Hành trình chạy trốn của đối tượng bắt cóc
Đối tượng chính trong vụ bắt cóc là Lê Thị Bích Trâm (25 tuổi, thường trú quận 7, tạm trú Bình Chánh) làm nhân viên điều hành HTX xe buýt 26. Trước ống kính của các phóng viên Trâm bật khóc cúi gầm mặt và liên tục ăn năn “em biết lỗi của em rồi!”. Được mời về Công an quận 7 (CAQ7) làm việc cùng Trâm là V.T.L. (27 tuổi, chồng của Trâm).
Trong tiếng khóc, Trâm khai, chỉ vì muốn có một đứa con để chồng tiến đến làm hôn thú và giữ được hạnh phúc gia đình nên trong một phút nghĩ quẫn, Trâm đã nghĩ đến bắt cóc trẻ sơ sinh để về nói dối với gia đình là con mình đẻ ra.
Theo như thông tin ban đầu, Trâm và L. cưới nhau cuối tháng 3/2013, lúc này Trâm đang có thai 3 tháng. Hằng tháng, Trâm đều kêu L. chở vào bệnh viện khám thai nhưng vừa qua khỏi tháng thứ 3 thì Trâm bị sảy thai. Sợ sự ra đi của cháu bé gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, Trâm nói dối L. là cái thai vẫn còn siêu âm là con gái. Trâm chuẩn bị sẵn tất cả quần áo, tả lót, đồ chơi cho trẻ sơ sinh gái. Do tướng người mập mạp nên gia đình của chồng Trâm cũng không nghi ngờ gì. Đến đầu tháng 1/2014, cũng là lúc sắp sinh nở nhưng cái thai trong bụng không còn nên Trâm nghĩ quẫn bắt cóc một đứa trẻ sơ sinh để “thế” cho con mình.
Thấy Bệnh viện quận 7 ít bảo vệ nên 15h30 chiều 8/1, Trâm đem theo một hộp sữa và vào trong Khoa sản. Đến chiều tối thấy sản phụ Tâm vừa vào phòng hậu sản thì Trâm đi theo. Tại đây thấy chỉ có hai vợ chồng chị Tâm nên Trâm bắt chuyện. Thấy cô gái ăn nói có duyên lại hay giúp đỡ mình nên chị Tâm hàn huyên cùng Trâm.
Đến 8h ngày 9/1, chị Tâm vào nhà vệ sinh rửa bình sữa thì bên ngoài Trâm ẵm cháu bé bỏ đi.
Trong lúc trốn chạy từ Bệnh viện quận 7 đến Bình Chánh, Trâm đã đổi qua 4 xe ôm khác nhau. Về đến nhà Trâm nói dối cha mẹ chồng là sinh non nên không cho mọi người hay khi sinh. Thấy Trâm sinh cháu trai nên bên gia đình chồng nghi ngờ vì trước đó Trâm siêu âm nói là con gái. Tuy nhiên Trâm nói với gia đình là siêu âm gần đây nhất là con trai, kết quả siêu âm đang để ở nhà mẹ ruột. Do Trâm nói vậy nên nhà chồng không gặng hỏi mà vui mừng vì có cháu trai bế bồng, chăm sóc.
Hành trình truy tìm đối tượng bắt cóc
Sau khi nhận được thông tin bé sơ sinh bị bắt cóc tại Bệnh viện quận 7, CAQ7 đã tiến hành thu thập thông tin, phác thảo hình của đối tượng qua lời kể của vợ chồng chị Tâm. Chuyên án bắt cóc trẻ sơ sinh được CAQ7 thành lập do Đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn làm trưởng Ban chuyên án, người trực tiếp chỉ huy các tổ trinh sát do Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH-CAQ7 trực tiếp chỉ huy.
Trong những ngày cháu bé sơ sinh bị bắt cóc điện thoại của ban chuyên án liên tục nhận được thông tin từ các tỉnh gọi về thông báo phát hiện những nghi vấn về đứa trẻ sơ sinh bị bắt cóc. Đại tá Tuấn cho biết, có 2 nguồn tin đáng tin cậy từ Tiền Giang và Long An. Tại Tiền Giang đứa bé có đặc điểm giống như đứa trẻ bị bắt cóc nên Đại tá Tuấn đã cử tổ trinh sát xuống địa bàn nắm vụ việc nhưng đều không trùng khớp.
Mấu chốt của vụ án được mở ra khi hình ảnh phác họa kẻ bắt cóc được đăng tải trên các phương tiện truyền thông thì người dân ở xã Bình Hưng đã thông báo có 1 phụ nữ bế con nhỏ có đặc điểm giống như trong hình. Đối tượng được xác định và khoanh vùng.
20h ngày 12/1, hàng chục CBCS-CAQ7 tiến hành mai phục, vây kín căn nhà. Để đảm bảo an toàn cho cháu bé, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã kêu gọi được đối tượng Trâm ra trình diện. Hiện CAQ7 đang tạm giữ Trâm để điều tra xử lý về hành vi “chiếm đoạt trẻ em”.
Chiến công của CAQ7 là vận dụng tốt nguồn tin của người dân, tập trung truy xét khoanh vùng đối tượng, dùng phương pháp phác thảo hình ảnh đối tượng thông tin nhanh trên phương tiện truyền thông nên chỉ trong vòng 96 giờ đồng hồ từ khi vụ án xảy ra CAQ7 đã phá án thành công.
Ghi nhận chiến công của Ban chuyên án, thay mặt UBND quận 7, ông Lê Trọng Hiếu, Chủ tịch UBND quận 7 đã trao tặng giấy khen và 5 triệu đồng. Ban giám đốc Bệnh viện quận 7 cũng tặng Ban chuyên án 5 triệu đồng vì thành tích xuất sắc trên.
Riêng sản phụ Tâm, phía bệnh viện đã quyết định hỗ trợ tiền viện phí, hỗ trợ chị Tâm 2,5 triệu đồng sau sinh. Đánh giá về vụ việc này, Đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn cũng “nhắc nhở” Ban giám đốc Bệnh viện quận 7 cần có biện pháp an ninh tốt hơn để không xảy ra tình trạng tương tự.
| Tôi đã khóc khi được nhìn lại con Chiều 13/1, tại Bệnh viện quận 7, CAQ7 đã tiến hành trao trả lại cháu bé cho sản phụ Nguyễn Thị Minh Tâm sau 5 ngày rời xa vòng tay mẹ. Nhận lại đứa con đầu lòng bị bắt cóc 5 ngày qua, chị Tâm dường như không nói thành lời, hai dòng nước mắt tuôn trào. Chị chia sẻ: “Trưa hôm nay khi nghe chồng báo tin Công an tìm thấy con, tôi như muốn lao ra khỏi bệnh viện. Tuy nhiên vì sợ tôi bị sốc vì mới sinh xong nên các nhân viên y tế động viên chờ chồng tôi bế con về. Tưởng rằng không bao giờ được ôm con vào lòng nhưng nay nhờ các anh Công an mà mẹ con tôi được đoàn tụ, tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài sự cám ơn của vợ chồng tôi”. |
| Thấy cháu bé tôi như trút được gánh nặng Đó là lời tâm sự chân thành của ông Hồ Văn Hồng (lái xe ôm trước cổng Bệnh viện quận 7, người trực tiếp chở đối tượng bắt cóc đi đến cầu Tân Thuận 2, quận 7). Những ngày qua ông Hồng luôn lo lắng sợ mọi người nghĩ mình là đồng phạm của đối tượng bắt cóc. Ông Hồng liên tục bị mọi người vặn hỏi và nhìn bằng ánh mắt dò xét. “Thấy cháu bé trở về khỏe mạnh, an toàn tôi vui lắm! Gánh nặng, lo âu vì sợ mọi người nghĩ mình đồng phạm đã bị trút bỏ. Tôi có thể an tâm làm công việc hằng ngày của mình”. |