21h ngày 2/4, Phòng PC45 Công an tỉnh Phú Thọ nhận tin báo của Công an TP Việt Trì: tại khu nhà trọ sinh viên, thuộc phường Dữu Lâu xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là anh Nguyễn An Lộc (SN 1989, ở huyện Trấn Yên, Yên Bái) sinh viên năm thứ 3, Trường Đại học Hùng Vương đã bị tử vong do vết thương xuyên thủng ngực trái và tim…
Ngay trong đêm, Phòng PC 45 và Công an TP Việt Trì đã phong tỏa hiện trường và tiến hành xác minh. Lần giở lại các mâu thuẫn của nạn nhân, Phòng PC45 Công an tỉnh Phú Thọ và Công an TP Việt Trì bước đầu xác định: Khoảng 17h cùng ngày, tại phòng trọ của Nguyễn Thị Tâm (20 tuổi, trú tại xã Võ Miếu, Thanh Sơn, Phú Thọ), sinh viên năm thứ 2, Trường Đại học Hùng Vương đã xảy ra xô xát giữa nạn nhân Lộc và bạn trai của cô này, nguyên nhân là do trong lúc Tâm và bạn trai đang ngồi trong nhà đã bị một số đối tượng ném đá vào cửa nhà trêu ghẹo…
Do nghi ngờ Lộc là người thực hiện hành vi trên nên bạn trai của Tâm đã to tiếng với Lộc. Sau đó, bạn trai của Tâm đã đèo Tâm đi đâu không rõ… “Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng đau lòng trên. Nhận định là thế, nên yêu cầu đặt ra cho chúng tôi lúc đó là phải xác định được người yêu của Tâm là ai?” - Thượng tá Phúc cho biết.
Quá trình xác minh, Phòng PC45 Công an tỉnh Phú Thọ, Công an TP Việt Trì xác định được đối tượng đó là Nguyễn Công Đức (21 tuổi, khu 9, xã Hùng Lô, TP Việt Trì). Ngay trong đêm, một mũi trinh sát đã có mặt tại nhà Đức, dựng nhân thân của đối tượng nghi vấn. “Hoàn cảnh của Đức rất đặc biệt. Bố mẹ bỏ nhau, Đức sống với mẹ và bà ngoại từ nhỏ. Được bà và mẹ nuông chiều nên Đức rất bướng bỉnh và ngỗ ngược… Trước đó, Đức từng là công nhân Công ty may mặc Đại Hưng, đóng trên địa bàn xã Kim Đức. Một năm trở lại đây do vi phạm kỷ luật, Đức bị xí nghiệp đuổi việc”, Thượng tá Phúc kể lại.
Quá trình xác minh tại Công ty may mặc Đại Hưng, Phòng PC45 xác định Đức thường tụ tập với nhóm thanh niên xấu, tính khí rất côn đồ, sẵn sàng dùng dao gậy đánh nhau… Từ nhân thân của đối tượng nghi vấn, một mũi công tác đã rà soát các mối quan hệ bạn bè của Đức. Cùng thời điểm này, cơ quan điều tra đã “mời” Tâm đến cơ quan điều tra, trình bầy về các mối quan hệ của Đức, đồng thời động viên Tâm hợp tác với cơ quan Công an. Tâm cho biết: Sau khi xảy ra xô xát, Đức đèo Tâm sang khu trọ khác và để Tâm ở lại đây, đi đâu không rõ. Khoảng 19h30, Tâm nhận được tin nhắn của Đức: Tình hình trong đấy thế nào?
“Từ các căn cứ thu thập được, chúng tôi có niềm tin khẳng định Đức là đối tượng gây ra vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng trên và tổ chức lực lượng lần theo hành trình của kẻ thủ ác” - Thượng tá Phúc kể.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC45 Công an tỉnh Phú Thọ xác định được Nguyễn Văn Báu (ở khu 9, xã Hùng Lô) là bạn của Đức, cũng là người đang giữ chiếc xe máy của Đức. Theo lời kể của Báu thì khoảng 19h30, Đức nhờ Báu đưa ra quốc lộ 2, đón xe ôtô về Hà Nội. Khoảng một tiếng sau, Báu nhận được điện thoại của Đức nói rằng, Đức vừa đâm một người trong nhà trọ và nhờ Báu mang xe máy về đưa cho mẹ của Đức. Cùng thời điểm này, mũi trinh sát có mặt tại hiện trường, được một số người dân cho biết: sau khi có tiếng người hô hoán, họ chạy về phía khu nhà trọ thì phát hiện có 3 nam thanh niên, đi bằng 2 xe máy rời khỏi hiện trường. Song do trời tối nên không xác định được đặc điểm nhận dạng và biển số xe máy. Vậy còn đối tượng nào tham gia vào vụ án này? - Đây là câu hỏi đòi hỏi các trinh sát phải giải đáp.
Mẹ của Đức và bà ngoại, khi được cơ quan điều tra động viên đã kể lại: Từ khi nghỉ việc, Đức thường bỏ nhà đi qua đêm và có quan hệ rất rộng. Gia đình Đức cũng cam kết cộng tác truy tìm và vận động đối tượng ra đầu thú. Những ngày sau đó, thông qua Tâm và người thân trong gia đình, Đức thừa nhận đã gây ra vụ đâm chết anh Lộc và nói rằng sẽ tự sát chứ không chờ đợi bị bắt. Ngày 6/4, Đức đã gọi điện thoại về nhà nói rằng đang ở chùa Ba Vàng (Quảng Ninh).
Khi các trinh sát chuẩn bị ra Quảng Ninh thì có một cô gái liên hệ với Tâm… Người gọi điện thoại là T.M.L. ở TP Vĩnh Yên (Vĩnh Yên). Theo lời kể của cô gái này thì trong khi đi xe từ Hà Nội về Phú Thọ, cô gái gặp một thanh niên đi cùng xe ôtô đã cho mượn điện thoại để gọi và nhắn tin. Khi về đến nhà, cô này rất băn khoăn vì có 2 tin nhắn điện thoại với nội dung: em và cháu về đi để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. “Đây là thông tin rất quan trọng, giúp chúng tôi nhận định rằng đối tượng đã quay trở lại Phú Thọ. Vì thế, sau khi được Tâm cung cấp thông tin, chúng tôi đã tổ chức lực lượng tạo thành một “cái lưới” đón lõng và bắt giữ tên này vào lúc 21h ngày 7/4, tại một nhà nghỉ ở địa bàn xã Hy Cương, TP Việt Trì” - Thượng tá Phúc cho biết.
Từ đây, vụ án được làm sáng tỏ: Đức và Tâm quen nhau được 20 ngày. Tối 2/4, Đức đến nhà Tâm chơi và cả hai ngồi tâm sự với nhau thì bị một số người ném đá vào cửa. Nguyên nhân sự việc thật đơn giản nhưng với bản tính côn đồ, Đức liền về nhà lấy dao rồi rủ thêm bạn là Hiên (Hiên rủ thêm đối tượng Dư đi cùng). Khi đến phòng trọ, Đức đã dùng dao đâm anh Lộc dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Đức vứt tang vật ở ven đường rồi về nhà lấy quần áo bỏ trốn. Từ bến xe Mỹ Đình, đối tượng lên Sơn La thuê nhà nghỉ. Đức đã dùng dao đâm vào bụng tự sát… thì chủ nhà trọ phát hiện, báo Công an đưa Đức vào bệnh viện cấp cứu. Lợi dụng sơ hở, Đức trốn viện tìm đến chùa Ba Vàng, xin sư chủ trì cho đi tu. Sau khi biết sự thật (qua lời kể của Đức), nhà sư đã báo Công an khiến đối tượng sợ hãi bỏ trốn. Tiền hết, túi quần áo lại vứt ở Sơn La, Đức chẳng còn cách nào buộc phải về nhà lấy “tiếp tế”… thì bị bắt.
“Vụ án bắt nguồn từ nguyên nhân giản đơn nhưng để lại hậu quả thật nặng nề. Nguyễn An Lộc, bị hại của vụ án là một học sinh ngoan và có ý chí tiến thủ. Theo đánh giá của nhà trường, Lộc học rất giỏi, tương lai đang rộng mở trước mắt Lộc, vậy mà…”, nói đến đây giọng Thượng tá Phúc buồn buồn