Gần 2 ngày lênh đênh trên biển, chúng tôi mới đặt chân đến được huyện đảo xa nhất của tỉnh Quảng Ninh - huyện Cô Tô. Mùa này biển lặng, sóng yên, khung cảnh thanh bình của huyện đảo khiến chúng tôi như bị hút hồn. Để đảm bảo bình yên ở nơi đầu sóng ngọn gió, trong nhiều năm qua, Công an huyện Cô Tô đã làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Một huyện đảo nổi tiếng là vùng đất du lịch nhưng cũng rất thanh bình…
Đại tá Đặng Quốc Trình, Trưởng Công an huyện Cô Tô cởi mở: “10 tháng đầu năm 2012 du khách trong và ngoài nước đến Cô Tô tham quan, du lịch lên tới trên 35.000 lượt người, tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm 2011. Trong số này có gần 500 lượt khách nước ngoài.
Công an huyện Cô Tô đang kiểm tra một phương tiện chở khách du lịch trên biển.
Cô Tô đang triển khai nhiều hoạt động đầu tư, khởi công xây dựng nhiều công trình an ninh quốc gia, an sinh xã hội, nhằm thúc đẩy kinh tế, xã hội trên địa bàn… Đây là những thuận lợi rất lớn cho địa phương, song bên cạnh đó cũng kéo theo nhiều phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh biển đảo và trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt là tình trạng tội phạm lợi dụng tuyến biển để hoạt động...”.
Để giữ vững trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự ở vùng biển khơi, Công an huyện Cô Tô đã phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đến từng tổ dân, ngõ xóm. Công an huyện tham mưu và cùng với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc bức xúc trong nhân dân, như: giải quyết tốt công tác GPMB để thi công các công trình trên địa bàn, đảm bảo ổn định tình hình, an sinh xã hội ở địa phương; tăng cường quản lý tốt an ninh biên giới tuyến biển, nhất là ở 2 xã Đồng Tiến và Thanh Lân, nhằm ngăn chặn các hoạt động xâm lấn, đánh bắt thủy hải sản trái phép trên tuyến biển…
Nhờ cách làm này mà quần chúng đặc biệt tin tưởng vào lực lượng Công an, trong năm 2012 đã cung cấp 20 nguồn tin có giá trị, qua đó giúp Công an huyện điều tra, làm rõ, xử lý 16 vụ vi phạm pháp luật. Điển hình là nhờ nguồn tin của quần chúng, Công an huyện đã bắt được sới bạc chuyên sát phạt ở khu du lịch. Hay ổ bán lẻ ma túy gây nhức nhối ở ngay trung tâm huyện.
Là huyện đảo du lịch, nơi có nhiều thắng cảnh hoang sơ nổi tiếng, để đảm bảo an toàn cho du khách, Công an huyện đã triển khai nhiều phương án chống trộm cắp, móc túi. Năm 2012, đã có gần 500 lượt khách nước ngoài từ 20 quốc gia đến du lịch tại Cô Tô. Nhờ tăng cường các biện pháp quản lý, nên không xảy ra những vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh chính trị, TTATXH và không du khách nào bị mất mát tài sản.
Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an huyện đã đổi mới các biện pháp tuyên truyền giáo dục pháp luật bằng nhiều cách làm, nội dung, hình thức phong phú. Nhờ vậy, đã huy động và thu hút được đông đảo mọi tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị trên địa bàn tích cực vào cuộc và đem lại hiệu quả cao. Số vụ phạm pháp hình sự giảm so với cùng kỳ năm 2011. Trên địa bàn không xảy ra vụ việc phức tạp, trọng án nghiêm trọng. Kết quả này đã góp phần vào việc giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn, tạo môi trường lành mạnh cho kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Cô Tô số ít có gia đình ở trên đảo, còn lại là ở đất liền. Vì công việc bận bịu, có khi hàng quý anh em mới về thăm nhà được một lần. Từ đảo vào đất liền phải mất hai ngày tàu chạy, nhưng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, các anh đã bám biển để giữ vững an ninh trật tự ở nơi đảo xa. Ngoài bảo vệ an ninh trật tự, Công an huyện còn phải thực hiện các chuyên đề chống tội phạm trên biển. Ở huyện đảo Cô Tô có những xã ở xa trung tâm cả ngày đi bộ, người dân chủ yếu còn nghèo và lạc hậu, ngoài tuyên truyền, cán bộ Công an xã ở đây còn giúp dân phát triển kinh tế.
Theo Đại tá Đặng Quốc Trình, năm 2013, đơn vị sẽ đẩy mạnh thực hiện các mô hình như: mô hình tự quản ANTT, mô hình giữ đảo bình yên, mô hình văn hóa giao thông đường thủy… Qua đó nhằm đẩy mạnh hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Để giữ vững bình yên ở nơi đảo xa, lực lượng Công an phải dựa vào dân, coi dân như tai mắt của mình. Và thực tế, thời gian qua, Công an huyện Cô Tô đã làm được điều đó