Đêm 10/5, Thượng sĩ CSGT (Công an Thoại Sơn) Nguyễn Quốc Việt bị đối tượng vi phạm giao thông đâm xe làm anh bị gãy cánh tay trái và vỡ xương chậu trái.
Trung tá Lê Ngọc Bắc, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ và ma túy, Công an huyện Thoại Sơn kể: Đêm đó, với vai trò Đội trưởng Đội Đặc nhiệm, anh chỉ huy 7 chiến sĩ đi trên 3 xe môtô và một xe ôtô chuyên dụng tuần tra lưu động trên Tỉnh lộ 943 và các tuyến đường nông thôn qua các xã Định Mỹ, Vĩnh Trạch, Phú Hòa, Phú Thuận…
Khoảng 24 giờ, khi tuần tra khu vực ấp Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa phát hiện 2 xe môtô chạy hướng Phú Hòa – Núi Sập với tốc độ cao, anh ra hiệu dừng thì cả 2 xe tấp vào lề. Lực lượng đang kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện thì phát hiện xe môtô thứ ba BKS 67FK-0570 chạy với tốc độ rất nhanh; không chấp hành hiệu lệnh mà cho xe đâm thẳng vào khiến đồng chí Việt bị hất tung ra phía sau khoảng 5 mét, làm gãy cánh tay trái và vỡ xương chậu trái. Chiếc xe của đối tượng “cày” một đoạn khoảng 15 mét mới dừng lại. Đồng chí Việt được xe cứu thương chở đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu. Do bị chấn thương quá nặng nên phải chuyển lên Bệnh viện 30-4 tại TP Hồ Chí Minh. Đến nay, đồng chí Việt vẫn đang tiếp tục được điều trị cho ổn định sức khỏe mới tiến hành phẫu thuật.
Đối tượng điều khiển xe môtô đâm vào đồng chí Việt tên Lâm Quốc Huy (15 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn) và người ngồi sau tên Đoàn Tuấn Ngọc (17 tuổi, ngụ ấp Trung Bình II, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn). Cả hai đều đã uống nhiều rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Vụ việc khiến dư luận chưa hết bàng hoàng thì ngày 14/5, Công an viên Phạm Hoàng Tiến (xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn) bị đối tượng vận chuyển hàng cấm (thuốc lá lậu) đạp ngã xe khiến anh bị dập gan, thận, lá lách, tụy… phải phẫu thuật cấp cứu để cứu lấy mạng sống.
Túc trực bên giường bệnh anh Tiến tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, ông Trình Thất Sơn, Trưởng Công an xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn cho biết, vụ việc xảy ra rạng sáng 14/5, khi tổ công tác gồm 6 Công an viên đang làm nhiệm vụ tuần tra ở điểm “nóng” khu vực ấp Vĩnh Quới và Vĩnh Phú.
Theo ông Sơn, qua phản ánh của nhân dân, thời gian gần đây, khu vực này thường xảy ra cướp giật vào ban đêm. Còn Công an viên Nguyễn Chí Linh đi chung xe với anh Tiến kể lại, chấp hành sự phân công công tác của lãnh đạo đơn vị, 6 chiến sĩ đi ba xe môtô, anh Tiến lái xe chở anh. Khi đến khu vực nói trên, phát hiện xe môtô chạy ngược chiều không mở đèn chiếu sáng nên anh ra hiệu dừng, đối tượng không chấp hành mà còn tăng ga lạng lách, đánh võng.
Thấy xe của đối tượng đã che biển số, nghi vấn xe chở hàng cấm nên tổ công tác truy đuổi. Khi xe của anh vượt lên thì đối tượng đưa chân đạp vào người anh Tiến khiến cả hai ngã ra đường bất tỉnh, khi tỉnh lại thấy mình nằm trong bệnh viện. Rất may, anh Linh chỉ bị xây xát nhẹ nhưng anh Tiến bị chấn thương rất nghiêm trọng, đơn vị đã chuyển gấp xuống Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang phẫu thuật cắt một lá lách, một quả thận bên trái, một phần đuôi tụy, một phần lá gan và truyền nhiều đơn vị máu.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, anh Tiến vào lực lượng Công an xã Lạc Quới được 3 tháng, hưởng phụ cấp 1.050.000 đồng/tháng, không có chế độ bảo hiểm nên gia đình phải hoàn toàn tự chi trả viện phí. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Tiến, Đảng ủy, UBND xã và Công an xã Lạc Quới, UBND huyện và Công an huyện Tri Tôn đã hỗ trợ gia đình anh 24 triệu đồng; Ban Giám đốc Công an tỉnh hỗ trợ 5 triệu đồng.
Được biết, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Tri Tôn và Thoại Sơn điều tra, làm rõ xử lý nghiêm các đối tượng