Tối 7/1, giá vàng thế giới đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần ở dưới mức 1.370 USD/ounce bất chấp có sự hồi phục trên thị trường New York sau báo cáo bảng lương NFP đáng thất vọng. Song, ngược với giá vàng thế giới, giá vàng sáng 8/1 lại tăng gần 200 nghìn đồng/lượng, lên ngưỡng 35,7 triệu đồng.
Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết lúc 9h sáng 8/1 là 35,61-35,69 triệu đồng/lượng, tăng 210-220 nghìn đồng/lượng (mua vào/bán ra) so với cuối giờ chiều 7/1. Giá vàng SBJ tại Công ty Vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ), ở mức 35,60 - 35,70 triệu đồng/lượng (tăng 180-220 nghìn đồng/lượng, giá của Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu là 35,62 - 35,72 triệu đồng/lượng, tăng 170 nghìn đồng/lượng.
Tuy nhiên, mức giá lạc quan và có phần ngược xu hướng thế giới này đã nhanh chóng bị đảo chiều, rớt thê thảm vào buổi chiều. 16h ngày 8/1, giá vàng của nhiều thương hiệu như SJC Hà Nội, SJC TP HCM… đã mất tiếp hơn 20 nghìn đồng/chỉ, chiều thu mua chỉ còn 35,40 triệu đồng /lượng, chiều bán ra cũng chỉ chênh có 5-7 nghìn đồng, chưa lên nổi mức 35,50 triệu đồng/chỉ.
Trên thị trường đã xuất hiện một hiện tượng lạ khi các thương hiệu đang niêm yết giá bán một cách cực kỳ khác xa nhau. Trong khi hai thương hiệu nói trên mất giá mạnh, thì giá vàng SJC tự do, vàng miếng Rồng vàng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu vẫn bám trụ ở mức 35,65/35,74 triệu đồng/lượng, còn một thương hiệu khác là vàng SJC Eximbank lại có biên độ mua bán cực lớn, cách nhau tới hơn 30 nghìn đồng/chỉ, khi mua vào mức 35,40, bán ra lại lên tới 35,72 triệu đồng/lượng. Và mức giá cũng như sự chênh lệch này được giữ cho tới hết ngày 9/1.
Theo nhiều ý kiến, sỡ dĩ giá vàng lao dốc là vì chiều 7/1, nhiều công ty và ngân hàng cho biết đã nhận được quyết định cho phép nhập khẩu vàng từ Ngân hàng Nhà nước với thời hạn đến cuối tháng 2/2011. Dự kiến, ngày 12/1 số vàng được cấp phép nhập lần này sẽ được gia công bán ra thị trường