Trung tá Lê Nhường 47 tuổi. Vào Phòng Cảnh sát PCCC Công an Phú Khánh năm 1986. Khi tỉnh Khánh Hòa tái lập, anh Nhường vào Trường Trung học CSND và rèn luyện thêm một khóa đặc nhiệm tại Hà Nội trước khi về làm lính truy nã của Công an Khánh Hòa. Trung tá Đặng Quốc Quân “nhỉnh” hơn 5 tuổi. Vào ngành Công an năm 1979, đến nay đã có 33 năm theo nghề trinh sát nên có nhiều trải nghiệm. Cả hai người đều tinh thông nghiệp vụ, mưu trí và dũng cảm trong các cuộc đối đầu tội phạm và đã lập nhiều chiến công nổi bật.
Trong số những đối tượng đã bị Trung tá Quân, Nhường truy bắt, có không ít hung thủ giết người manh động, cần phải tính toán, đảm bảo vây bắt bất ngờ, nhanh gọn.
Trung tá Nhường nhớ lại: “Trong cuộc chơi cờ bạc tại phường Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh giữa ngày Tết, Tạ Kim Thanh, trú ở xã Xuân Hòa, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đã trút cơn giận vào lưỡi lê khiến một người chết, hung thủ tẩu thoát. Nhiều mũi trinh sát truy tìm suốt 15 năm, nhưng đối tượng bặt tăm. Sau khi tiếp cận hồ sơ không có bản ảnh, tôi triển khai một số biện pháp nghiệp vụ và đã nắm được nguồn tin Thanh đang ẩn mình ở thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk”.
Dò hàng trăm hộ khẩu nhưng không thấy người nào họ Tạ, nên phải tìm kiếm vợ đối tượng và đã phát hiện Đào Thị Lệ - chủ nhân sạp hàng cá khô ở phố huyện, có chồng là Nguyễn Văn Thanh, đến Ea Kar năm 2001 với 1 tiền án 9 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Khi Thanh đến Công an thị trấn Ea Kar giải quyết vụ việc con trai đánh người khác, Trung tá Nhường đón đầu bằng một câu “chào” dí dỏm: “Xin chào anh Tạ Kim Thanh, chúng tôi là khách đến từ Công an Khánh Hòa để bắt anh theo lệnh truy nã về tội giết người”. Bị điểm “trúng huyệt”, Thanh không kịp phản ứng nên phải đưa tay vào còng.
Lần khác, Trung tá Nhường và Quân được lệnh truy lùng Đoàn Ngọc Mỹ, trú ở xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa - một đối tượng giỏi võ nghệ, bị truy nã về tội giết người. Sau nhiều ngày đêm dò tìm ở vùng biên Việt - Lào, hai trinh sát vào những lán trại lâm sản ở Attapeu - Lào.
Trong vai lái buôn trầm kỳ, Trung tá Nhường tiếp cận những người đi địu, biết tin Mỹ trúng đậm 8kg trầm hương và đã bám theo một phụ nữ về xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Đến Vạn Phú thì Mỹ đã vào rừng, nên Trung tá Nhường và Quân cải trang đón lõng ở chân núi. Xế chiều, Mỹ ôm súng săn ra khỏi cửa rừng, anh Nhường giả vờ thách thức hắn bắn con cu lửa trên cành cây, tạo cơ hội vây bắt bất ngờ, nhanh gọn. Đó chỉ là ba trong số hàng chục cuộc truy bắt đầy kịch tính mà “cặp bài trùng” Quân - Nhường đã thực hiện.
Vất vả và hiểm nguy, nhưng nghề truy nã đã thành duyên nợ với Trung tá Lê Nhường, Đặng Quốc Quân. Những chiến công của họ đã được ghi nhận bằng nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Chủ tịch UBND và Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa. Với họ, vẫn còn phần thưởng vinh hạnh mỗi khi bắt thêm đối tượng có lệnh truy nã, xã hội bớt đi một nỗi lo tội phạm phát sinh