Đi giữa đất “chín rồng” trong những ngày sắc xuân Nhâm Thìn tràn ngập, tôi còn được nghe nhiều câu chuyện đẫm tình đồng chí, đồng đội và đặc biệt là tình cảm máu thịt quân – dân ngày càng khắn khít, sâu lắng. Người dân, trong đó có đông đảo đồng bào Khmer đã luôn cưu mang, đùm bọc, dành tình cảm đặc biệt cho những CB, CS Công an luôn ngày đêm vì cuộc sống bình yên của vùng sông nước…
Trung úy Trần Viết Cường – cán bộ trinh sát Phòng 4, kể nơi chôn nhau cắt rốn của anh ở tận quê hương của “chị hai năm tấn”. Bốn năm trước, khi vừa ra trường, anh được phân công về địa bàn Ô Môn và Cờ Đỏ (Cần Thơ). Nhớ lần công tác đến ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ Đỏ, Cường cho biết anh thật sự thích thú, ấn tượng khi được cán bộ và người dân nơi đây kể về những tập tục, lễ tết và nét văn hóa truyền thống hết sức độc đáo của đồng bào Khmer. Rồi anh được bà con dạy cho điệu múa răm vông, lâm thôn… để giao lưu mỗi dịp Tết Chôl Chnăm Thmây, hay lễ Đôl ta, Ok Om bok,… của đồng bào.
Đại úy Đinh Khắc Vũ – trinh sát Phòng 3 kể thêm, lần anh xuống với Lai Hòa, huyện Vĩnh Châu (Sóc Trăng) – nơi nổi tiếng với đặc sản hành tím của miền Tây, mới nghe anh chào hỏi, nhiều bà con Khmer ngạc nhiên, cảm kích: “Oh! Chek phia sa Khmer tiết” (Ô! Biết nói tiếng Khmer nữa!). Bởi trước đó bà con nghĩ rằng lớp trẻ hôm nay cứ phải học tiếng Anh, tiếng… u chớ đâu ngờ họ trân trọng, chịu khó học tiếng Khmer. Nhớ lại khoảng thời gian sang tận ĐH Hoàng gia Campuchia để học… ngoại ngữ, Vũ bộc bạch: “Mình học tiếng Khmer để được trò chuyện trực tiếp, lắng nghe tâm tư, suy nghĩ của bà con. Ngôn ngữ đã kéo con người ta xích lại gần nhau…”.
Vũ kể, mỗi khi xuống cơ sở, các anh phải thực hiện phương châm “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào). Nhờ vậy, bà con thương, giúp đỡ các anh như con cháu ruột rà trong nhà. Ở Lai Hòa, Đại úy Vũ có “ông ngoại nuôi”. “Trên 80 tuổi rồi nhưng hễ mỗi chuyến tôi ghé thăm là ngoại gọi ông bạn già cùng xóm qua để chun keo – mui roi phịa roi (cụng ly, trăm phần trăm) với tôi. Nhờ nhâm nhi, tâm tình trực tiếp với ông ngoại, với bà con, tôi đã hiểu thêm đời sống, sinh hoạt của bà con Khmer vùng ven biển này” – anh kể.
Duyên nợ, nghĩa tình sâu nặng với đồng bào nên đối với các anh, gần như mỗi chuyến đi công tác là mỗi kỷ niệm khó quên.
Đại tá Nguyễn Huy Tập – Phó Cục trưởng kể chuyện cách nay sắp 30 năm, khi anh mới ra trường: “Tôi được phân công về miệt Phước Long (Bạc Liêu rồi bị “chết” thẳng cẳng vì… rượu. Trước đó, khi biết tôi là sinh viên mới ra trường, một lãnh đạo huyện vỗ vai, giọng chân tình: “Về đây mà không uống được rượu thì khó mà làm việc lắm đấy!”.
Trung tướng Sơn Cang – nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II (thứ hai trái sang) cùng lãnh đạo Cục An ninh Tây Nam Bộ thăm hỏi sức khỏe Đại đức Kim Rêne – trụ trì chùa Dơi, tỉnh Sóc Trăng.
Đại tá Tập nhớ lại chuyến công tác về tận đất Mũi thiêng liêng: “Trung tâm tỉnh lỵ Minh Hải được đặt tại Bạc Liêu. Đi từ Bạc Liêu tới Cà Mau, rồi xuống đất Mũi cực khổ lắm. Hết đi xe rồi xuống tàu đò và mất ngót nghét cả 2 ngày trời. Tới nơi, tôi được bố trí ở trong trụ sở Công an xã. Nói là trụ sở chứ thật ra giản đơn như một cái chòi, cột đước, vách và mái được lợp, dựng bằng lá dừa nước. Mỗi khi con nước lớn, ốc len bò lên cột nhà dày đặc. Ếch nhái, côn trùng kêu rộn ràng suốt đêm. Còn muỗi thì đặc nghẹt như vảy trấu. Anh em ăn cơm hay… nhâm nhi, đàn, ca với nhau phải chui vào mùng. Lúc đó, tôi mới cảm nhận đầy đủ về Đất rừng phương Nam, Hương rừng Cà Mau – những tác phẩm văn học nổi tiếng mà tôi đã từng đọc khi còn là sinh viên”.
Một số người dân nghe anh nói giọng Bắc (anh là dân
Anh tâm sự: “Từ những ngày “ba cùng”, chúng tôi nhận ra được những đức tính đáng quý của đồng bào miền Tây. Đó là thiệt tình, nhiệt tình, mến khách, dễ gần gũi. Bà con Khmer tuy đời sống một bộ phận còn nhiều chật vật, khó khăn nhưng luôn một lòng, một dạ tin vào Đảng, chính quyền, tuân thủ pháp luật; bà con nhận thức được trách nhiệm cộng đồng, tự hào là thành viên không thể tách rời trong đại gia đình dân tộc Việt Nam; cảnh giác với các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch và cực đoan. Với chúng tôi, bà con chẳng tiếc gì cả… Đã có không ít anh em chúng tôi trở thành con rể của bà con”.
Không chỉ dựa vào lòng dân, các anh còn tranh thủ sự giúp đỡ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương, đặc biệt là với các LLVT đóng trên địa bàn, trong đó có Bộ đội Biên phòng, thân tình như anh em ruột rà trong nhà. Đại tá Tập kể trong một lần công tác đến cửa khẩu Khánh Bình (An Giang), anh thấy anh em ở Đồn Biên phòng đang làm việc với một số đối tượng khả nghi đến từ… Tây Nguyên. Anh gọi điện ngay cho Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, kể tên 4 đối tượng. Từ đầu máy bên kia, giọng của Đại tá Trần Kỳ Rơi phấn khởi, đề nghị anh phối hợp giữ các đối tượng kể trên lại bởi đấy là những đối tượng mà Công an Đắk Lắk mỏi mắt truy tìm nhưng chưa bắt được.
CBCS Cục An ninh Tây Nam Bộ phối hợp cùng Công an tỉnh Sóc Trăng và các Mạnh Thường Quân thăm, tặng quà cho đồng bào Khmer huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng nhân dịp Tết Chôl Thnăm Thmây.
Công việc của những chiến sĩ an ninh trên địa bàn miền Tây từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng đến nay vẫn hết sức quyết liệt, cam go do các thế lực thù địch vẫn không ngừng đẩy mạnh các hoạt động chống phá, lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để kích động, biểu tình gây rối; vẫn nuôi dưỡng âm mưu thành lập Nhà nước Khmer Krom tự trị,… Tuy nhiên, các anh vẫn tranh thủ những khoảng thời gian hợp lý để về với dân với bao hoạt động ấm áp nghĩa tình.
Trung úy Trần Hoàng Sơn – Bí thư BCH Đoàn cơ sở cho biết, không chờ đến dịp lễ, Tết, cán bộ, chiến sĩ của Cục thường xuyên đến thăm hỏi, chúc sức khỏe và tặng quà cho đồng bào. Năm vừa qua, các anh đã thể hiện lòng tri ân đối với miền sông nước qua việc mang hàng ngàn quyển tập học sinh cho những học sinh Khmer nghèo hiếu học; phối hợp với các đoàn y bác sĩ khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 2.000 người dân nghèo. Người dân vùng sông nước thật sự cảm động khi chứng kiến hình ảnh các chiến sĩ Cục An ninh gia cố, phát hoang đê bao cồn trên sông Hậu, tham gia chiến dịch mùa hè xanh với nhiều hoạt động, phần việc thiết thực; đặc biệt hơn là giúp dân vượt qua lũ dữ; hiến máu cứu người; nhận chăm sóc đến cuối đời Mẹ VNAH Nguyễn Thị Bảy ở xã anh hùng Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải (Trà Vinh)…
Trò chuyện với chúng tôi trước thềm xuân mới, nhiều chiến sĩ của Cục An ninh Tây Nam Bộ đã gặp nhau qua suy nghĩ: “Đồng bào miền Tây luôn cưu mang, bảo bọc và giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Lớp trẻ chúng tôi xem tình cảm ấy như là tài sản vô giá và tự cảm thấy trách nhiệm của mình mà không ngừng học hỏi, vượt mọi khó khăn, thử thách để vươn lên…”.
Trung tướng Sơn Cang – nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II (thứ hai trái sang) cùng lãnh đạo Cục An ninh Tây Nam Bộ thăm hỏi sức khỏe Đại đức Kim Rêne – trụ trì chùa Dơi, tỉnh Sóc Trăng.
| Đại tá Huỳnh Đức Hạnh – Cục trưởng cho biết: Đứng chân trên vùng đất cực Nam thiêng liêng của Tổ quốc, một trong những giải pháp mà đơn vị bám sát để thực hiện nhiệm vụ chính trị là phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào công tác đảm bảo an ninh trên địa bàn; đặc biệt là dựa vào sức mạnh của nhân dân và đảm bảo an ninh từ cơ sở. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần vượt khó trong nhiều lĩnh vực công tác; trong đó phối hợp sâu sát với Công an các đơn vị, địa phương trong từng vụ việc có liên quan ANCT, tham mưu kịp thời cho cấp có thẩm quyền hướng giải quyết phù hợp, đúng đắn, góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo ANTT, phục vụ đắc lực cho sự phát triển bền vững của vùng ĐBSCL. Chúng tôi quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng Cục An ninh II, nhất là việc thực hiện có hiệu quả tư tưởng An ninh chủ động. |