Khắc phục hậu quả của lũ dữ cùng bà con
10h30’ ngày 6/9, trở lại thôn Can Hồ A, xã Bản Khoang – nơi mà trận lũ lịch sử đã quét qua vào tối 4/9, trước mắt chúng tôi là cảnh tượng kinh hoàng pha lẫn tang thương.
Cả một vùng, nơi bản người Dao – Can Hồ A thường ngày vốn êm đềm, thanh tĩnh nay trở thành hoang tàn. Đá hộc, đá tảng không biết từ đâu đến, xuất hiện khắp mọi nơi. Nhiều ngôi nhà được dựng cất chắc chắn giờ chỉ còn là đống đổ nát hoang tàn. Thay vì mái ngói, bờ tường, tấm lợp giờ là sự xuất hiện của những tảng đá lớn.
Có đến được đây và tận mắt chứng kiến hình ảnh để lại của trận lũ lịch sử nơi Can Hồ A, chúng tôi mới thêm hiểu thế nào là câu nói: “Nhất thủy, nhì hỏa”. Anh Chảo Phù Sinh, Phó Ban Công an xã Bản Khoang bảo rằng: “Tối đó, cả mảnh rừng gầm lên. Chẳng biết con suối Lạnh nó “tích” nước ở đâu, tự bao giờ, mà nó cứ thế dội ầm ầm xuống bản, kéo theo đó là cả trăm tảng đá lớn. Lũ sợ thật, cán bộ ạ”.
Trận lũ lịch sử quét qua, thôn Can Hồ A nhanh chóng trở nên hoang tàn. Người thì mất nhà, người thì mất người thân, còn người phải “trú viện”. Thật đau thương khi có nhiều gia đình chỉ trong một đêm có 2-3 người thân mãi không trở về. Như trường hợp nhà chị Chảo San Mẩy là một ví dụ. Đêm mưa lũ định mệnh đó, bố mẹ và cô con gái của chị đã mãi không còn. Hay như trường hợp mất mẹ của anh Chảo Già Phú v.v... còn rất nhiều trường hợp thương tâm khác nữa.
Cũng chính trong lúc khó khăn ấy, hình ảnh về người chiến sĩ Công an, Quân đội tận tụy “3 cùng” khắc phục hậu quả do lũ với người dân lại được khắc họa một cách khá đầy đủ. Thượng tá Trần Văn Trường – Trưởng Công an huyện Sa Pa (Lào Cai) nhớ như in khoảnh khắc đêm hôm ấy.
Khoảng 21h ngày 4/9, khi đang trực chỉ huy tại phòng làm việc. Tiếng chuông điện thoại bàn bỗng thúc vội nhiều tiếng. Từ đầu dây bên kia, tiếng đồng chí Công an huyện phụ trách xã báo về: “Trên địa bàn thôn Can Hồ A xuất hiện lũ quét, gây sạt lở đất nghiêm trọng, xin ý kiến thủ trưởng”.
Ngay lập tức, một mặt liền báo cáo tình hình lên Công an tỉnh, UBND huyện, một mặt Thượng tá Trường liền huy động 60 cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng chức năng của huyện Sa Pa lập tức xuống hiện trường. Tuy nhiên, sau hơn 1 giờ đồng hồ “hành quân”, lúc đến gần địa điểm xảy ra sạt lở đất đá, do con suối Lạnh dâng lên dữ dội, chia cắt toàn bộ tuyến đường tỉnh lộ dẫn vào xã Bản Khoang nên tổ công tác phải nán lại ở đây.
Chờ đến khoảng 5h ngày 5/9, dưới dòng nước cuộn chảy, con đường bê tông bị lở nát lờ mờ lộ ra, các anh liền tiếp tục “hành quân” vào nơi xảy ra lũ quét – thôn Can Hồ A. Cũng vào thời điểm này, khoảng trên 30 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng cứu nạn - cứu hộ, Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, Cảnh sát cơ động của Công an tỉnh Lào Cai đã được tăng cường vào đây.
Lực lượng Công an tỉnh Lào Cai khắc phục hậu quả do trận lũ lịch sử gây ra tại Trường Mầm non - Tiểu học Bản Khoang.
Thắm đượm tình quân dân
“Dốc toàn sức lực để giúp dân tìm kiếm người thân, di dời người dân đến nơi an toàn, đó là một trong những nhiệm vụ đầu tiên được đặt ra cho gần 100 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Sa Pa, Công an tỉnh Lào Cai vào thời điểm này”, Thượng tá Trường cho hay. Cùng với lực lượng Quân đội, Công an xã, dân quân tự vệ, các cán bộ chiến sĩ Công an không quản vất vả, trời mưa tầm tã, nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tìm kiếm thi thể người chết và mất tích, đồng thời đưa số người bị thương đi cấp cứu.
Theo lãnh đạo Công an huyện Sa Pa, tính đến 15h ngày 6/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy 9 thi thể người chết (trong tổng số 11 người chết và mất tích) và đưa 13 người bị thương đi cấp cứu. Sơ tán hàng chục hộ dân người Dao đến nơi an toàn, công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tiếp tục được triển khai.
Có mặt tại điểm Trường Mầm non - Tiểu học Bản Khoang vào trưa 6-9, chúng tôi nhận thấy, lực lượng Công an cùng dân quân tự vệ, Công an xã đang tiếp tục “căng mình” nạo vét bùn, đưa các tảng đá “án ngữ” tại khuôn viên ngôi trường ra vị trí khác.
Quần áo ướt sũng, bùn đất ngập đến đầu gối, Trung sĩ Lê Tiến Hải, Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Công an huyện Sa Pa) cùng cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy) tay thoăn thoắt chiếc xẻng xúc từng lớp bùn đất trong phòng học ra bên ngoài. Trung sĩ Hải cho biết, anh cùng anh em trong Công an huyện có mặt tại đây được gần 2 ngày. Tổ của anh đang được tăng cường cho công tác thu dọn bùn đất – đá đang choán hết các phòng học của Trường Mầm non – Tiểu học Bản Khoang, ngôi trường nuôi dưỡng “mầm xanh” của hơn 400 hộ dân sinh sống trên địa bàn, giúp trẻ Bản Khoang sớm đến lớp, khai giảng năm học mới.
“Vì mưa lũ, địa hình bị chia cắt, nhất là toàn bộ ngôi nhà tập thể của các thầy cô giáo cũng như trường học bị đất, đá “tấn công”, thế nên nhà trường không thể tổ chức lễ khai giảng vào ngày 5/9 được. Hiện thầy trò nhà trường đang trông chờ vào công tác khắc phục hậu quả lũ lụt của Công an, Quân đội để lễ khai giảng có thể tiến hành vào sáng thứ 2 tới đây”, anh Trần Trung Sơn, cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Pa nói.
11h30’, dù ở tận quả đồi cuối thôn Can Hồ A, anh Hùa Trung Khoa vẫn bế cậu con trai năm nay đi học lớp 1 của mình vượt qua những đoạn đường trơn trượt, đá tảng ghồ ghề để đến tận điểm Trường Mầm non – Tiểu học Bản Khoang. Vừa thấy các cán bộ, chiến sĩ Công an miệt mài thu dọn đống đổ nát tại ngôi trường mà con mình chuẩn bị đến học, anh Hùa Trung Khoa liền lễ mễ lại gần, nắm chặt tay các anh nói: “Cảm ơn cán bộ, cán bộ giúp con tôi đi học. Cảm ơn nhé!”. Chứng kiến cảnh tay bắt mặt mừng, biểu lộ cảm xúc của anh Khoa đối với anh em cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lào Cai, chúng tôi thấy thật xúc động.
Thượng úy Vũ Hồng Khanh, Đội phó Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Lào Cai) nói, bên cạnh việc cắt cử cán bộ phối hợp cùng lực lượng Quân đội tìm kiếm thi thể người mất tích, giúp dân di dời đến nơi an toàn, các cán bộ của Đội đang tập trung vào công tác thu dọn đống đổ nát, đồng thời tôn tạo các vị trí xói lở phía chân móng các phòng học của ngôi trường, để bà con sớm đưa con em mình đến trường khai giảng.
12h30’ cơn mưa vừa ngớt. Chiếc xe U-oát chở cả trăm suất cơm hộp từ thị trấn Sa Pa vừa vào đến nơi cũng là lúc mà gần 100 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Sa Pa, Công an tỉnh Lào Cai dừng tay, ăn cơm trưa. Dẫu không nói ra, song trên khuôn mặt cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Lào Cai vẫn ánh lên một niềm tin, một nhiệm vụ thôi thúc, đó chính là: Sớm đưa cuộc sống bà con vượt qua đau thương, trở về với thường nhật…