Hành trình triệt phá đường dây mua bán 5 trẻ sơ sinh sang Trung Quốc

Để phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của Cục Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng và Công an TP Hà Nội phối hợp để phá án dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự.

Sự thật hé lộ về nhóm kín, diễn đàn cho, nhận con nuôi

Khoảng đầu năm 2021, từ nguồn tin trinh sát, Phòng Hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Phòng 9), Cục Cảnh sát hình sự phát hiện đường dây mua bán trẻ em qua mạng Zalo, Facebook núp bóng dưới nhóm kín, diễn đàn, hội ngụy trang “cho nhận con nuôi”, “hiếm muộn”... 

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng 9 đã báo cáo lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Cục trưởng Thiếu tướng Trần Ngọc Hà và Đại tá Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Phòng 9 phối hợp với Phòng Phòng ngừa đấu tranh tội phạm mua bán người (Phòng 5) xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng này.

Qua công tác trinh sát nắm tình hình, trinh sát phát hiện trường hợp Nguyễn Thị Hồng Anh (SN 1988, trú tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) có bầu 8 tháng đã vào nhóm kín “cho nhận con nuôi” mạng xã hội trao đổi việc cho con sắp sinh. Khi đó, xuất hiện một phụ nữ tên là Đặng Trương Đào Nguyên Anh (SN 1996, trú tại huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) hứa hẹn việc đưa Hồng Anh sang Trung Quốc để đẻ, cho người Trung Quốc nhận làm con nuôi nhưng bản chất lừa bán con của Hồng Anh. 

Sau khi cô này đẻ con, nếu sinh bé gái sẽ được bồi dưỡng số tiền 50 triệu đồng, còn bé trai sẽ được 100 triệu đồng. Sau đó, Nguyên Anh hướng dẫn Hồng Anh đi xe khách ra Hà Nội, mọi chi phí xe cộ, ăn dọc đường được Nguyên Anh chuyển khoản. 

Khi về đến Hà Nội, Hồng Anh được đưa về ngôi nhà tại địa chỉ xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì (Hà Nội). Tại đây còn có 2 trẻ sơ sinh khác... Qua các biện pháp nghiệp vụ, xác định đây là nơi tập kết mua bán trẻ sơ sinh sang Trung Quốc. Ban chuyên án đã họp án “nóng”, lên phương án triệt phá, không để các đối tượng bỏ trốn.

Cục Cảnh sát hình sự bàn giao các cháu bé sơ sinh cho Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.
Cục Cảnh sát hình sự bàn giao các cháu bé sơ sinh cho Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Đêm 25-2, các mũi trinh sát của Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng đồng loạt ập vào kiểm tra địa điểm mà các đối tượng môi giới đang thuê nhà để chăm nuôi các trẻ sơ sinh trước khi đem bán sang Trung Quốc. Cơ quan công an đã giải cứu kịp thời 4 trẻ sơ sinh; đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan về trụ sở Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Hà, Phó Trưởng Phòng 9 cho biết, thời điểm lấy lời khai của đối tượng Mai Minh Chung (SN 1985, trú tại huyện Thanh Trì) rất khó khăn, đối tượng ngoan cố không khai nhận hành vi phạm tội và đồng bọn. Đối tượng tuy chưa có tiền án, tiền sự nhưng anh ta có thời gian đi làm công nhân tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, lại được các đối tượng mua bán trẻ em bên Trung Quốc hướng dẫn cách đối phó với Cơ quan công an... 

Một mực thừa nhận chuyển giao trẻ cho người nhận con nuôi, hiếm muộn, còn tiền kia là hỗ trợ. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, chứng cứ đấu tranh, Chung mới khai nhận hành vi mua bán trẻ sơ sinh, hưởng lợi. Từ đây đường dây mua bán trẻ em đã được hé lộ với nhiều tình tiết ly kỳ.

Tháng 4-2019, Mai Minh Chung sang tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc làm thuê cho xưởng gỗ. Tại đây, Chung có quen với đối tượng tên Tính, quê ở Thanh Hóa. Chung biết Tính buôn bán người nên về Việt Nam tìm người để bán trẻ em sang Trung Quốc (gồm trẻ vừa sinh và phụ nữ chuẩn bị sinh con).

Chung về Việt Nam gặp làm quen với Ninh Thị Hải Yến, cả hai bàn bạc cùng nhau mua trẻ em sang Trung Quốc bán để kiếm lời. Sau đó, Yến đã thuê căn nhà số 17, khu C, tập thể Công ty Thức ăn chăn nuôi Trung ương, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội để cho Chung sinh sống và làm nơi tập trung phụ nữ đang mang thai, phụ nữ mới sinh con ở tại đây. Chung đã câu kết với Yến và vợ là Nguyên Anh thông qua Zalo, Facebook diễn đàn trên mạng internet thông báo tìm nhận con nuôi cho người hiếm muộn nhưng thực chất lôi kéo để bán trẻ sang Trung Quốc thu lời. Thông qua các trang mạng xã hội, Yến đã làm quen, thỏa thuận mua con mới sinh của Kim Quỳnh Mai, Trương Thị Phiến, sau đó đưa đến ngôi nhà thuê để chờ ngày đưa sang Trung Quốc.

Bị can Ninh Thị Hải Yến.

Bị can Ninh Thị Hải Yến.

Phát hiện cặp vợ chồng ở Hà Nội bán con mới sinh

Để bắt giữ được đối tượng Ninh Thị Hải Yến (SN 1988, trú tại phường Quán Thánh, quận Ba Đình) có 1 tiền án về tội “Tổ chức người mang thai hộ vì mục đích thương mại”, mới chấp hàng xong 2020, đồng phạm quan trọng trong đường dây mua bán người dưới 16 tuổi với đối tượng Chung, ban chuyên án đấu tranh rất vất vả.

Khi biết đường dây đã bị lộ, Chung mới khai về đối tượng Yến. Tiến hành xác minh, làm rõ địa chỉ nơi ở của Yến tại phố Nguyễn Biểu, phường Quán Thánh, tổ trinh sát xuống địa bàn thì đối tượng không có mặt. Qúa trình đấu tranh chuyên án, các trinh sát phát hiện Yến đang ở một khách sạn tại phường Thụy Khuê. 

Ngày 26-2, tổ trinh sát đã bắt giữ được Yến, giải cứu được một bé trai sơ sinh (khoảng 2 đến 3 tuần tuổi). Tổ công tác cũng bắt giữ các đối tượng Nguyên Hồng Quang (SN 1987, trú tại TP Bắc Ninh), Vũ Thị Mai Hoa (SN 1987, trú tại TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), Lê Thị Nhường (SN 1989, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội).

Theo trinh sát cho biết, nếu không bắt giữ kịp thời Yến, đối tượng  sẽ bán trẻ sơ sinh này cho Nguyên Hồng Quang. Thông qua mạng xã hội, Yến và Quang giao dịch mua bán bé sơ sinh trên với giá 30 triệu đồng. Còn Nguyễn Hồng Quang cũng lên mạng giao bán trẻ sơ sinh cho Vũ Thị Mai Hoa với giá 35 triệu đồng và Hoa tiếp tục thỏa thuận bán cho Lê Thị Nhường với giá 40 triệu đồng để Nhường mang về làm con nuôi vì cô này lấy chồng đã lâu nhưng không có khả năng sinh đẻ.

Xác minh về nhân thân của bé trai này có bố mẹ ở Hà Nội, Cơ quan công an đã triệu tập Nguyễn Xuân Hưng (SN 1986, năm 2018, Hưng đã bị TAND quận Ba Đình xét xử 8 tháng án treo về tội trộm cắp tài sản) và vợ là Nguyễn Mai Ly (SN 1989), cùng trú tại Đền Lừ, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Tại Cơ quan công an, vợ chồng Hưng - Ly khai nhận, hai vợ chồng không nghề nghiệp ổn định nhưng đẻ tới 4 đứa con. Hai đứa đầu, gửi cho cậu ruột của Ly nuôi dưỡng. Đứa thứ ba vợ chồng Hưng đang nuôi, còn cậu con trai mới sinh thì Hưng rao bán con trên mạng xã hội và được Yến mua với giá 28 triệu đồng.

Cũng ngay trong đêm bắt giữ Yến, các trinh sát đã phát hiện trường hợp Kim Quỳnh Mai (SN 1988, quê ở tỉnh Đồng Nai) đang trên đường mang con ra Hà Nội để giao cho Yến. Tại bến xe Nước Ngầm, tổ trinh sát đã đón “lõng” đưa mẹ con Quỳnh Mai về thẳng trụ sở Cục Cảnh sát hình sự.

Vợ chồng Mai Minh Chung và Đặng Trương Đào Nguyên Anh.

Vợ chồng Mai Minh Chung và Đặng Trương Đào Nguyên Anh.

Bi hài chuyện bán con

Khi được đưa về trụ sở Cơ quan công an, được sự động viên, thuyết phục của các trinh sát nữ, bà bầu Nguyễn Thị Hồng Anh đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị về nơi tập kết mua bán trẻ sơ sinh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Ngay lập tức, ban chuyên án báo cáo lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự trao đổi với Công an tỉnh Cao Bằng tiến hành rà soát toàn bộ khu vực bến xe mới, các nhà nghỉ, phòng trọ cho thuê xung quanh để xác định những trường hợp nào thuê trọ có trẻ em. 

Ngay trong đêm 26-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng đã rà soát địa bàn và phát hiện ra một người phụ nữ đang bế một bé khoảng 20 ngày tuổi thuê trọ nhưng cô này nhận là con. Sau khi ban chuyên án của Cục Cảnh sát hình sự hướng dẫn, chỉ đạo phải đấu tranh quyết liệt trường hợp này, Công an tỉnh Cao Bằng đã xác định người phụ nữ này không xuất trình được giấy chứng sinh, nguồn gốc liên quan đến cháu bé. 

Qua đấu tranh, cô ta khai tên là Lâm Tố Uyên (SN 1991, quê ở tỉnh Sóc Trăng) và người đàn ông đi cùng là Nguyễn Văn Nhiễu (SN 1974, trú tại tỉnh Vĩnh Long). Tại Công an tỉnh Cao Bằng, hai đối tượng này thừa nhận mua cháu bé này của Hà Thị Yến Xuân, ở tỉnh Vĩnh Long để mang sang Trung Quốc bán.

Hiện, Cơ quan công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi” gồm: Mai Minh Chung, Đặng Trương Đào Nguyên Anh, Ninh Thị Hải Yến, Nguyên Hồng Quang, Vũ Thị Mai Hoa, Nguyễn Văn Nhiễu, Lâm Tố Uyên, Nguyễn Xuân Hưng.

Cho tới thời điểm này, Cơ quan điều tra xác định những trường hợp bán con trong đường dây này đều sống xa gia đình, không có người định hướng, không có nghề nghiệp ổn định... Như trường hợp của Hồng Anh, yêu và quan hệ với một người đàn ông ở TP Hồ Chí Minh. Sau đó người đàn ông này đi tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Lo sợ gia đình biết việc có thai, trong thời gian mang bầu, Hồng Anh không dám về nhà. 

Không có tiền để đi đẻ, nuôi dưỡng con nên cô ta đã lên mạng để cho nhận con nuôi. Hay như trường hợp Trương Thị Phiến, Kim Quỳnh  Mai cũng đều yêu đương để có bầu, lúc có thai không biết để bầu to thì không bỏ được mà nuôi cũng không có tiền, với suy nghĩ nông cạn giấu gia đình sợ bố mẹ trách mắng, đã bán con để nhận số tiền “bồi dưỡng” mà như các đối tượng đã biện minh cho hành vi mua bán trẻ sơ sinh.

Cục Cảnh sát hình sự đã bàn giao Nguyễn Thị Hồng Anh (đang mang thai tháng thứ 8), Trương Thị Phiến, Kim Quỳnh Mai, Nguyễn Mai Ly và 4 trẻ sơ sinh cho Trung tâm Phụ nữ và phát triển thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam để quản lý, chăm sóc, đảm bảo các chính sách cho phụ nữ, trẻ em.

Minh Hiền

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.