổ Việt Nam), phim "Hẹn em ngày nhật thực" của đạo diễn Lê Thiện Viễn đã thu về hơn 81 tỉ đồng sau khi bắt đầu công chiếu từ cuối tháng 3 và vẫn đang giữ vững vị trí đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt (tính theo ngày).

Luật hóa để bảo vệ "tài năng nhí"

Luật hóa để bảo vệ "tài năng nhí"

Chuyện ồn ào trên mạng xã hội liên quan đến nữ ca sĩ Thiện Nhân và gia đình của cô chắc chắn là một chuyện không vui chút nào, đặc biệt là khi soi chiếu bằng các giá trị văn hóa Á Đông vốn coi trọng nền tảng tình cảm gia đình, quyến thuộc hơn là tài sản.

“GATO” - gieo mầm xấu độc!

“GATO” - gieo mầm xấu độc!

Gần đây trong tiếng Việt có từ mới “GATO” nhanh chóng trở nên phổ biến. Viết tắt của “ghen ăn tức ở”, dịch sang tiếng Tây, tương đương từ “đố kỵ” - một trạng thái cảm xúc tiêu cực, khó chịu, ghen ghét, cay cú trước thành công, danh tiếng người khác.

Văn học Việt Nam trong kỷ nguyên dịch chuyển

Văn học Việt Nam trong kỷ nguyên dịch chuyển

Trong bối cảnh văn hóa đọc Việt Nam đang chứng kiến những chuyển động chưa từng có, một hiện tượng nổi bật là sự trỗi dậy mạnh mẽ của sách ngoại văn, đặc biệt là qua các hiệu sách độc lập (indie) có giám tuyển. Không chỉ phản ánh nhu cầu cập nhật tri thức toàn cầu của lớp độc giả trẻ, hiện tượng này còn đặt ra những câu hỏi mang tính chiến lược về con đường đưa văn chương Việt Nam ra thế giới.

Tôn vinh những giá trị văn hóa đích thực

Tôn vinh những giá trị văn hóa đích thực

Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh ban hành văn bản chấn chỉnh hoạt động biểu diễn, trong đó nhấn mạnh yêu cầu chấm dứt tình trạng hát nhép trên sân khấu. Việc này đã nhận được sự đồng thuận cao, không chỉ từ phía những nhà quản lý văn hóa mà cả với những người trực tiếp hoạt động biểu diễn, doanh nghiệp tổ chức biểu diễn.

AI - Tìm đâu ra người thật?

AI - Tìm đâu ra người thật?

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang thay đổi cách sách đi từ tay tác giả đến bạn đọc từ khâu sáng tác và biên tập đến in ấn và marketing. Không phải ai cũng hoan nghênh sự thay đổi này, và quả thực là ngoài một số lợi ích nhất định, việc sử dụng AI tràn lan cũng đem lại nhiều vấn đề làm đau đầu các nhà xuất bản, đơn cử như việc con người để cho AI thay thế tác giả và biên dịch viên.

Đàm Khánh Phương: “Không bao giờ thơ chịu nước bán rao”

Đàm Khánh Phương: “Không bao giờ thơ chịu nước bán rao”

Trong đám tang nhà thơ Đàm Khánh Phương tại nhà tang lễ Đức Giang hôm ấy, ngoài nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - có mặt và sau đó đọc điếu văn - tôi thấy không nhiều các nhà văn, nhà thơ khác đến đưa tiễn. Phương ít bạn, hay là khi khỏe mạnh, Phương đã có những điều làm bạn bè khó cảm thông?  

Hầm trú ẩn của nhà thơ trong thời đại AI

Hầm trú ẩn của nhà thơ trong thời đại AI

Năm 2001, đạo diễn Steven Spielberg ra mắt bộ phim “A.I. - Artificial Intelligence”, kể về cậu bé robot David được lập trình để yêu thương vô điều kiện. Khi người mẹ nuôi bỏ rơi cậu giữa rừng, David bắt đầu hành trình 2000 năm đi tìm một ngày được sống bên bà. Khi những sinh vật tiến hóa đánh thức cậu giữa tàn tích băng giá, điều David xin không phải tri thức hay quyền năng, mà chỉ là một ngày được yêu thương.

Bảo đảm quyền thụ hưởng văn hóa

Bảo đảm quyền thụ hưởng văn hóa

Động viên đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo luôn là một trong những chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong quá trình xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Văn hóa soi đường quy hoạch

Văn hóa soi đường quy hoạch

Gần đây, có hai sự việc nhận được khá nhiều sự quan tâm của dư luận, và vẻ bề ngoài, hai sự việc ấy không hoàn toàn liên quan tới nhau nhưng sâu trong bản chất, chúng lại có một điểm chung.

Sống để kết nối yêu thương

Sống để kết nối yêu thương

Sống là để kết nối những yêu thương, bởi cuộc sống có biết bao nhiêu điều đáng yêu mà chúng ta không thể kể tên hết được. Đó là một cảm nhận của người viết có được mỗi khi quan sát và lắng nghe từng thanh âm của cuộc đời. Dẫu biết hằng ngày vẫn xuất hiện cái ác, cái xấu nhưng còn có biết bao người tốt, bao hành động cao cả.

“Cái chết” của sách bìa mềm

“Cái chết” của sách bìa mềm

Cuộc cách mạng văn học hiện đại có sự đóng góp không hề nhỏ của sách bìa mềm. Những quyển sách bìa mềm được bày bán khắp mọi nơi với giá cả phải chăng đã đưa văn học đến với tất cả mọi thành phần trong xã hội.

Quyết liệt phát triển văn hóa

Quyết liệt phát triển văn hóa

Diễn biến mới nhất của việc triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, do Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành ngày 7/1/2026, đó là Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam đã có cuộc họp đầu tiên, trong tuần qua, với nhiều nội dung quan trọng.