Thời tiết vùng biên giới Tây Bắc khắc nghiệt, lúc nắng nóng, lúc mưa dầm dề, đường sá đi lại khó khăn. Theo chân tổ TTKS lưu động do Thiếu tá Trần Trung Kiên, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ- đường sắt, Công an tỉnh Lai Châu trong cái nắng nóng, trên những cung đường đang thi công dở dang, bụi mù mịt, chúng tôi mới cảm nhận được phần nào cái khó khăn, vất vả của những người giữ huyết mạch giao thông trên cung đường vùng biên giới.
Lai Châu là một tỉnh biên giới phía Tây Bắc, cũng chính là địa bàn trung chuyển ma tuý. Chính vì vậy mà quá trình tuần tra kiểm soát, ngoài việc đảm bảo an toàn giao thông, các cán bộ, chiến sỹ Phòng CSGT Lai Châu còn tham gia trên mặt trận chiến đấu chống ma tuý.
Thượng tá Phạm Minh Châu, Trưởng Phòng CSGT Lai Châu cho biết: Tội phạm ma tuý khá tinh vi và liều lĩnh trên đường vận chuyển khi qua địa bàn Lai Châu. Chính vì vậy các anh phải có quyết tâm rất lớn. Nhiều chuyến xe vận chuyển ma tuý đã bị các chiến sỹ Phòng Cảnh sát giao thông Lai Châu khám phá và làm rõ. Như gần đây, khi trời đã bắt đầu chập choạng tối, tại Km25 Quốc lộ 12 thuộc bản Nậm Pậy, thị trấn Phong Thổ, Lai Châu, Thiếu tá Trần Trung Kiên đã dừng chiếc xe ôtô khách mang BKS 27H-2497 do Đỗ Văn Bình, trú tại tổ 6, phường Đoàn Kết, thị xã Lai Châu điều khiển.
Chiếc xe chạy loạng choạng không muốn dừng lại. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã yêu cầu lái xe cương quyết dừng xe và kiểm tra. Qua công tác kiểm tra, phát hiện trên xe có 1 bọc ni lông chứa bên trong 7 bánh heroin.
Qua khai thác nóng, tổ công tác đã làm rõ chủ nhân của 7 bánh heroin là 3 đối tượng Giàng Tráng Ly, Giàng A Chính và Lỳ Sèo Sáng. Đặc biệt, Thượng tá Phạm Minh Châu cũng cho chúng tôi biết, các đối tượng vận chuyển ma tuý còn sử dụng nhiều biện pháp tinh vi như cho thuốc phiện đã pha lỏng vào chai nước rửa bát Sunlight hòng qua mắt các chiến sỹ CSGT như vụ việc liên quan đến đối tượng Tẩn A Phổng trú tại xã Tả Phìn, Sìn Hồ, Lai Châu. Chai nước rửa bát này không giống như những chai nước rửa bát thông thường có màu vàng nhạt mà lại có màu nâu và mùi hắc được vận chuyển trên chiếc ôtô khách BKS 25F1-9997. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã làm rõ đây là thuốc phiện đang được mang đi để tiêu thụ.
Quá trình trực tiếp đấu tranh với các đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý, nhiều cán bộ, chiến sỹ Phòng CSGT Lai Châu đã lập nhiều thành tích xuất sắc như Thiếu tá Trần Trung Kiên, Trung uý Hoàng Minh Tiến Dũng…
Nói về đặc điểm giao thông của tỉnh, Thượng tá Châu cho biết: Lai Châu là một tỉnh miền núi biên giới, mạng lưới giao thông duy nhất là giao thông đường bộ. Toàn tỉnh hiện có 5 tuyến quốc lộ với tổng chiều dài 317,8km và 3 tuyến tỉnh lộ có tổng chiều dài 157,7km. Cơ sở hạ tầng giao thông vẫn chưa được đầu tư nâng cấp, không đáp ứng được với yêu cầu phát triển. Không những thế, đường sá đi lại tại Lai Châu cũng khá khó khăn, có nhiều dân tộc cùng sinh sống nên sự hiểu biết về Luật Giao thông và ý thức tự giác chấp hành còn hạn chế.
Thượng tá Phạm Minh Châu chia sẻ, một số phong tục tập quán của người dân địa phương như búi tóc cao không đội mũ bảo hiểm, thói quen chở 3 số người trên xe môtô khi đi từ các bản, các huyện về trung tâm tỉnh… cũng gây khó khăn cho quá trình xử lý các vi phạm. Bên cạnh đó, nhiều xe khách chạy tuyến liên tỉnh ở trong tình trạng đã quá “đát” vẫn cố tình lưu thông gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực, cố gắng, các cán bộ, chiến sỹ Phòng CSGT Lai Châu đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phân làn, phân luồng giao thông một cách hợp lý và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong những tháng đầu năm 2012, toàn tỉnh xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông làm 9 người chết, 8 người bị thương, giảm 8% ở cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2011. Tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác ATGT quý I năm 2012, Lai Châu được đánh giá là 1 trong 5 tỉnh dẫn đầu cả nước có người chết do TNGT giảm trên 50%, không xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng…