Những năm gần đây, bên cạnh việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xuất phát từ nguyện vọng chính đáng của nhân dân, lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát đã tra cứu, trao tặng nhiều di ảnh người đã khuất cho gia đình, đặc biệt là ảnh các liệt sĩ.
Đây là việc làm tình nghĩa, nhân văn sâu sắc, được nhân dân tin yêu, góp phần làm đẹp hơn hình ảnh người chiến sĩ Công an vì dân phục vụ.
Lặng thầm sau những chiến công
Những ngày đầu tháng 5 này, cán bộ, chiến sĩ Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát đang nỗ lực thi đua học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, lập những thành tích chào mừng sinh nhật Bác.
Tại các phòng làm việc tuy có phần tĩnh lặng nhưng rất khẩn trương, tích cực… Không nhiều người biết rằng, từ đây, những thông tin quan trọng sẽ góp phần “giải mã” những vụ án, hoặc ngăn chặn, đẩy lùi cái ác…
Đầu những năm 90 của thế kỷ trước, khi thế giới có những biến đổi sâu sắc, một số thế lực thù địch ở hải ngoại nhân đó tiến hành nhiều hoạt động thâm nhập, đưa người, vũ khí vào trong nước để chống phá công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước.
Một trong những hoạt động như thế, núp dưới những khẩu hiệu mĩ miều nhưng đầy ảo tưởng, là “Chuyển lửa về quê nhà”.
Tháng 9/1992, tại TP Hồ Chí Minh xảy ra vụ đối tượng dùng máy bay rải truyền đơn kêu gọi chống phá chế độ. Sau đó, hắn nhảy dù và bị cơ quan Công an bắt giữ. Kẻ ngông cuồng này không khai nhận điều gì, ngoài cái tên Lý Tống, cư trú ở Hoa Kỳ.
Ban đầu, cơ quan Công an đã tốn nhiều công sức nhưng không xác minh được lai lịch, nhân thân đối tượng. Do vậy, vân tay của y được chuyển về Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát và từ đây chân dung kẻ phản loạn nhanh chóng được làm rõ. Hắn tên là Lê Văn Tống, 67 tuổi tại Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà). Tống nguyên là trung uý phi công của chế độ Sài Gòn.
Tháng 4/1975, Tống bị đưa đi tập trung cải tạo nhưng sau đó, y trốn trại và vượt biên sang Mỹ tị nạn. Tại đây, y nổi lên là một kẻ thâm thù với chế độ mới ở trong nước và vì thế, được các thế lực thù địch sử dụng như một con bài để “gây tiếng vang”. Với thông tin này, cơ quan Công an đã mở rộng chuyên án, điều tra, xử lí nghiêm Lý Tống theo pháp luật.
Qua vụ án, các cơ quan chức năng Việt Nam đã vạch rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch vẫn chưa từ bỏ chống phá công cuộc xây dựng, phát triển đất nước của nhân dân ta.
Công việc lặng thầm của cán bộ, chiến sĩ hồ sơ Công an đã góp phần không nhỏ vào những chiến công.
Với nhiều người dân Hà Nội, dù đã gần 15 năm trôi qua nhưng vụ cướp tiệm vàng Kim Sinh vẫn khiến nhiều người rùng mình khi nhớ lại. Rạng sáng một ngày trung tuần tháng 7/1999, tại số nhà 48 Tây Sơn xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. Có đến 4 mạng người bị tước đoạt ngay trong tiệm vàng Kim Sinh, nằm trên mặt một con phố có thể nói là luôn đông đúc, ồn ào của Hà Nội.
Công an TP Hà Nội với kinh nghiệm dày dạn và “cái duyên” khám phá nhanh trọng án, đã nhanh chóng xác định được nghi can số một có tên là Châu, quê ở Tuyên Quang; nhưng những thông tin cụ thể về đối tượng thì hầu như chưa có gì.
Khám nghiệm tỉ mỉ tại hiện trường, cơ quan điều tra thu được một số dấu vân tay nghi là của đối tượng. Mẫu này lập tức được chuyển đến Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát. Nhận được yêu cầu xác minh, đơn vị đã tập trung cán bộ, chiến sĩ tiến hành tra cứu, đồng thời chỉ đạo Phòng Hồ sơ Công an tỉnh Tuyên Quang và một số địa phương truy tìm tung tích đối tượng.
Không lâu sau, bản tóm tắt lai lịch kẻ tình nghi được xác định rõ. Hắn tên thật là Nguyễn Minh Châu (53 tuổi, trú tại xã Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang). Châu không nghề nghiệp ổn định, máu me cờ bạc và đã từng có tiền sự về hành vi đánh bạc…
Cùng với các thông tin trên, 18 bức ảnh của Châu chụp ở các góc độ, được chuyển tới Ban chuyên án. Nhiều lực lượng tham gia phá án được tung ra để truy tìm, khẩn trương bắt giữ hung thủ, nhưng đúng là “bóng chim, tăm cá”, hắn vẫn mất dạng. Để phục vụ công tác điều tra, lãnh đạo Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát đã chỉ đạo tìm lại hồ sơ vụ đánh bạc của Châu, do Công an tỉnh Hà Nam Ninh (trước đây) lập.
Từ hồ sơ lưu này, một địa chỉ khả năng tên Châu ẩn náu được xác định có thể ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, sau đó, các trinh sát đã bắt được Nguyễn Minh Châu khi hắn đang lẩn trốn ở nhà một con bạc tại Hoà Mục, Duy Tiên. Kết thúc điều tra, vụ án được đưa ra xét xử và kẻ thủ ác đã phải chịu mức án cao nhất.
Những giọt nước mắt “gặp lại” người thân
“Tôi là người đã ít nhất một lần được nắm tay liệt sĩ Tạ Văn Vân” - Đại tá Nguyễn Đức Ngân, Trưởng phòng Hồ sơ Công an tỉnh An Giang, xúc động kể lại những kỉ niệm mà nhờ cơ duyên nghề nghiệp, anh đã gặp người chiến sĩ Công an vũ trang Tạ Văn Vân hơn 30 năm trước tại huyện biên giới Tịnh Biên, tỉnh An Giang, giữa lúc biên giới Tây Nam của Tổ quốc đang chìm trong khói lửa bởi bè lũ Pôl Pốt.
Quê tại Sơn Đà, huyện Ba Vì, Hà Nội, sau khi tốt nghiệp phổ thông, đồng chí Tạ Văn Vân gia nhập lực lượng Công an vũ trang và đóng quân tại Đồn Công an vũ trang Xuân Tô (huyện Tịnh Biên, An Giang). Sinh trưởng trong một gia đình thuần nông vùng trung du còn rất khó khăn của đất nước thời ấy, trước lúc thoát li gia đình, đồng chí Vân chưa từng chụp bức ảnh chân dung nào.
Bởi vậy sau khi anh hi sinh, hơn 30 năm qua một tấm hình đặt trên ban thờ, là mong mỏi tưởng chừng vô vọng của cả gia đình để tưởng nhớ về người con trung hiếu đã quên mình vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Thật may, người đồng đội của liệt sĩ Vân năm xưa cùng chiến đấu ở chiến trường Campuchia là ông Nguyễn Danh Hảo, hiện là Chủ tịch UBND xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, đã gửi công văn tới Công an tỉnh An Giang đề nghị tìm di ảnh liệt sĩ.
Được sự chỉ đạo sát sao của Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát, Phòng Hồ sơ Công an tỉnh An Giang đã tiến hành tra cứu và tìm được ảnh của liệt sĩ lưu trong tàng thư.
Sáng 9/5, trao đổi với PV Báo CAND, Đại tá Ngân xúc động nhớ lại: “Hôm ấy, tổ công tác chúng tôi được phân công đến Trung đoàn 4, Đồn Công an vũ trang Xuân Tô làm chứng minh thư cho cán bộ, chiến sĩ. Tôi là đội trưởng, nhưng vì thiếu người nên đến lúc lăn tay cho đồng chí Vân, tôi trực tiếp thực hiện. Vì thế, tôi tự hào nói rằng tôi là người đã được cầm tay liệt sĩ Vân”.
Về quá trình tìm ảnh liệt sĩ Vân, Đại tá Ngân cho biết: Do chưa số hóa được toàn bộ dữ liệu nên trường hợp đồng chí Vân, chúng tôi tìm kiếm theo biện pháp thủ công. Đến lúc tìm được ảnh của liệt sĩ, chúng tôi thực sự xúc động và khẩn trương phóng ảnh.
Tại buổi lễ trao tặng tổ chức ở trụ sở Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát cuối tháng 3/2013, ông Tạ Văn Ngần (bố của liệt sỹ Vân) năm này ngoài 80 tuổi, cùng gia đình đã không ngăn nổi dòng nước mắt vui mừng “gặp lại” người thân yêu của mình.
Cuối tháng 4/2013, nhóm PV Báo CAND cũng có mặt trong một buổi lễ trao tặng di ảnh liệt sĩ Nguyễn Bình Minh (sinh năm 1966, trước khi nhập ngũ thường trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội).
Thiếu tướng Nguyễn Huy Mạ, Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát trao di ảnh liệt sĩ Nguyễn Bình Minh cho gia đình.
Năm 1985, Nguyễn Bình Minh lên đường tòng quân, được điều động làm nhiệm vụ tại biên giới phía Bắc. Năm 1986, vừa tròn tuổi hai mươi, đồng chí Nguyễn Bình Minh đã anh dũng hi sinh trong khi làm nhiệm vụ… Gần 30 năm qua, gia đình luôn mong mỏi có bức ảnh chân dung liệt sĩ để thờ cúng.
Ông Nguyễn Hồng Tiến, anh trai liệt sĩ Minh, đã gửi thư tới Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát. Thiếu tướng Nguyễn Huy Mạ, Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát đã chỉ đạo các bộ phận chức năng và Phòng Hồ sơ Công an TP Hà Nội tìm kiếm được ảnh liệt sĩ.
Sau khi trao tặng gia đình bức ảnh liệt sĩ đã được phóng to, lồng khung trang trọng, Thiếu tướng Nguyễn Huy Mạ xúc động cho biết: “Bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm là phục vụ các lực lượng nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, việc tìm kiếm di ảnh các liệt sĩ luôn là nhiệm vụ từ trái tim của mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ”