Như một duyên nợ đặc biệt, "đất thiêng nơi ấy rồng bay lên", với Đại tá Nguyễn Đăng Giáp, Tổng Giám đốc Tổng Công ty 36, thành công từ xây dựng các công trình của Đảng còn gắn với những cột mốc trưởng thành của Tổng công ty 36 vượt qua gian nguy, thách thức bay lên một tầm cao mới…
Sứ mệnh vinh quang
"Mỗi số phận chứa một phần lịch sử", chẳng phải ngẫu nhiên mà Tổng Công ty 36 có được cái "duyên" 4 lần xây trụ sở của Trung ương Đảng. Đây thực sự là một cuộc chọn mặt gửi vàng. Trong lịch sử hơn 80 năm vẻ vang của Đảng ta, việc xây dựng các công trình của Đảng là một việc hệ trọng, có ý nghĩa chính trị to lớn, không dễ gì để được "lọt mắt xanh" thực hiện nhiệm vụ cao quý này. Sử sách còn ghi chuyện năm 1960, ông Nguyễn Thọ Chân là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, khi có chủ trương xây dựng, quy hoạch lại thành phố, ông đã đề nghị với Bác Hồ cho xây dựng một trụ sở Trung ương Đảng to đẹp để tương xứng với công lao vĩ đại của Đảng.
Nghe ông trình bày, Bác hỏi: "Xây trụ sở Trung ương Đảng làm gì. Trung ương ở thế này (trụ sở số 4 Nguyễn Cảnh Chân, Hà Nội) là được". Rồi Bác lại hỏi tiếp: "Nếu xây, theo chú, trụ sở Trung ương Đảng nên đặt ở đâu thì to đẹp, vững chắc nhất?". Ông còn đang suy nghĩ chưa ra, thì Bác đã ôn tồn giải thích: "Nơi đặt trụ sở của Đảng vững chắc nhất, là trong lòng nhân dân!".
Bây giờ đất nước đã hòa bình, phát triển, hội nhập, việc xây dựng các trụ sở làm việc của Đảng là cần thiết. Nhưng xây sao cho tốt, cho đẹp, xứng với niềm tin của nhân dân càng đòi hỏi phải có đơn vị thi công vừa giỏi, vừa có cái tâm. Và chuyện Tổng công ty 36 bốn lần được thi công các công trình của Đảng hàm chứa bao điều ý nghĩa…
Lần giở lại lịch sử một thập kỷ xây những công trình, thật ra Tổng Công ty 36 và Anh hùng Lao động Nguyễn Đăng Giáp đã gắn bó với những công trình của Đảng ngay từ những ngày "khai thiên lập địa", khi Tổng Công ty mới còn là đơn vị tiền thân, Đội xây dựng số 18 và Xí nghiệp 36 nhỏ bé và Đội trưởng, Giám đốc xí nghiệp Nguyễn Đăng Giáp còn lọ mọ làm ăn, hành trang chẳng có gì ngoài sự chăm chỉ, sáng tạo, nói thật, làm thật như một "con ong chăm chỉ". Từ cuối những năm 90 của thế kỷ trước, Đội xây dựng 18, Xí nghiệp 37 thuộc Công ty 665 do anh Giáp làm đội trưởng đã từng vinh dự được tham gia xây dựng Nhà A9 Trung ương Đảng. Sang đầu năm 2002, khi là Giám đốc Xí nghiệp 36, một lần nữa, anh lại vinh dự là đơn vị thi công Nhà làm việc A2 các ban Đảng có giá trị 70 tỉ đồng, là hợp đồng lớn nhất mà Binh đoàn 11 thực hiện trong thời điểm đó nhưng Xí nghiệp 36 và Giám đốc với bản lĩnh, phong cách làm việc hiệu quả nên đã được trên tin tưởng lựa chọn.
Công trình này có ý nghĩa rất quan trọng, đòi hỏi kỹ thuật, mỹ thuật cao, được lắp đặt nhiều thiết bị hiện đại nhưng việc thi công gặp không ít khó khăn như: Mặt bằng thi công chật hẹp, nơi thi công lại thường xuyên diễn ra các sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước nên tất cả nguyên vật liệu đều phải vận chuyển vào ban đêm, bộ đội thường phải "lấy đêm làm ngày" để làm việc. “Ngày đó, tình hình giá cả thị trường cũng biến động phức tạp như mấy năm vừa qua nhưng xí nghiệp đã vươn lên, coi việc hoàn thành sớm và tốt công trình là danh dự, là niềm tin trước Đảng nên đã tập trung toàn lực, sử dụng máy móc và nhân lực tiên tiến nhất. Hai năm trời thi công đều đạt an toàn tuyệt đối, bàn giao công trình vào năm 2004 theo đúng kế hoạch" - Đại tá Nguyễn Đăng Giáp nhớ lại.
Niềm tin chọn mặt gửi vàng
Ngày 30 tháng Chạp Tết Ất Dậu 2005, đồng chí Tổng Bí thư đến chúc tết cán bộ, nhân viên các ban Đảng đã rất phấn khởi, ghi nhận thành công của Xí nghiệp 36 trước Công trình nhà A2 chất lượng tốt. Tổng Bí thư nói: "Từ nay, những công trình quan trọng của các ban Đảng và Trung ương Đảng nên giao cho những doanh nghiệp quân đội có uy tín và trách nhiệm như 36 làm". Tổng Bí thư cũng chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Nguyễn Đăng Giáp.
Tết 2005 là một cái tết ghi nhiều dấu ấn tốt đẹp đối với Giám đốc Nguyễn Đăng Giáp và Xí nghiệp 36. Những cống hiến của anh và đơn vị tại Trung tâm chính trị Ba Đình với hai công trình lịch sử là Hội trường Bộ Quốc phòng và Nhà làm việc các ban Đảng đều là những công trình mang tính lịch sử. Lần đầu tiên sau hơn 60, 70 năm ra đời, Đảng ta, Quân đội ta mới có được nơi làm việc, hội họp khang trang, xứng tầm và hai nhiệm vụ ấy đều được trên tin tưởng giao cho 36. Cũng từ thành công tại Nhà làm việc các ban Đảng, Nguyễn Đăng Giáp và tập thể xí nghiệp đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Trước đó, Công trình A2 đã được Bộ Xây dựng tặng "Huy chương vàng chất lượng".
Có thể nói, công trình Nhà làm việc các ban Đảng A2 có nhiều duyên nợ, là một cột mốc, một bệ phóng để Xí nghiệp 36 hiện thực hóa ước mơ của người giám đốc nhiều khát vọng. Từ thành công của Công trình A2, cũng là lúc xí nghiệp non trẻ được Đại tướng Phạm Văn Trà, khi ấy là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo Bộ tin tưởng giao cho nhiệm vụ thi công Hội trường Bộ Quốc phòng. Rồi cũng lớn lên từ "đất thiêng" Ba Đình, xí nghiệp được nâng tầm trở thành công ty sau tròn một năm khánh thành Nhà A2.
Nhưng sự đời ai học được chữ ngờ, liên quan đến Công trình A2, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp từng bị kẻ xấu tấn công, tưởng như bị "nốc ao" đúng vào thời điểm rực rỡ nhất của sự nghiệp. Nằm cách công trình A2 không xa, dự án cải tạo chung cư nhà B6 Giảng Võ từng bế tắc nhiều năm vì một "liên minh ma quỷ", một công ty yếu kém. Để tự cứu mình, người dân đã tìm đến gặp Nguyễn Đăng Giáp sau khi nghe anh phát biểu trên truyền hình, nhờ anh vào cuộc giúp họ. Công ty 36 được chọn mặt gửi vàng thực hiện dự án nhưng ngay lập tức bị kẻ xấu phá hoại. Chúng phao tin rằng, Công ty 36 là "công ty ma, năng lực yếu kém".
Rồi "thâm độc" hơn, kẻ xấu đã lợi dụng chính câu chuyện Nhà A2 năm nào để "đánh" anh Giáp. Khi ấy, vào dịp Tết Nguyên đán, Công ty 36 tặng cho một số hộ dân ở nhà B6 những cuốn lịch trong đó có hình Giám đốc Nguyễn Đăng Giáp chụp kỷ niệm với đồng chí Tổng Bí thư tại nhà A2 năm 2005. Những kẻ xấu nọ với mưu ma chước quỷ chắc hoàn toàn không biết được "thời xa vắng" đầy gian khó năm nào, chuyện xí nghiệp anh thi công tốt, được Tổng Bí thư ngợi khen và chụp ảnh lưu niệm cùng là hoàn toàn có thực. Vậy mà chúng trắng trợn tung tin, đó là bức ảnh giả, ông Giáp ghép chụp mình với lãnh đạo để tự "đánh bóng thương hiệu".
Kỷ niệm buồn và dấu ấn 10 năm
Chuyện bé xé ra to. Vì việc liên quan tới lãnh đạo cấp cao nên bỗng nhiên bị thổi thành nghiêm trọng. Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã phải chỉ đạo làm rõ mọi tình tiết. Thậm chí một đồng chí lãnh đạo cấp cao và rất có tình cũng đã gọi anh Giáp lên bảo, thôi, nếu phức tạp quá thì bỏ đi, mình thiếu gì việc… Các cơ quan pháp luật liên tục đến làm việc. May mà những hình ảnh không chỉ có ảnh chụp lại mà còn có cả băng video do Đài Truyền hình ghi lại đã "minh oan" cho anh. Cuối cùng, “châu về hợp phố”, Công ty 36 vẫn được UBND TP Hà Nội quyết định giao cho cải tạo lại nhà B6 Giảng Võ trong niềm hân hoan của người dân sở tại và cả sự tâm phục khẩu phục của các cơ quan liên quan.
Có nhiều nguyên nhân nhưng với anh Giáp, có một chút gì đó hơi "tâm linh", phải chăng chính sự quang minh chính đại, làm việc nghiêm túc tại các công trình của Đảng đã giúp anh vượt qua những cản phá thấp hèn, được các tiền nhân ủng hộ… Không dừng ở sự "thoát hiểm" ấy, tháng 9/2010, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới - cũng là cá nhân duy nhất trong lịch sử hơn 30 năm của Binh đoàn 11 được nhận danh hiệu cao quý này. Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, danh hiệu ấy được ghi nhận tròn 5 năm sau khi anh chỉ huy thi công thành công Nhà làm việc A2.
Tròn 10 năm sau khi khởi công xây dựng Nhà A2, đầu năm 2012, Công ty 36 đã phát triển lên Tổng công ty 36 và lời nói đầu tin tưởng của đồng chí Tổng Bí thư năm xưa đã trở thành hiện thực. Tổng công ty tiếp tục trúng thầu thi công Nhà làm việc A3 các ban Đảng, vẫn tại trung tâm chính trị Ba Đình. Đến nay, qua gần 6 tháng thi công, công trình đã gần hoàn thành phần móng và 2 tầng hầm, đang phấn đấu về trước tiến độ.
Và đúng vào dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9, Tổng công ty 36 lại tiếp tục trúng thầu thi công gói thầu số 25: Thi công kết cấu phần ngầm móng và 2 tầng hầm thuộc Dự án xây dựng công trình Nhà làm việc A4 các ban Đảng. Phát biểu tại buổi lễ khởi công, đồng chí Phùng Đăng Dũng, Trưởng ban Quản lý các dự án nhà làm việc các ban Đảng đánh giá cao năng lực, uy tín và kết quả thi công của Tổng công ty 36, qua 3 công trình đã cho thấy phẩm chất người lính hoàn toàn xứng đáng được lựa chọn thi công những công trình dành cho các cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng.
Với Đại tá Nguyễn Đăng Giáp, giờ đây cầm lái con tàu 36 vượt qua bao bão dông nhưng trong bối cảnh kinh tế khó khăn, ngành xây lắp lao đao thì việc thi công Nhà A4 không phải không đứng trước nhiều thách thức. Triển khai thi công trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và thắt chặt tín dụng, giá cả leo thang quả thật không dễ dàng. Tuy nhiên với anh, đây là danh dự, là trách nhiệm của một người anh hùng trước Đảng. Anh đã và đang chỉ đạo thi công Nhà A4 với chất lượng tốt nhất, hoàn thành tiến độ sớm nhất, bảo đảm đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, an toàn tuyệt đối và tiết kiệm. Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng tiêu cực, lãng phí, thất thoát trong quá trình tổ chức thi công