Nhận được báo cáo về vụ anh Nguyễn Hải Trị (SN 1970), ngụ ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) bị đánh trọng thương dẫn đến tử vong và bị cướp chiếc xe máy AirBlade BKS 60B1-11174; Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương, Viện Kiểm sát khám nghiệm hiện trường, tử thi; đồng thời tổ chức lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án, bắt giữ thủ phạm.
Anh Trị làm nghề xây dựng, chiều 29/2, anh đi nhậu với một số người ở thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom). Khoảng 20h ngày 29/2, anh đi xe máy đến khu quy hoạch chợ xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) thì bị đối tượng dùng ống tuýp sắt đánh vào đầu gục xuống, cướp chiếc xe máy. Mặc dù được đưa đến cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh), tuy nhiên do vết thương quá nặng anh Trị đã tử vong vào lúc 0h30 ngày 1/3. Khu vực xảy ra vụ án từng có một số vụ cướp tài sản, trộm cắp, cướp giật… là nơi con nghiện ma túy đến tiêm chích, vứt hàng ngàn ống tiêm chích trong các lùm cây.
Từ kết quả khám nghiệm hiện trường và những tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Đồng Nai loại trừ khả năng anh Trị bị giết vì mâu thuẫn trong làm ăn và tình ái ghen tuông; tập trung lực lượng điều tra theo hướng giết người cướp tài sản. Phối hợp với Công an địa phương, được nhân dân giúp đỡ, các trinh sát lên được danh sách 30 đối tượng có biểu hiện hoạt động băng nhóm hình sự, công nhân tự ý bỏ việc hoặc thuê mướn phòng trọ bỏ đi không rõ lý do sau khi xảy ra vụ án để xác minh, điều tra.
Từ hướng điều tra này, các trinh sát nhận được thông tin: đầu tháng 1/2012, Lê Ngọc Tháp (23 tuổi), thường trú khu phố 4, thị trấn Mộc Hóa, huyện Mộc Hóa (tỉnh Long An) cùng vợ và đứa con nhỏ 2 tuổi đến thuê phòng trọ số 1, một khu nhà trọ tại ấp Thanh Hóa (xã Hố Nai 3).
Đầu tháng 2/2012, Tháp đưa 2 thanh niên tên Thanh và Long đến thuê phòng trọ số 4. Đặc biệt, sau khi xảy ra vụ án cả Tháp và 2 thanh niên này không còn ở phòng trọ, đi đâu không ai biết. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát làm rõ lai lịch của 2 thanh niên thuê phòng trọ số 4 là: Trần Tấn Tượng (18 tuổi), thường trú xã Hòa Tiến, TP Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) và Mai Văn Phước (24 tuổi), quê ở huyện Nga Sơn (tỉnh Thanh Hóa), thường trú thôn Iasa, xã KBông, huyện Chư Sê (Gia Lai).
Chiều 3/3, các trinh sát phát hiện Tháp quay về phòng trọ cho người giữ con 50.000 đồng và đưa cho vợ 300.000 đồng, rồi gom quần áo bỏ vào túi rời phòng trọ. Khi Tháp đang đi bộ trên đường, 4 trinh sát liền áp sát đưa Tháp về Công an xã Hố Nai 3 làm việc. Tại đây, Tháp khai nhận cùng các đối tượng liên quan đến vụ giết anh Trị cướp chiếc xe AirBlade BKS 60B1-11174 là: Trần Tấn Tượng, Mai Văn Phước, Phạm Kim Nghĩa, Trương Hoàng Thanh và chiếc xe này được Phước làm giấy tờ giả bán cho Khúc Duy Hoành (22 tuổi), quê ở tỉnh Đắk Lắk, tạm trú phường An Phú, quận 2 (TP Hồ Chí Minh).
Tiếp cận nơi ở của Hoành nhưng Hoành không có mặt, các trinh sát thuyết phục chị gái của Hoành vận động Hoành ra đầu thú. Ngày 4/3, Hoành đến cơ quan Công an đầu thú, đồng thời giao nộp chiếc xe AirBlade cướp của anh Trị. Khó khăn nhất là việc tìm ra nơi thuê trọ của Phạm Kim Nghĩa và Trương Hoàng Thanh. Nhưng được sự hỗ trợ tích cực của Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Bình Dương và Cục C45 Bộ Công an, trưa 5-3, các trinh sát bí mật bắt Phạm Kim Nghĩa (24 tuổi), quê Nghệ An và Trương Hoàng Thanh (25 tuổi), quê tỉnh Vĩnh Long đang ở các phòng trọ tại phường Linh Xuân và phường Linh Trung (quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).
Không biết đồng bọn đã bị bắt, 23h ngày 5/3, Tượng vừa từ tỉnh Hậu Giang đến ngã ba Yên Thế (xã Hố Nai 3), liền bị các trinh sát quật ngã, tra còng số 8 vào tay. Sau đó không lâu (23h50) ngày 5/3, được sự hỗ trợ của Phòng PC 45 Công an Hà Nội và quần chúng nhân dân, tại nhà người yêu của Mai Văn Phước ở đội 5, thôn Ngoại, xã Tam Thuấn, huyện Phúc Thọ (Hà Nội), các trinh sát cũng tra còng số 8 vào tay tên Phước; kết thúc cuộc truy lùng kéo dài 5 ngày đêm với quãng đường hơn 1.700km.
Tại cơ quan Công an, chúng khai nhận, tối 29/2, Tượng uống hết nửa lít rượu để có “dũng khí” rồi cầm tuýp sắt được Phước chuẩn bị sẵn đi bộ ra khu vực quy hoạch chợ. Đến 20h phát hiện anh Trị dừng lại nghe điện thoại, Tượng áp sát dùng tuýp sắt đánh mạnh 2 cái vào sau gáy và đầu làm anh Trị gục tại chỗ.
Bỏ tuýp sắt lại hiện trường, Tượng cướp chiếc xe AirBlade chạy đến phòng trọ của Tháp. Sau đó Tháp cùng Tượng đi chiếc xe máy vừa cướp của anh Trị lên quận 12 (TP Hồ Chí Minh) gặp Phước, đêm đó cả 3 tên thuê khách sạn ở quận 12 ngủ.
Đến 5h ngày 1/3, Phước gọi Tháp dậy lấy chiếc xe máy vừa cướp đi tìm Nghĩa và Thanh ra giá bán 15 triệu đồng. Sau nhiều lần gọi điện thoại, Thanh tìm được Hoành mua với giá 14 triệu đồng, nếu Phước làm được giấy tờ giả thì trả thêm 4 triệu đồng và Hoành “đặt cọc” trước 10 triệu đồng. Ngày 2/3, Phước đem giấy tờ giả đến, do không đủ tiền Hoành đưa thêm 6,5 triệu đồng, khất lại 1,5 triệu đồng.
Khi biết tin anh Trị đã chết, Phước nói với Tượng bỏ trốn về quê, còn Phước cũng vội vàng đón xe ôtô ra nhà người yêu ở tận Hà Nội để lẩn trốn. Nhưng với quyết tâm cao của lực lượng Công an, được sự giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân, cả bọn đã sa lưới pháp luật