Hành trình khám phá vụ cướp 2 triệu USD

Với thủ đoạn giả danh công an, nhóm đối tượng đe dọa nạn nhân nghi vấn liên quan đến số tiền bất minh để chiếm đoạt hơn 2 triệu USD ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Sau khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra đã xác lập chuyên án đấu tranh. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa Công an tỉnh Tây Ninh cùng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an nhiều tỉnh, thành phố khác đã nhanh chóng bắt giữ các đối tượng gây án, thu hồi toàn bộ tài sản.

Thú tội vì bị lật kèo

Sự việc bắt đầu lúc 17 giờ ngày 11/3/2025, Phạm Lý Phương (sinh năm 1991, ngụ ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) cùng bà P.T.M.L (sinh năm 1982, ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) cùng đến trực ban hình sự Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh trình báo về việc bị cướp hơn 2 triệu USD. Khi nhận tin, lãnh đạo Phòng đã phân công các điều tra viên lấy lời khai của Phương và bà L. để tìm thủ phạm.

Hành trình khám phá vụ cướp 2 triệu USD -0
Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh khen thưởng các đơn vị tham gia phá án.

Làm việc với điều tra viên, bà L. bức xúc tố cáo: “Phương đã cấu kết với đồng bọn giả danh công an, cướp 2.281.700 USD của tôi tại ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, vào ngày 10/3. Bởi lẽ, chỉ có Phương mới biết được thời gian, địa điểm cất giấu số tiền lớn này. Tôi có quen với bà L.T.H.O. (sinh năm 1957, mẹ ruột Phương) và phân công nhân viên mang tiền đến giao cho bà O. để mang giúp qua Campuchia cho bà H. (ngụ ở Campuchia) mượn làm ăn. Do vậy, Phương nghe ngóng và biết thông tin từ mẹ ruột”.

Khác với vẻ mặt hoảng hốt của bà L., Phạm Lý Phương khá bình thản khai nhận hành vi gây án của mình. Phương thừa nhận, do biết được quan hệ quen biết làm ăn chung của bà L., cụ thể, ngày 8/3, bà H. mượn bà L. số tiền 2.500.000 USD để kinh doanh. Khoảng 11 giờ ngày 10/3, sau khi chuẩn bị số tiền 2.281.700 USD, bà L. giao cho nhân viên của mình là L.T.Đ., (sinh năm 1990, ngụ huyện Gò Dầu) đem tiền từ thành phố Hồ Chí Minh về Tây Ninh giao cho bà O. theo yêu cầu của bà H. để đưa tiền sang Campuchia. 

Phương biết được việc mẹ mình nhận tiền USD để mang sang Campuchia cho bà H., nên đã liên hệ với các đồng bọn, gồm: Đào Xuân Lộc (sinh năm 1991, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1993, ngụ Ninh Bình), Nguyễn Anh Duy (sinh năm 1993, ngụ Bình Định). Khi đó, Phương cung cấp thông tin về địa điểm cất giữ tiền trong nhà mình và cùng lên kế hoạch thực hiện. Đáng lưu ý, trong cuộc trò chuyện với đồng bọn, Phương nhấn mạnh về quy luật sinh hoạt của nạn nhân, thời gian, địa điểm để chúng dàn cảnh cướp tài sản. Tiếp đó, bọn chúng liên hệ với Lê Nguyên Bình (sinh năm 1988, ngụ Gia Lai, nơi ở: thành phố Hồ Chí Minh) cùng gây án. 
Đúng theo kế hoạch, chiều 10/3, nhóm cướp giả danh công an điều khiển ô tô BKS: 95A-071.36 đến nhà bà O., yêu cầu nạn nhân xuất trình giấy tờ và giải trình về nguồn gốc số tiền trên. Đồng thời, bọn chúng yêu cầu nạn nhân đến trụ sở công an để lấy lời khai làm rõ vụ việc nghi vấn có dấu hiệu rửa tiền. Khi nạn nhân vào phòng thay đồ để chuẩn bị đi cùng, các đối tượng nhanh chóng lấy toàn bộ số tiền rồi tẩu thoát. Gây án xong, nhóm cướp “biến mất” cùng số tiền mà không chia cho Phương. 

Hành trình khám phá vụ cướp 2 triệu USD -0
Đối tượng Phạm Lý Phương cầm đầu nhóm cướp.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh nhớ lại: “Nhận thấy đây là vụ án phức tạp, đặc biệt nguy hiểm, tài sản thiệt hại rất lớn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh và Cục Cảnh sát hình sự để xin ý kiến chỉ đạo xử lý, giải quyết một số tình huống cấp bách, phức tạp khi xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trật tự xã hội. Ngay sau đó, tôi đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương xác lập chuyên án đấu tranh, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khác của Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác minh, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật”.

Đồng thời, nhiều tổ trinh sát khác sàng lọc các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về các tội xâm phạm sở hữu như, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; các đối tượng nghi vấn trên địa bàn và có biểu hiện bất minh về thời gian trước, trong và sau khi gây án. Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh xác định, lời khai của Phương khá trùng khớp với các kết quả xác minh, điều tra vụ án. Đến ngày 15/3, các tổ trinh sát đã bắt giữ được Lê Nguyên Bình tại khách sạn Grand Hotel (địa chỉ C63-LK ô số 45, khu đô thị mới Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội) và thu giữ 1.959.800 USD. Đây là tang vật của vụ án do đồng bọn sắp xếp cho Bình ra Hà Nội để nhận tiền nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Hành trình khám phá vụ cướp 2 triệu USD -0
Đối tượng Lê Nguyên Bình cùng tang vật tại khách sạn.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi cho biết thêm, qua điều tra, đến ngày 17/3, Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cướp tài sản” và “Che giấu tội phạm”. Đến ngày 20/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Lý Phương về tội “Cướp tài sản” và khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Nguyên Bình về tội “Che giấu tội phạm”. Tiếp đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, ra quyết định truy nã toàn quốc đặc biệt nguy hiểm đối với Đào Xuân Lộc, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Anh Duy về tội “Cướp tài sản”.

3 kẻ trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm

Tuy khá vất vả sau hành trình cùng đồng đội vây bắt thành công 3 đối tượng bị truy nã toàn quốc nguy hiểm tại tỉnh Gia Lai, nhưng Thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó trưởng Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự đã sẻ chia ngay quá trình bắt giữ các đối tượng.

Anh kể lại: Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự nhận tin về vụ cướp tài sản ở Tây Ninh. Ngay sau khi nhận được báo cáo, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã giao Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự chỉ đạo Phòng Trọng án chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tập trung lực lượng truy xét, không để đối tượng trốn ra nước ngoài và tiếp tục gây án hoặc tẩu tán tài sản của nạn nhân.
Qua điều tra ban đầu, Cơ quan công an xác định, các nghi phạm trên có tiền án, tiền sự, manh động liều lĩnh, từng sống ở Campuchia và có kinh nghiệm đối phó với cơ quan chức năng. Sau khi xác định hướng di chuyển của nhóm đối tượng, các trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm Cục Cảnh sát hình sự đã khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an lần theo dấu vết của nhóm đối tượng.

Qua xác minh ban đầu, các trinh sát xác định, 3 đối tượng trên đi tàu Thống Nhất SE6 lúc 15h ngày 11/3 và xuống ga Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa vào ngày 12/3. Để truy xét bắt giữ, ngăn chặn các đối tượng trốn ra nước ngoài, Cục Cảnh sát hình sự đã ra thông báo và đề nghị công an các đơn vị, địa phương phối hợp, hỗ trợ. Cụ thể, tập trung lực lượng Công an tỉnh, thành phố rà soát danh sách lưu trú khách sạn, nhà nghỉ... để phát hiện các đối tượng; đồng thời, thông báo cho các đồn biên phòng và công an sân bay, cửa khẩu ngăn chặn các đối tượng khi xuất cảnh hoặc đi chuyển bằng đường hàng không. 

Thượng tá Lê Vinh Tùng cho biết thêm: Những ngày sau đó, các trinh sát, điều tra viên Cục Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an tỉnh Tây Ninh, công an các tỉnh, thành phố như: Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội, Quảng Ninh và Gia Lai tập trung lực lượng truy xét các đối tượng. Quá trình truy bắt, nhóm tội phạm di chuyển bằng nhiều phương tiện, hướng ra Bắc nhằm mục đích tẩu tán tài sản; sau đó, di chuyển bằng nhiều phương tiện ngược về miền Trung nhằm mục đích trốn sang Lào hoặc Campuchia.

Hành trình khám phá vụ cướp 2 triệu USD -0
Các đối tượng Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Anh Duy, Đào Xuân Lộc và thời điểm mua vé lên tàu để lẩn trốn.

Các tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự còn phối hợp cùng công an các tỉnh biên giới và bộ đội biên phòng phong tỏa các tuyến biên giới, đường mòn, lối mở, không để nghi phạm tẩu thoát. Sau khi hết đường trốn chạy, buộc chúng phải chạy ngược lên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên để lẩn trốn. Đến 12h ngày 24/3, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ Lò Việt Chung (sinh năm 1993, ngụ Đồng Nai) cùng các đối tượng trên lẩn trốn tại một lán trại thuộc thôn Nông Trường, xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, thu giữ toàn bộ tang vật là vật chứng của vụ án và 3 ô tô là phương tiện nhóm này dùng để trốn chạy.

Tại thời điểm bị bắt, các đối tượng còn ráo hoảnh cho rằng mình bị bắt nhầm. Chỉ khi các điều tra viên, trinh sát đưa ra các lập luận sắc bén về đặc điểm nhận dạng, dấu vết để lại hiện trường, cùng lời khai của đồng bọn thì chúng mới chịu cúi đầu nhận tội, bước đầu thừa nhận cùng Phạm Lý Phương và Lê Nguyên Bình gây án. Lò Việt Chung chưa kịp tìm đường để cả nhóm vượt biên ra nước ngoài thì bị bắt giữ.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, sau 13 ngày tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh, đến ngày 24/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an các tỉnh, thành phố khác đã bắt giữ toàn bộ nhóm cướp, thu giữ 2.259.800 USD, 3 xe ô tô và nhiều đồ vật liên quan.

Thưởng “nóng” 2 tập thể tham gia phá án 

Ngày 25/3, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức trao thưởng đột xuất cho Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật nghiệp Công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ cướp hơn 2,2 triệu USD. Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương chiến công của ban chuyên án đã nhanh chóng điều tra, làm rõ, bắt giữ các đối tượng trong vụ án và thu hồi được nhiều tài sản. Đại tá Nguyễn Văn Trãi đánh giá, qua vụ án đã cho thấy sự lớn mạnh của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các tỉnh, thành phố...

Đức Mừng

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.