Thanh Hóa:

Giọt nước mắt muộn màng của cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Phạm Thị Hằng - cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thanh Hóa cùng thuộc cấp bị cáo buộc đã thông thầu, thổi giá 2 gói thầu từ hơn 98 tỷ đồng thành hơn 119 tỷ đồng, làm thiệt hại cho Nhà nước gần 21 tỷ đồng. Phạm Thị Hằng và thuộc cấp nhận “lại quả” 6 tỷ đồng, trong đó riêng Hằng nhận 3 tỷ đồng. Tại phiên tòa sơ thẩm, Phạm Thị Hằng bật khóc và nói: "Đây là vụ án diễn ra lần đầu tiên, rất đáng tiếc, rất đau xót".

Liên minh thông thầu, thổi giá

Từ năm 2019 đến năm 2020, Sở GD&ĐT Thanh Hóa triển khai thực hiện 2 gói thầu mua sắm đồ dùng dạy học lớp 1. Gói thầu thứ nhất, mua đồ dùng dạy học lớp 1 thực hiện chương trình sách giáo khoa mới từ năm 2020-2021 cho 169 trường vùng đặc biệt khó khăn và vận chuyển lắp đặt thiết bị; tương tự, gói thầu thứ hai mua đồ dùng dạy học lớp 1 thực hiện chương trình sách giáo khoa mới từ năm 2020- 2021 và vận chuyển lắp đặt thiết bị cho 512 trường.

Giọt nước mắt muộn màng của cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo -0
Bị cáo Phạm Thị Hằng ưu ái cho nhà thầu để nhận “lại quả” 3 tỷ đồng.

Sau khi biết Sở GD&ĐT Thanh Hóa có chủ trương tổ chức đấu thầu gói thầu số 1, khoảng đầu tháng 9/2019, Lê Thế Sơn, Giám đốc Công ty sách Thanh Hóa đến gặp Phạm Thị Hằng xin tạo điều kiện để trúng gói thầu. Ngay sau đó, Phạm Thị Hằng đã chỉ đạo Lê Văn Cương, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính; Nguyễn Văn Phụng, chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính tạo điều kiện để Công ty sách Thanh Hóa trúng thầu.

Theo đó, Cương, Phụng và Sơn thống nhất lập danh mục thiết bị, giá từng loại thiết bị dạy học lớp 1. Tiếp đó, Sơn liên hệ với Bùi Việt Long, Phó trưởng Phòng Kinh doanh Công ty Hoàng Đạo lấy thông số kỹ thuật, cấu hình, giá máy chiếu... Đồng thời, Long chủ động làm file thông số kỹ thuật, cấu hình của máy chiếu dựa trên catalog máy chiếu Optoma JXA511 của hãng Op[1]toma, thêm các tiêu chuẩn khác, đánh dấu những thông số đặc trưng rồi hướng dẫn Sơn “cài thầu” với mục đích làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác.

Sau đó Bùi Việt Long gửi qua email cho Sơn file cấu hình, thông số kỹ thuật của máy chiếu Optoma JXA 511 ghi giá 9,4 triệu đồng/chiếc và đánh dấu để Sơn biết về các yêu cầu về thông số kỹ thuật, cấu hình chi tiết đặc trưng của máy chiếu Optoma JXA 511. Long cũng cho Sơn biết giá bán thực tế cho Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa phải từ 26 triệu đến 28 triệu đồng. Lê Thế Sơn chỉ đạo Vũ Thị Ninh, Kế toán trưởng Công ty Sách Thanh Hóa làm danh mục thiết bị chi tiết, giả các loại thiết bị của 1 bộ đồ dùng dạy học lớp 1 liên quan đến gói thầu. Ngày 2/10/2019, Sơn đã chuyển danh mục, thông số kỹ thuật, cấu hình chi tiết, giá các loại thiết bị đồ dùng dạy học lớp 1 cho Phụng qua email. Sau nhiều lần trao đổi, Phụng, Sơn thống nhất về danh mục, giá 1 bộ thiết bị 149.560.000 đồng/bộ, tổng giá trị 222 bộ thiết bị là 33.202.320.000 đồng.

Giọt nước mắt muộn màng của cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo -0
Các đối tượng Trịnh Hữu Nghĩa, Nguyễn Văn Phụng và Bùi Trí Thức.

Ngày 14/11/2019, Phạm Thị Hằng ký hợp đồng với Hồ Thị Sáu - Giám đốc Khối thẩm định III, Công ty Thẩm định giá BTC VALUE để thẩm định giá thiết bị gói thầu số 1. Công ty BTC VALUE đã sử dụng danh mục, giá thiết bị của Nguyễn Văn Phụng, Lê Thế Sơn đã thống nhất từ trước rồi sửa dự thảo chứng thư thẩm định giả theo yêu cầu của Sơn và Phụng. Sau đó Hồ Thị Sáu chuyển qua email cho Phụng và Sơn kiểm tra, điều chỉnh và gửi lại cho Nguyễn Thị Ngọc Yến - chuyên viên để làm thủ tục phát hành. Trước khi ký báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá, Yến đã trao đổi với Nguyễn Quốc Việt - thẩm định viên về việc điều chỉnh giả một số thiết bị theo yêu cầu của khách hàng và được Việt đồng ý. Sau đó Việt đã trực tiếp báo cáo Đặng Xuân Minh, Tổng Giám đốc về nội dung điều chỉnh trên và cũng được Minh đồng ý mà không kiểm tra đối chiếu, không đi khảo sát thị trường, không thu thập thông tin giá tài sản.

Ngày 19/11/2019, Nguyễn Quốc Việt và Đặng Xuân Minh ký ban hành Chứng thư thẩm định giá số 619701/CT-BTC[1]VALUE xác định giá 1 bộ thiết bị 149.230.000 đồng/bộ; giá 222 bộ thiết bị 33.129.060.000 đồng; chi phí vận chuyển, lắp đặt 202.500.000 đồng, tổng giá trị tài sản 33.331.860.000 đồng. Trên cơ sở kết quả thẩm định giá, Nguyễn Văn Phụng tham mưu đề xuất Phạm Thị Hằng ký Văn bản số 3161/SGDĐT-KHTC ngày 19/11/2019, đề nghị Sở Tài chính thẩm định danh mục và dự toán chi tiết mua đồ dùng dạy học gọi thầu số 1 với tổng dự toán kinh phí là 33.721.005.000 đồng kèm theo chứng thư thẩm định giá nêu trên.

Ngày 3/12/2019 UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 5117/QĐ[1]UBND phê duyệt danh mục, dự toán mua đồ dùng dạy học gói thầu số với tổng dự toán kinh phí 33.611.000.000 đồng. Ngày 9/1/2020, Phạm Thị Hằng ký Tờ trình số 58/TTr[1]SGDĐT gửi UBND tỉnh đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đồng thời gửi Sở Tài chính để thẩm định. Ngày 7/2/2020, UBND tỉnh có Quyết định số 485/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thực hiện gói thầu số 1 với giá gói thầu 33.331.860.000 đồng; hình thức điều thầu rộng rãi trong nước, phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

Cáo trạng của Viện kiểm sát còn chỉ rõ, việc thông thầu còn thể hiện, Phạm Thị Hằng ký quyết định chỉ định Công ty Nam Anh do Nguyễn Duy Linh làm giám đốc, là đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 1 mà không thẩm định hồ sơ năng lực của công ty này. Bản thân Nguyễn Duy Linh không có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định. Khi được Phạm Thị Hằng ưu ái, tạo điều kiện, Linh đã lấy bản photo chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu của bà Phạm Thị Thủy, ông Hoàng Anh Dũng và bá Đinh Thị Xuyến đưa vào hồ sơ năng lực của Công ty Nam Anh rồi chuyển cho Phụng làm thủ tục chỉ định thầu gói thầu trên.

Tiếp đó, Linh soạn thảo biên bản thương thảo hợp đồng, hợp đồng tư vấn, quyết định chỉ định thầu gửi cho Bùi Trí Thức, chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở GD&ĐT Thanh Hóa để Thức “hợp thức hóa” trình bị can Hằng ký phê duyệt để lập hồ sơ mời thầu.

Cơ quan điều tra làm rõ, thực tế toàn bộ công việc lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 1 đều do Nguyễn Duy Linh thực hiện theo yêu cầu, thống nhất của Nguyễn Văn Phụng, Lê Văn Cương và Lê Thế Sơn. Ngoài ra, Công ty sách Thanh Hóa của Lê Thế Sơn còn nhờ công ty khác cùng tham gia dự thầu với vai trò “quân xanh”. Do đó, ngày 16/4/2020, Phạm Thị Hằng, ký Quyết định số 267/QĐ-SGDĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: Liên danh Thanh - Hà trúng thầu trị giá hơn 32,6 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện gói thầu số 2 (gần 87 tỷ đồng), hành vi sai phạm của các bị can cũng tương tự như gói thầu số 1. Theo đó, Phạm Thị Hằng đã chỉ đạo Trịnh Hữu Nghĩa (lúc này là Phó Phòng Kế hoạch - Tài chính phụ trách thay cho Lê Văn Cương đã nghỉ hưu); Nguyễn Văn Phụng tiếp tục tạo điều kiện cho Lê Thế Sơn tham gia thầu và trúng thầu. Tuy nhiên, do gói thầu số 2 có giá trị lớn (gần 87 tỉ đồng), Công ty Sách Thanh Hóa không đủ năng lực để tham gia, do vậy Sơn đã chủ động liên hệ với Công ty Hoàng Đạo, Công ty Khang An, Công ty Nam Hoa và Công ty Long Thành đề nghị cùng tham gia liên danh đấu thầu với tên gọi Liên danh Thanh Hà - Thanh Hóa. Do đã thông đồng, sắp xếp từ trước nên Liên danh Thanh Hà (Công ty Sách Thanh Hóa, Công ty Hoàng Đạo) và Liên danh Thanh Hà - Thanh Hóa (tất cả đều do Sơn điều hành) đã đấu thầu và dễ dàng trúng 2 gói thầu trên có tổng giá trị 119,6 tỉ đồng (gói số 1 trị giá 32,6 tỉ đồng, gói số 2 gần 87 tỉ đồng).

Giọt nước mắt muộn màng của cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo -0
Bị cáo Phạm Thị Hằng tại phiên tòa.

5 cán bộ chia nhau 6 tỷ đồng

Ngày 20/7/2023, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đưa vụ án nói trên ra xét xử, tuy nhiên phiên toàn này sau đó bị hoãn vì một số lý do khách quan. Tiếp đó, ngày 15/8/2023, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ án nói trên. Phạm Thị Hằng và 11 bị cáo liên quan có mặt đầy đủ, đảm bảo đủ điều kiện tham dự phiên tòa. Các bị cáo gồm: Phạm Thị Hằng (nguyên Giám đốc), Lê Văn Cương và Trịnh Hữu Nghĩa (đều nguyên Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính), Nguyễn Văn Phụng (nguyên Phó Phòng Kế hoạch - Tài chính) và Bùi Trí Thức (nguyên chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính).

Các bị cáo liên quan còn lại gồm: Đặng Xuân Minh, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Thẩm định giá BTC Value; Hồ Thị Sáu, nguyên Giám đốc Khối thẩm định thuộc Công ty CP Thẩm định giá BTC Value; Nguyễn Quốc Việt, thẩm định viên Công ty CP Thẩm định giá BTC Value; Lê Thế Sơn, Giám đốc Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Thanh Hóa; Vũ Thị Ninh, Kế toán trưởng Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Thanh Hóa; Nguyễn Duy Linh, nguyên Giám đốc Công ty Nam Anh; Bùi Việt Long, nguyên Phó trưởng Phòng Kinh doanh, Công ty Hoàng Đạo.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều đồng thuận với cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân. Khi chủ tọa phiên tòa hỏi về việc bị cáo Phạm Thị Hằng đã tạo điều kiện như thế nào cho các nhà thầu tham gia các gói thầu? Bị cáo Hằng trả lời: "Công ty đến đặt vấn đề với bị cáo thì bị cáo có đồng ý về mặt chủ trương, nhưng bị cáo vẫn yêu cầu các cơ quan tham mưu, đơn vị cấp dưới phải chấp hành đúng pháp luật, cạnh tranh lành mạnh với nhau. Khi đó, bị cáo luôn luôn nhắc nhở anh em cấp dưới thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, do thiếu hiểu biết về đấu thầu và tin tưởng anh em cấp dưới nên không xem xét, kiểm tra kỹ, đã ký thông qua các hồ sơ, văn bản. Khi đó, bị cáo hỏi anh em thì anh em nói luôn làm đúng quy định của pháp luật, không có gì sai".

Sau khi thực hiện thành công 2 gói thầu trên với tổng giá trị 119 tỉ đồng, Lê Thế Sơn đã liên lạc với Nguyễn Văn Phụng để đưa tiền "cảm ơn". Tổng cộng số tiền Phụng nhận của Lê Thế Sơn là 6 tỉ đồng. Sau khi nhận tiền, Nguyễn Văn Phụng đã phân chia cho các cán bộ, lãnh đạo của Sở GD&ĐT Thanh Hóa. Cụ thể, Phụng đã đưa cho Phạm Thị Hằng 2,8 tỉ đồng (Lê Thế Sơn còn chúc tết riêng 200 triệu đồng), Trịnh Hữu Nghĩa 1,65 tỉ đồng, Lê Văn Cương 250 triệu đồng, Nguyễn Văn Phụng 700 triệu đồng, Bùi Trí Thức 300 triệu đồng. Số tiền còn lại 300 triệu đồng Phụng khai giữ lại cho Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở GD&ĐT Thanh Hóa chi vào việc chung.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, quá trình tổ chức triển khai thực hiện 2 gói thầu mua đồ dùng dạy học lớp 1, các đối tượng đã có hành vi thông thầu, không đảm bảo công bằng minh bạch, tiết lộ tiếp nhận những tài liệu, thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu vi phạm quy định về đấu thầu theo Điều 89, Luật Đấu thầu 2013, gây thiệt hại ngân sách nhà nước 20,8 tỉ đồng. Cụ thể, tại gói thầu số 1 giá trị thực tế là 24,9 tỉ đồng nhưng đã được Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa nâng khống lên 32,6 tỉ đồng (chênh lệch 7,6 tỉ đồng). Tại gói thầu số 2, giá trị thẩm định thực tế là 73,7 tỉ đồng, trong khi gói thầu do Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa thực hiện gần 87 tỉ đồng (nâng khống 13,2 tỉ đồng). Tổng giá trị 2 gói thầu do Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa nâng khống, gây thất thoát ngân sách nhà nước là trên 20,8 tỉ đồng. Quá trình giải quyết vụ án, các bị can Phạm Thị Hằng đã nộp khắc phục hậu quả 5 tỷ đồng, Lê Thế Sơn 2 tỷ đồng, Nguyễn Văn Phụng 700 triệu đồng, Lê Văn Cương 550 triệu đồng...

Tại phiên tòa, cả 12 bị cáo đều thừa nhận các hành vi, tội danh bị truy tố theo cáo trạng là đúng sự thật, không có bị cáo nào kêu oan. Sau 3 ngày xét xử, ngày 18/8, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Hằng 4 năm tù, Nguyễn Văn Phụng 3 năm 6 tháng tù, Lê Văn Cương 3 năm tù, Trịnh Hữu Nghĩa 3 năm tù, Bùi Trí Thức 3 năm tù, Lê Thế Sơn 4 năm tù, Đặng Xuân Minh 24 tháng tù, Nguyễn Quốc Việt 27 tháng tù, Hồ Thị Sáu 15 tháng tù, Nguyễn Duy Linh 24 tháng tù, Bùi Việt Long 24 tháng tù. Riêng bị cáo Nguyễn Thị Ninh bị tuyên phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Hội đồng xét xử cũng buộc các bị cáo và các đơn vị có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bồi thường cho ngân sách nhà nước số tiền gây thiệt hại là hơn 20,8 tỉ đồng.

Ngày 16/7/2021, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở GD&ĐT Thanh Hóa và các công ty, đơn vị liên quan. Đồng thời,ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Hằng (54 tuổi), nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa cùng các thuộc cấp, Trịnh Hữu Nghĩa, Nguyễn Văn Phụng, Lê Thế Sơn và những người khác để điều tra về tội danh trên.

Trần Thắng

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.